Chồng "băm", vợ vẫn bắt chơi trò thổi nến

Bảo An,
Chia sẻ

Những khách mời cuối cùng của buổi tiệc nhìn Phương nhí nhảnh, ai cũng nghĩ chắc đôi này đang yêu nên mới "xì-tin" thế.

Khi vợ chưa lớn

Đám cưới anh Lâm - lớp trưởng hồi Tuấn học Đại học, nên rất đông đủ bạn bè tới dự. Tuấn còn đưa cả Phương - vợ mới cưới đi cùng. Anh em lâu ngày mới gặp nhau, ai cũng mừng ra mặt, chuyện trò không ngớt. Nhưng người thu hút sự chú ý của buổi tiệc hôm đó không phải cô dâu chú rể mà lại là Phương. Bạn bè quá ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung của vợ Tuấn, mấy anh còn bông đùa: "Ông làm thế nào mà "chài" được cả chân dài 9x cơ đấy, chỉ cho anh em học tập cái". Tuấn cười tít mắt, Phương được đà kênh kiệu kiểu thơ ngây.

Ngồi cùng bàn, Phương chẳng chuyện trò với ai, cô cũng không ăn uống nhiều. Một mình là khách lạ trong bàn tiệc hôm đó, khi anh em mải mê "dzô hò", “chém gió” thì Phương luôn tay vuốt tóc, giữ váy, soi gương và không quên giơ điện thoại tròn mắt, phồng má để ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp cô đã mất vài tiếng đồng hồ tô vẽ ở nhà.

Ngồi được một lúc, Phương nhấp nhổm níu tay chồng ra ý đưa cô đến khu vệ sinh. Song đám cưới ồn ào, Tuấn mải chuyện trò với bạn không để ý, Phương đành đứng dậy đi một mình. Suốt lối đi dài giữa hai dãy bàn tiệc, ai cũng phải ngước nhìn "cô bé" mặt búng ra sữa, tóc tết bím nơ, trên đôi chân dài thẳng tắp là chiếc váy xòe ngắn cũn cỡn...

Chồng "băm", vợ vẫn bắt chơi trò thổi nến 1
Mỗi lần chồng đi công tác về, vừa đặt chân đến cửa, cô đã lao ra nhảy "phốc" lên người Tuấn ôm hôn (ảnh minh họa)

Lúc Phương trở về bàn, không biết có phải vì giữ dáng đi thẳng không mà cô hớ hênh vấp phải cái dây điện vắt ngang lối đi, ngã sõng xoài. Tuấn chạy vội lại đỡ vợ: "Chồng đã bảo vợ đi guốc thấp thôi, cứ thích thành mét bảy cơ, đáng đời". Phương vừa đỏ mặt vì xấu hổ, vừa bị chồng trách mặt phụng phịu không khác con nít, mọi người xung quanh nhìn vào không ai nhịn được cười.

Tan tiệc, bạn bè Tuấn đều đã ra về cả nhưng Phương nhất quyết bảo chồng đợi một lát hãy về. Tưởng vợ thẹn thùng vì cú ngã lúc nãy, Tuấn chiều theo. Nào ngờ cô muốn ở lại để chụp ảnh. Phương lênh khênh đến chỗ cô dâu chú rể mượn bó hoa cưới rất đẹp, hết đứng lại ngồi, hết ra cổng hoa lại vào bàn lễ tân "pose" đủ mọi điệu bộ. Những khách mời cuối cùng của buổi tiệc nhìn Phương nhí nhảnh, ai cũng nghĩ chắc đôi này đang yêu nên mới "xì-tin" thế. Bỗng dưng thu hút sự chú ý, Tuấn xấu hổ lắm nhưng sợ vợ dỗi nên vẫn cố chiều.

Tính tuổi thì Phương cũng 25, không thuộc hàng 9x như đa số bạn bè, người quen của Tuấn lầm tưởng. Nhưng độ nhí nhảnh, nai tơ của Phương thì đến các em 9x còn phải bái phục và cô giữ nguyên tính cách đó khi bước chân về nhà chồng.

Vợ chồng Tuấn chẳng bao giờ anh anh - em em hay gọi tên như các cặp đôi khác. Ngay từ thời yêu, họ đã đổi giọng "vợ - chồng". Sống chung cùng bố mẹ chồng nhưng chẳng bao giờ Phương giữ ý tứ gì. Mỗi lần chồng đi công tác về, vừa đặt chân đến cửa, cô đã lao ra nhảy "phốc" lên người Tuấn ôm hôn rồi nũng nịu "vợ nhớ chồng muốn chết". Tuấn nhắc nhở thì Phương lại phụng phịu: "Vợ không thích giả tạo, trong lòng thế nào thì thể hiện thế ấy, sao phải che giấu". Dù cố giải thích rằng trong nhà còn người lớn, được lúc ấy Phương cũng nghe ra nhưng lần sau mọi việc lại đâu hoàn đấy.

Thấy con dâu hồn nhiên và trẻ con quá, vài lần mẹ Tuấn đã lựa lời chỉ bảo, góp ý. Những lần ấy, Tuấn lại được dịp ra sức dỗ dành trước cơn nức nở của vợ.

Trai “băm” méo mặt chiều vợ trẻ

Cùng chung hoàn cảnh với Tuấn là Chiến - một kỹ sư tin học đã 37 tuổi nhưng Hà - vợ anh mới chỉ 24. Khoảng cách tuổi tác đã xa song tính cách trẻ con của Hà còn khiến cô trông non nớt hơn nhiều so với tuổi thực.

Lấy được vợ trẻ, nhiều sở thích, thói quen của Hà chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của Chiến mà anh vẫn phải "học" dần. Đợt tổ chức đám cưới, anh đã phải xin nghỉ phép 3 ngày đưa cô rong ruổi khắp các cánh đồng hoa cải trắng ở Mộc Châu để có bộ ảnh "Công chúa ngủ trong rừng" khiến ai xem cũng phải ngỡ ngàng trước độ chịu chơi của anh chàng già đời, khô khan này.

Kỷ niệm 1 tháng ngày cưới, Hà gợi ý cho anh địa chỉ một nhà hàng vô cùng lãng mạn ở ven Hồ Tây. Chiều lòng vợ, Chiến tất tưởi về sớm đưa vợ đi. Đến nơi, anh thấy quá lạ lẫm với không gian đầy màu sắc và có phần nhí nhảnh bởi trong quán toàn các cặp đôi... teen.

Vợ còn bắt Chiến thắp nến thành hình trái tim, lung linh cả góc quán rồi hai vợ chồng chụm đầu cùng thổi khiến "đứa trẻ" nào trong quán cũng "ồ", "á" ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Chị chủ quán cũng bị thu hút bởi anh chàng đeo kíp dày cộp, mắt đã có vài nếp nhăn. Chiến ngượng đỏ cả mặt nhưng không biết trốn đi đâu.


Thấy vợ có tính trẻ con, thời gian đầu các anh chồng thường cười trừ cho qua, nhưng dần dần họ đâm ra khó chịu, vợ chồng cãi cọ...
Chồng "băm", vợ vẫn bắt chơi trò thổi nến 2
Chia sẻ