Chợ Ngã Tư Sở từ "hoàng kim" đến "sống dở chết dở"

Bài, ảnh: Thế Đại,
Chia sẻ

Nằm ở trung tâm của Thủ đô nhưng chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa) lại đang trong tình trạng "sống dở, chết dở" nhiều năm nay. Trước sự cạnh tranh khốc liệt của các mô hình bán lẻ hiện đại, tình hình buôn bán tại các chợ truyền thống ở Hà Nội ngày một ế ẩm.

Từng một thời sầm uất, chợ Ngã Tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) giờ đây rơi vào cảnh đìu hiu, vắng lặng, bên trong chợ tối om. Chợ Ngã Tư Sở cùng nhiều chợ truyền thống khác trên địa bàn Hà Nội đã mất dẫn chỗ đứng vì người tiêu dùng ngày càng nhiều lựa chọn.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 1.

Cổng chợ ngã tư sở xuống cấp và vắng vẻ kể cả vào ban ngày.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 2.

Phía bên ngoài chợ, các gian hàng gia dụng vẫn bán bình thường, nhưng lượng khách đến mua thì rất ít.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 3.

Một tiểu thương bán hàng trong chợ Ngã Tư Sở TP. Hà Nội cho biết: "Những năm về trước lúc nào cũng sầm uất, người mua sắm đến rất đông, nhưng mấy năm trở lại đây, khách hàng đến chợ rất ít, đa số đi xem, chứ chẳng mấy người bỏ tiền ra mua".

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 4.

Những vị khách hiếm hoi ghé thăm chợ.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 5.

Cô Trang, chủ ki-ốt bán vải tại chợ Ngã Tư Sở tâm sự: "Cô bán hàng từ hồi chợ mới lập, khoảng năm 1987 tới nay. Tình hình kinh doanh ngày càng đi xuống, người ta bỏ chợ gần hết, từ hơn 180 quầy hàng nay chỉ còn chưa đầy 70 quầy'.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 6.

Bên trong ngôi chợ một thời hoàng kim giờ hoang tàn với chưa đầy 70 hộ kinh doanh.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 7.

Những dãy số phủ đầy bụi, những gian hàng giờ chỉ còn nguyên khung của các gian hàng xưa.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 8.

Trong khu A của chợ, chủ nhân của hầu hết các gian hàng không chịu nổi đã dọn đi nơi khác từ lâu. Chỉ còn lác đác vài ki-ốt của những tiểu thương đã nhiều tuổi, chẳng biết đi đâu, làm gì khác nên đành bám trụ lại.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 9.

Cô Thủy, một tiểu thương ở đây buồn bã nói: "Bọn trẻ thì còn đi làm việc khác được chứ tôi già rồi biết buôn bán cái gì nữa. Đành cố ở đây thôi...".

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 10.

Theo thông kê Quận Đống Đa hiện có 11 chợ, trong đó có 1 chợ hạng 1, 2 chợ hạng 2 và 8 chợ hạng 3. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân Quận hiện nay, hệ thống hạ tầng chợ trên địa bàn đã xuống cấp, không bảo đảm công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; khó khăn trong tìm kiếm nguồn vốn đầu tư xây dựng lại chợ.

Chợ Ngã Tư Sở từ hoàng kim đến sống dở chết dở - Ảnh 11.

Cảnh đìu hiu trong chợ khiến cho nhiều tiểu thương buồn chán, một số người đã nhượng lại ki-ốt để đi làm việc khác, một số khác cố "bám trụ" thì lại chịu cảnh đi không được mà ở cũng không xong.

Chia sẻ