Chồng ca nương Kiều Anh giúp đỡ con trai nữ lao công tử nạn, hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn học cấp 3

Vũ Vũ NF,
Chia sẻ

Anh Văn Quỳnh đã đến tận nhà của Đức Anh để có thể trao tận tay em bộ hồ sơ xin dự tuyển vào lớp 10 đầu tiên của trường Lương Thế Vinh.

Vụ việc chiếc "xe điên" đâm liên hoàn khiến một nữ công nhân môi trường tử vong khi đang làm việc trên đường Láng, Hà Nội vào tối 22/4 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận trong mấy ngày qua. 

Hình ảnh cậu bé học lớp 9 ngồi gục bên thi thể của mẹ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Biết được hoàn cảnh khó khăn của gia đình nữ công nhân này, cộng đồng mạng đã chung tay quyên góp để giúp đỡ em vượt qua khó khăn. Và mới đây, anh Văn Quỳnh, chồng của ca nương Kiều Anh hiện đang công tác tại Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội đã đến động viên em Trần Đức Anh giữa lúc đang phải đối diện với mất mát quá lớn. 

Chồng ca nương Kiều Anh giúp đỡ con trai nữ lao công tử nạn, hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn học cấp 3 - Ảnh 1.

Hình ảnh cậu học sinh lớp 9 ngồi gục bên thi thể của mẹ khiến ai nấy đều xót xa.

Trên trang cá nhân của mình, anh Văn Quỳnh xúc động viết: "Một chiếc xe 'điên' được điều khiển bởi một người đàn ông trung niên người nồng nặc mùi rượu, một người công nhân vệ sinh đang làm công việc cao cả của mình trong đêm tối, một sự việc thương tâm xảy ra sau đó, để lại một đứa trẻ đáng thương đang lứa tuổi học sinh. Trần Đức Anh, đang là học sinh lớp 9, chuẩn bị đối mặt với kì thi thành phố rất cam go, thật không công bằng cho em!". 

Sáng ngày 23/4, anh Văn Quỳnh nhận được tin nhắn của mẹ là cô Văn Thùy Dương - hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh. Cô nhắn anh tìm hiểu thông tin về trường hợp của Đức Anh, bố trí người đến nhà em, quỹ tình thương của trường Lương Thế Vinh sẽ hỗ trợ em lúc này. 

Có được địa chỉ của nhà Đức Anh, anh Văn Quỳnh cùng đoàn thanh niên nhà trường đã đến tận nơi, trao tận tay cậu bé khoản tiền ủng hộ được trích từ Quỹ tình thương Lương Thế Vinh. Bên cạnh đó, anh Văn Quỳnh cũng đem theo bộ hồ sơ xin dự tuyển vào 10 của Lương Thế Vinh năm 2019. 

Anh Văn Quỳnh cùng đoàn thanh niên trường THPT Lương Thế Vinh đến tận nơi để thăm hỏi, động viên Đức Anh. 

"3 tuần trước đó, để có được bộ hồ sơ này, chính tôi đã cùng bạn thiết kế làm việc liên tục không ngừng nghỉ. Tâm huyết vô cùng. Nhưng rồi cũng chính tôi lại không thể nghĩ rằng, bộ hồ sơ đầu tiên phát ra lại được trao đến tay gia đình học sinh trong một hoàn cảnh đau buồn đến thế! Nhưng rồi, tôi nhận ra trang bìa đầu tiên của bộ hồ sơ này, chính là hình ảnh của ông cùng với câu khẩu hiệu ông luôn tâm đắc 'Có Chí Thì Nên'. 

Cho dù lòng tôi có xót xa trước sự việc, dù không hề muốn phải trao hồ sơ cho học sinh trong hoàn cảnh thế này, thì đó vẫn là điều cần thiết với Đức Anh! Bởi tôi tin rằng, phụ huynh nào, dù đang ở nơi đâu, có đang gần con hay xa con muôn trùng, cũng sẽ luôn khắc khoải mong chờ về những gì con mình sẽ đạt được cùng tương lai rộng mở" - anh Quỳnh xót xa. 

Hoàn cảnh của Đức Anh vô cùng đáng thương. 

Anh Văn Quỳnh tiết lộ thêm, trước mắt anh sẽ hỗ trợ Đức Anh ôn luyện cho kỳ thi sắp tới bằng cách bố trí các thầy cô giáo giỏi nhất, những người có khả năng giúp em trong thời gian ngắn trươc khi diễn ra kỳ thi thành phố. Anh Văn Quỳnh mong Đức Anh sẽ đạt kết quả tốt, càng mong em sẽ đỗ vào trường Lương Thế Vinh bởi phía nhà trường sẽ hỗ trợ toàn bộ học phí, chi phí đi lại và ăn uống của em trong 3 năm sắp tới. 

Anh Văn Quỳnh mong Đức Anh sẽ vững tâm, đồng thời nhắn nhủ: "Hãy nhớ rằng đang có rất nhiều người bên em, em nhé!".

Chia sẻ