"Chôn chân" hàng giờ giữa biển xe mong thoát khỏi thành phố để đi nghỉ Tết Dương Lịch
Rất nhiều tuyến đường ở các cửa ngõ của Hà Nội và Sài Gòn đều kẹt cứng từ 17 giờ chiều do lưu lượng các phương tiện quá đông.
17 giờ chiều, nhiều tuyến đường ở nội đô Hà Nội như: Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Chùa Bộc, Trường Chinh... đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn khiến người dân vô cùng vất vả để rời khỏi Thủ đô về quê dịp nghỉ lễ.
Ngã tư Phạm Hùng - Trần Duy Hưng ách tắc nghiêm trọng lúc hơn 17 giờ. Đặc biệt, hướng lên đường Vành đai 3 trên cao các phương tiện ô tô nối đuôi nhau thành hàng dài.
Các phương tiện xe máy di chuyển từng mét một.
Cách đó không xa, tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Tố Hữu nhiều xe máy phải chôn chân tại chỗ.
Dòng người ùn ùn đổ ra phía ngoại thành về quê.
Nhiều lái xe cảm thấy ngán ngẩm với cảnh tắc đường.
Để đối phó với tình trạng tắc đường, nhiều phương tiện xe máy đã phải leo vỉa hè.
Cảnh tắc đường, khói bụi, ô nhiễm tiếng ồn, không khí khiến nhiều người sợ hãi.
Thậm chí, nhiều người điều khiển xe máy buộc phải bịt kín khẩu trang.
Xe máy, ô tô chen nhau nhích từng mét tại gần ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến.
Nhiều chị em phụ nữ không ngân ngại leo vỉa hè.
Xe máy chôn chân giữa rừng ô tô đang tắc nghẽn.
Trước cổng ĐH Phòng cháy chữa cháy các phương tiện di chuyển chậm do ách tắc giao thông. Đến 18 giờ 30 phút, tình hình giao thông tại các nút trên đã bớt căng thẳng.
Tại Sài Gòn, tình hình tắc ngẽn các con đường cũng tương tự Hà Nội. Từ 16h chiều nhiều người đã đổ ra đường đi nghỉ. Các con đường ra sân bay Tân Sơn Nhất như Cộng Hòa, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Trỗi... Các con đường về bến xe Miền Đông, Miền Tây đều kẹt cứng.
Khu vực đường Cộng Hòa, từ 15h đã đông nghẹt xe cộ.
Nhiều người phải phi cả xe lên vỉa hè để có lối đi.
Ai cũng lỉnh kỉnh hàng hóa về quê nhưng phải chôn chân trên đường.
Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô.
Tương tự, tại khu vực Lăng Cha Cả, dù có CSGT điều tiết nhưng xe đông nên giao thông khá hỗn loạn.
Đường Hoàng Văn Thụ hướng ra sân bay cũng đông đúc.
Tương tự, đường Hoàng Hoa Thám cũng không còn một chỗ trống.
Đương Phan Thúc Duyện đông nghẹt xe cộ.
Các phương tiện chạy loạn xạ giữa các làn xe.
Thời điểm này lại trùng với giò tan trường, nhiều phụ huynh chạy xe ngược chiều càng làm giao thông thêm rối loạn.
Sự mệt mỏi giữa tiết trời oi bức ngày cuối năm.
Em bé tỏ ra mệt mỏi vì kẹt xe.