Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược đến thời khắc Giao thừa

Bài, ảnh: Văn Tiên - Hoàng Lê,
Chia sẻ

Khác với cảnh tấp nập thường thấy, cứ đến ngày cuối cùng trong năm cũ, Sài Gòn lại trở nên yên ắng đến lạ thường. Đường sá không một bóng người, ai nấy đều tranh thủ về quê, dọn dẹp nhà cửa để chào đón năm mới.

Trái ngược với vẻ nhộn nhịp thường ngày, chiều 30 Tết Sài Gòn bỗng trở nên vắng vẻ lạ thường khi người dân ùn ùn đổ về quê ăn tết, đường sá trở nên thông thoáng hơn.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 1.

Rải rác một vài xe ô tô chạy trên đường, khác hẳn với cảnh tấp nập hàng ngày.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 2.

Đường Phạm Văn Đồng không một bóng người, vắng đến lạ thường.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 3.

Nhiều người kiên nhẫn chờ đèn đỏ.

Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 15h trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc 2 quận Bình Thạnh, Gò Vấp), các làn đường dành cho xe máy, xe ô tô thưa thớt, chỉ rải rác một vài chiếc chạy trên đường. Nhiều người đi bộ, đi xe đạp thản nhiên chạy vào làn đường dành cho xe ô tô mà không sợ tiếng còi inh ỏi chen chúc như mọi ngày.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 4.

Không khí Tết đã đến rất gần với người Sài Gòn.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 5.

Sài Gòn thật bình yên đến lạ thường!

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 6.

Trên đường Phan Văn Trị cũng vắng vẻ.

Trong khi đó, hai bên đường Phạm Văn Đồng, hầu hết các quán xá đều đóng cửa vì vắng khách. Nhiều hộ gia đình thảnh thơi đem bàn ghế, đồ dụng trong nhà ra trước đường để dọn dẹp, chuẩn bị đón năm mới.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 7.

Nhiều người dọn dẹp nhà cửa để chờ đón Tết.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 8.

Những cửa hàng cũng đóng cửa nghỉ Tết sớm.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 9.

Dọn dẹp nhà cửa trước Tết.

Trên các tuyến đường chính như: Điện Biên Phủ, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Minh Giám, Xô Viết Nghệ Tĩnh..., cũng diễn ra cảnh vắng vẻ tương tự khi chỉ xuất hiện vài chiếc xe máy chạy trên đường. Dù không còn tiếng còi xe inh ỏi, kẹt xe diễn ra nhưng tại các trụ đèn đỏ, người dân vẫn kiên nhẫn đứng chờ để đi sang đường, ai nấy đều vui vẻ nhìn nhau để chuẩn bị chờ đón năm mới.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 10.

Đem bàn ghế lên vỉa hè để dọn dẹp.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 11.

Tất cả nhà đều đóng cửa sớm.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 12.

Một bà cụ bán hoa quả cũng lắc đầu vì quá ế ẩm, thiếu người mua.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 13.

Xe cộ cũng thưa thớt dần.

Chiều 30 Tết, Sài Gòn không một bóng người, hàng quán đóng cửa đếm ngược chờ đón giao thừa - Ảnh 14.

Nhiều trẻ em được gia đình đem bể bơi mini ra để tắm rửa.

Các cửa hàng tạp hóa, lác đác vài người cũng tranh thủ đi mua sắm Tết, hoàn tất công việc để về sớm đoàn tụ cùng với gia đình trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ - năm mới.

Chia sẻ