Chiêm ngưỡng hoa anh đào giữa lòng Hà Nội

,
Chia sẻ

Mong muốn được chiêm ngưỡng hoa anh đào thật của hàng trăm nghìn người khiến cho các ngả đường đổ về sân vận động Quần Ngựa sáng nay tắc nghẽn trầm trọng.

Đúng 9h15 phút, lễ khai mạc bắt đầu. Sân vận động Quần Ngựa được trang trí rực rỡ cờ, hoa, với hàng chục quả cầu khổng lồ và 400 cờ cá chép - biểu tượng của mùa xuân Nhật Bản. Hàng chục chiếc trống hội Thăng Long được xếp ngay ngắn trên sân khấu chính phục vụ cho màn múa trống hội và múa rồng, múa Yosakoi.

Các nghệ sĩ Nhật Bản múa Yosakoi

Ông Tsutsui Toyoharu - Tổng Thư ký Hội Giao lưu văn hóa Nhật - Việt tuyên bố khai mạc lễ hội Hoa anh đào năm 2009. Ông Tsutsui Toyoharu nhấn mạnh về sứ mệnh mà Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết giao cho Hội là phải tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa của 2 nước Việt Nam - Nhật Bản.

Tiếp nối, thiếu nhi Hà Nội sôi động trong tiết mục đồng ca Sakura - bài hát truyền thống của Nhật Bản.

Sinh viên Việt Nam trong điệu múa Nhật Bản

Các điệu múa truyền thống của Nhật Bản do chính các nghệ sĩ đến từ đất nước mặt trời mọc biểu diễn làm cho lễ khai mạc trở nên vô cùng sôi động, náo nhiệt và hoành tráng.

Các nghệ sỹ đến từ Nhật Bản

Cũng trong lễ khai mạc sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và các đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng với các vị quan khách đến từ Nhật Bản đã tham dự lễ đập rượu Sake truyền thống của Nhật Bản.

Chiều cùng ngày, chương trình biểu diễn đường phố sẽ gồm các tiết mục đặc sắc như: Yosakoi, múa nón hoa, xiếc Nam Kinh Tamasudare…

Lễ hội Hoa anh đào sẽ kết thúc vào lúc 19h tối nay (12/4).

Sau đây, mời quý độc giả cũng chiêm ngưỡng hoa anh đào thật đến từ Nhật Bản qua ống kính của phóng viên Hữu Nghị:
 

Tắc nghẽn khắp nơi

Trước và trong thời điểm khai mạc lễ hội, các ngả đường như Nguyễn Chí Thanh, Đê La Thành, Liễu Giai, Hoàng Hoa Thám… đều rơi vào ùn tắc do hàng trăm ngàn người dân cùng đổ về sân vận động Quần Ngựa.

Những chỗ cách sân vận động hơn cả cây số cũng đều trở thành bãi gửi xe, xe máy không thể len vào nổi nên nhiều người đành gửi xe để đi bộ. Nhưng các bãi gửi xe cũng nhanh chóng hết chỗ. Dòng người loay hoay đi không được, lùi không xong làm các đường càng thêm tắc nghẽn. 
 

Tắc nghẽn trước cổng sân vận động Quần Ngựa

Khủng khiếp nhất là trước lối vào, một rừng người chen chúc không tìm lấy một kẽ hở. Dải phân cách thành chỗ “trú chân” của nhiều người.

Chị Mai, nhà ở Cầu Giấy nói: “Mẹ con tôi đi từ lúc 9 giờ, phải gửi xe tận đường Đê La Thành đi bộ vào nhưng vẫn không vào nổi. Thôi thì đành đứng ngoài nhìn vào. Bây giờ muốn về cũng không chen ra được. Không ngờ lại đông đến thế này”.

Sau hơn một tiếng đứng… nhìn người, nhóm bạn sinh viên trường ĐH Thương Mại đành phải “làm dáng” giữa đường phân cách chụp ảnh rồi tìm lối để quay về. Ninh, một nữ sinh bày tỏ: “Tiếc quá, em muốn nhìn hoa anh đào thật nhưng thế này thì không có cơ hội rồi. Biết thế chúng em đi từ hai hôm trước, nhìn hoa giả cũng được, giờ thì đến hoa giả cũng không được thấy”.

Đoạn đường Văn Cao hướng về Hoàng Hoa Thám, có thời điểm hàng trăm chiếc ô tô nối đuôi nhau. “Lúc sáng đi còn hào hứng lắm, bây giờ chỉ mong ra được khỏi đây để về”, chở vợ và con trên chiếc xe Camry, anh Mạnh, nhà ở Kim Ngưu thở dài. 

Theo Dân trí

Chia sẻ