Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: "Rẻ" nhất nhưng lại "chặt chém" nhất!

Đại Ngọc,
Chia sẻ

Lý Nhã Kỳ vừa mang đến Cannes một sáng tạo của NTK Đỗ Long, vừa được trình diễn tại Vietnam International Fashion Week vừa qua.

Hành trình tại LHP Cannes 2017 của Lý Nhã Kỳ đã đi đến những chặng cuối, thế nhưng, vị cựu Đại sứ du lịch vẫn luôn hết mình mỗi khi sải bước trên thảm đỏ. Bộ cánh mới đây nhất đã cho thấy tinh thần tự tôn dân tộc của Lý Nhã Kỳ, khi cô tiếp tục chọn một thiết kế từ làng mốt Việt thay vì những cái tên quen thuộc như Georges Hobeika, Alexis Mabille, Marchesa, Alberta Ferretti...

Nếu lần trước, Lê Thanh Hòa là NTK được Lý Nhã Kỳ "chọn mặt gửi vàng" thì lần này, cái tên cô tin tưởng là Đỗ Long.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 1.

Lý Nhã Kỳ kiêu hãnh mang đến thảm đỏ Cannes một thiết kế sang trọng từ Việt Nam.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 2.

Đây là một trong những thiết kế "đinh" thuộc BST "Amphetamin" của NTK Đỗ Long, vừa được trình diễn tại VIFW vừa qua.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 3.

Trong hình, người mẫu Chà Mi đã thể hiện xuất sắc tác phẩm của NTK Đỗ Long.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 4.

Nhiều người nghĩ bộ cánh này khá bất tiện khi đi lại hay ngồi, nhưng thực tế thì mọi hoạt động của Lý Nhã Kỳ khi diện trang phục này vẫn diễn ra bình thường.

Theo như NTK Đỗ Long hé lộ, bộ cánh này có giá 10.000USD - tương đương 227 triệu đồng. Có thể nói đây là trang phục rẻ nhất mà Lý Nhã Kỳ mang đến thảm đỏ Cannes năm nay.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 5.

Mẫu thiết kế được 3 thợ thủ công lành nghề thực hiện liên tục trong hơn 2 tháng để hoàn thành từ khâu lên ý tưởng đến hoàn thành sản phẩm.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 6.

Thiết kế tập trung vào chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ hình ảnh đại dương ngập tràn ánh sáng, kết hợp phom dáng quả chuông để tạo ra một thổng thể thống nhất.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 7.

Các hoạ tiết trang trí được thực hiện hoàn toàn thủ công với phần nền bằng ren thêu chỉ ánh kim, họa tiết chính được đính bằng hàng ngàn viên đá pha lê cao cấp và đặc biệt là kỹ thuật đính kết lông vũ thành họa tiết trên nền lưới organza.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 8.

Tông màu vàng ánh kim được thưc hiện 1 cách trong suốt và mờ ảo, mang lại sự nhẹ nhàng cuốn hút nhưng cũng rất nổi bật.

Để minh chứng cho cái sự "rẻ" của bộ cánh này, hãy cùng nghía qua mức giá khổng lồ của vài trang phục Haute Couture trước đó mà Lý Nhã Kỳ diện trên thảm đỏ Cannes 2017:

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 9.

Bộ đầm Haute Couture do thương hiệu Ashi may riêng, được Lý Nhã Kỳ diện trong ngày khai mạc lên đến 90.000USD - 2 tỷ đồng.

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 10.

Ngày tiếp theo, cô diện bộ đầm Georges Hobeika (giá 45.000USD - 1 tỷ đồng) kết hợp cùng bộ trang sức kim cương Paolo Piovan. Được biết, tổng giá trị của set đồ cao cấp này lên tới hơn 200.000 USD (tương đương hơn 4 tỷ đồng).

Chiếc đầm cuối cùng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes: Rẻ nhất nhưng lại chặt chém nhất! - Ảnh 11.

Chiếc đầm có giá gần áp chót là của NTK Lê Thanh Hòa, với giá 12.000USD - 272 triệu đồng, nhỉnh hơn thiết kế của Đỗ Long đến 45 triệu đồng.

Chia sẻ