Chiếc bánh bông lan trứng muối "dị" nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo

Lynk,
Chia sẻ

Bò khô trộn dứa nát, thêm đậu phụ, cái xanh xanh chắc là bánh chưng rưới nước mỡ phải không? Ai bảo đây là bánh bông lan trứng muối cơ chứ?

Một ngày bắt đầu với cả mớ công việc, nào là đi học, đi làm, hẹn hò bạn bè, rồi nghìn lẻ một thứ khác. Ngày nào toàn chuyện vui thì chẳng sao, nhưng chẳng may gặp phải chuyện bực mình thì tan nát cả cõi lòng. Một trong những thứ có thể khiến buổi cuối ngày rực rỡ hoặc đỡ thảm hơn, đó là một món ăn ngon. Hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được ăn no ngủ kỹ, mua món mình thèm về đợi đến lúc "măm măm", nằm chơi một lúc rồi duỗi người ngủ thật ngon. Song, nếu nhỡ mua về rồi mới biết hàng thật không giống như hình quảng cáo, lại còn... "trừu tượng" đến mức khó tả như thế này thì quả là khô héo lời.

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 1.

Chiếc bánh gây ra cuộc chiến bàn phím: bông lan trứng muối phô mai hay canh bí đỏ bò khô đậu phụ?

Vâng, đó là chiếc bánh hot nhất gần đây, gây tranh cãi ầm ĩ không khác gì chiếc váy xanh đen - vàng trắng từng chia rẽ cả thế giới hồi năm ngoái. Từ lời than thở của một vị khách trẻ rằng cô ấy rất thất vọng khi đặt đồ ăn online, cư dân mạng được dịp cào phím nhiệt tình chỉ để đoán xem "đây là món gì". Chủ nhân hộp bánh cứ ngỡ sẽ được thưởng thức nó một cách ngon lành thỏa mãn, ngờ đâu, mới mở hộp ra đã... giật mình choáng váng.

Đáng lẽ ra nó phải là bánh bông lan trứng muối ạ, nhưng chẳng hiểu sao lại được "sáng tạo" đến mức khó tả thế này. Nước sốt quá nhiều nên nhìn ngập mỡ, trứng muối bị cắt nhỏ đến mức nát be bét, ruốc mặn truyền thống bị thay thế bằng bò khô, phô mai thì chưa được nướng chảy, nên chiếc bánh mơ ước thành ra... hơi giống phim kinh dị.

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 2.

Một hộp bánh tổng hợp ngọt - mặn, đố mọi người tiếp đâu là bánh bông lan trứng muối? Chẳng biết tác giả món bánh này có gu thẩm mỹ không nhỉ?

Hội chị em thi nhau "bưng" ảnh đi khắp nơi, đố nhau đoán xem trong hộp kia là món gì. Và đương nhiên, một rổ đáp án đưa ra khiến dân tình cười lăn cười bò vì trí tưởng tượng quá phong phú. Người thì quả quyết đó là "canh bí đỏ bò khô thêm đậu phụ", người khác lại tỏ ra e dè hơn "đó có phải là cháo không?". Bá đạo nhất có lẽ là câu trả lời "bí đỏ bò khô rưới nước mỡ, còn cái xanh xanh phía dưới chắc chắn là bánh chưng". Như thế còn đỡ, một số thành viên mạng còn suy đoán kinh dị hơn khi phán món bánh kia trông chẳng khác gì... thức ăn đang tiêu hóa dở tìm đường ngược ra ngoài.

Vài ý kiến khách quan hơn thì cho rằng "có thể do người chụp thiếu sáng nên màu sắc chiếc bánh không được đẹp", hoặc "người làm bánh hơi vụng về nên mới trình bày xấu như thế"... Dù thế nào thì dân tình vẫn đang tiếp tục trào lưu đoán món ăn với chiếc bánh bông lan đình đám.

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 3.

Chị em tỏ ra rất thích thú với trò đoán món ăn mới này.

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 4.

Đáp án nào cũng khiến người ta cười lăn lóc!

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 5.

Đỉnh cao của hoang mang style...

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 6.

Tại sao mọi người có thể nghĩ mấy cục phô mai trắng nhỏ nhắn xinh xinh kia là đậu phụ được nhỉ? Người làm ra chiếc bánh sẽ buồn lắm!

