Chồng cắt cổ vợ tại phòng xử án vì tranh chấp về tiền bạc sau khi ngoại tình

Hồng Nam,
Chia sẻ

Cảnh sát cho bết Nagender Babu đã cắt cổ vợ mình ngay tại tòa án trong một cuộc tranh chấp liên quan đến tiền bạc. Người vợ cổ bê bết máu và được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Một người đàn ông đã cắt cổ vợ trong một phiên tòa xét xử khi anh ta bị cáo buộc không chi trả chi phí hàng tháng cho người vợ kể từ ngày anh chồng có người phụ nữ khác.

Người đàn ông có tên là Nagender Babu đã tấn công người vợ Soujanya tại một tòa án ở Rajendernagar, gần Hyderabad, miền nam Ấn Độ gây ra khủng cảnh hỗn loạn đầy kinh hoàng. 

Một đoạn clip quay lại phiên tòa xét xử này được công bố bởi đài truyền hình địa phương cho thấy người vợ cổ đầm đìa máu được hỗ trợ ra khỏi hiện trường. Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để điều trị vết thương.

máu me
Người vợ cổ đầy máu sau khi bị chồng tấn công tại tòa án.

đau đớn
Cô nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Cuộc tấn công đầy bạo lực như vậy không phải là hiếm ở Ấn Độ, Năm ngoái, một người đàn ông đã mang đầu của vợ mình đi diễu đường phố. Nghi vợ ngoại tình, người đàn ông này đã giết vợ bằng một chiếc rìu rồi chặt đầu người vợ của mình mang ra đường phố. Sự việc này xảy ra ở thành phố Pune, phía tây nam Ấn Độ đã gây ra cú sốc lớn cho người dân địa phương.

Vào tháng 8/2015, hai anh em đã chặt đầu em gái tuổi vị thành niên của họ và mang đầu cô gái diễu qua ngôi làng họ sinh sống. Bởi vì họ không chấp nhận mối quan hệ yêu đương của cô gái với một người anh em họ khác. Hàng chục người đã phải chứng kiến một "bộ phim kinh dị" khi Phool Jehan, 17 tuổi bị hai anh trai lôi ra khỏi nhà, đánh đập dã man và bị chặt đầu ngay sau đó. Cảnh sát chỉ biết sự việc khi một người bảo vệ an ninh địa phương báo cáo.

Sau khi chặt đầu em gái, họ đã đem đầu của cô đi khắp quanh ngôi làng và hét to: "Đây là sự trừng phạt cho những ai có mối quan hệ không đứng đắn".

Nguồn: Daily Mail

Chia sẻ