Có lẽ chiếc bông lan trứng muối thất bại về mặt thẩm mỹ này đã ghi tên mình vào danh sách các món ăn thảm họa theo kiểu "treo đầu dê bán thịt chó". Chưa bàn đến chất lượng ngon hay dở, chỉ riêng khoản "ngoại hình" đã kém bắt mắt, liếc chán chê vẫn không thể hiểu là món gì thì thượng đế nào dám ăn? Quảng cáo thì khen nức nở, thuyết phục khách hàng dữ dội, nhưng sản phẩm thật đến tay thì hơi... í ẹ. Nhiều cô nàng khéo tay đã tranh thủ dịp này để khoe những chiếc bánh bông lan trứng muối handmade cực xinh xắn, chứng minh rằng đồ ăn cửa hàng có khi cũng chẳng bằng tự mày mò ra, mà chất lượng thì đảm bảo yên tâm.

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 7.

Series khoe bánh bông lan trứng muối handmade. Thế này mới đúng là món ăn vặt yêu thích chứ!

Bên cạnh món bánh bông lan nhìn giống "canh bí đỏ bò khô đậu phụ", nhiều người cũng than thở ké rằng họ từng gặp cảnh dở khóc dở cười giống y xì. Mua hàng online thất vọng vì đồ thật khác hẳn quảng cáo đã đành, đằng này mua ở ngoài, sờ tận tay còn bị lừa ngoạn mục. Chẳng hạn như món cơm lam mất ruột, bò khô "xếp hình", hoặc cá bò rỗng ruột dưới đây.

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 8.

Nghệ thuật xếp hình là đây.

Đi du lịch ở đâu chúng ta cũng thường có tâm lý mua quà cáp, đặc sản về làm quà hoặc ăn cho sướng. Mà giá đặc sản thì hiếm khi rẻ, một hộp cá bò vài lạng giá 150 nghìn, nhưng đến lúc bóc ra thì ôi thôi, ruột đau như cắt nước mắt đầm đìa vì... bị đánh lừa thị giác. Nhìn ngoài thì tưởng cá được nhét đầy bên trong, nhưng hóa ra tất cả chỉ là "ánh trăng lừa dối". Một sự sắp đặt đầy nghệ thuật với con cá bò được xếp kín mặt trong chiếc hộp, nhưng lại rỗng ở giữa!

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 9.

Mất 150 nghìn nhờ bạn mua cá bò xách tay để rồi nhận về đắng cay, chủ nhân hộp cá thèm đến đứt ruột mà ăn chẳng bõ dính răng. Người này còn hóm hỉnh hỏi: "Cá bò nó biết bò hả các bác, em hí hửng tưởng được ăn cả hộp đầy, ai ngờ rỗng ruột thế này".

Cơm lam cũng vậy, như chúng ta biết thì món đặc sản dân tộc này là gạo được nấu trong ống tre, bẻ ống ra sẽ có cơm đầy trong đó, nhưng thật khổ đau khi người bán không có tâm, chỉ nhét cơm vào 2 đầu ống để lừa khách hàng, chẳng khác gì món bánh chưng làm từ cục gạch và giò chả nem chua gian dối kiểu "1 nghìn giò 99 nghìn lá" gây bức xúc từ lâu.

Chiếc bánh bông lan trứng muối dị nhất mọi thời đại và nỗi khổ các thượng đế mua đồ ăn khác hẳn quảng cáo - Ảnh 10.

Chắc người bán hết gạo nên đành nhét cơm vào 2 đầu ống tre. Khi bức ảnh này được khoe với cảnh báo nên kiểm tra kỹ trước khi mua đồ đặc sản khi du lịch, nhiều người đặt nghi vấn cô gái đã moi ruột ra ăn trước khi chụp ảnh.

Tiền cũng quan trọng, nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì lòng tin mới là thứ quan trọng hơn cả. Bán hàng không trung thực vừa là không tôn trọng người khác, vừa giẫm đạp lên danh dự của chính mình, chỉ vì kiếm tiền mà để các "thượng đế" phải bực mình khó chịu, có đáng không? Thôi các khách hàng cũng rút kinh nghiệm, cứ sờ tận tay day tận miếng cho chắc.

Chia sẻ