Chia tay bạn trai, người phụ nữ lấy luôn 2 chú mèo cưng làm chồng

Khánh Linh,
Chia sẻ

Sau cuộc chia tay đau khổ, nhiều phụ nữ có thể nghĩ rằng họ sẽ không thể tìm thấy tình yêu lần nữa. Nhưng với Barbarella Buchner, cô tin mình đã có niềm hạnh phúc ở người bạn đời là các chú mèo.

Nhà thiết kế web Barbarella Buchner, 48 tuổi đến từ Anh, sau khi chấm dứt mối tình 7 năm của mình, cô đã tìm thấy không chỉ một, mà là hai tri kỉ trong hình hài hai chú mèo có tên là Spider và Lugosi. Tình yêu của cô với chúng mãnh liệt đến mức sau 10 năm “chung sống”, cô đã kết hôn với chúng qua một nghi lễ tổ chức qua mạng. “Chúng là tình yêu của đời tôi. Tôi không có nuối tiếc gì và tôi không quan tâm những gì người khác nói", cô tuyên bố thẳng thừng.

lay-chong-meo
Barbarella Buchner chụp ảnh cùng hai "chồng mèo" Spider và Lugosi của mình.

Người phụ nữ cuồng mèo này đã yêu mèo từ khi còn nhỏ. “Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn sống cùng với mèo. Gia đình tôi thường nuôi ít nhất là một hoặc hai con. Chúng là con vật tôi yêu thích nhất”.

Lúc 34 tuổi, Barbarella cuối cùng cũng có cơ hội để nuôi mèo cho riêng mình, và cô thực sự nghiêm túc với điều đó. “Đối với tôi, đó giống như là khi bạn biết bạn sắp có em bé vậy. Trước khi bạn sinh em bé hoặc nhận nuôi một đứa trẻ, bạn tìm kiếm trên mạng càng nhiều thông tin càng tốt và đọc thật nhiều sách. Đó là điều tôi đã làm trước khi tôi nhận nuôi hai chú mèo của tôi”, cô gái lấy mèo làm chồng chia sẻ.

lay-chong-meo
Barbarella nói rằng hai chú mèo là nguồn an ủi của cô sau khi cô chấm dứt mối tình nghiêm túc cuối cùng của cô kéo dài 7 năm với bạn trai.

Tháng 3/2000, Barbara nuôi 2 con mèo mướp 8 tháng tuổi từ cùng một lứa tại một trại động vật ở East London (Anh). “Khi tôi mới nhìn thấy hai chú mèo cưng của mình, Lugosi và Spider, đó thực sự là tình yêu sét đánh. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đó. Chúng cọ mình vào chuồng và rên gừ gừ. Tôi biết mình muốn nuôi chúng. Tôi có thể cảm nhận rõ tình cảm giữa 3 chúng tôi chỉ qua cách chúng kêu và cọ khuôn mặt nhỏ bé của mình vào thành chuồng. Thế là, chúng tôi về chung một nhà!”, Barbara nhớ lại.

lay-chong-meo
Barbarella khá nuông chiều hai chú mèo mướp và thú nhận cô sẽ vui lòng nếu có phá sản vì chúng.

Barbarella, hiện tại sống ở Lanzarote, đã có một vài mối quan hệ lâu dài với một anh chàng nhưng cô chưa bao giờ muốn kết hôn cả. Cô giải thích, “Tôi không biết liệu tôi có phẩm chất để làm một người vợ không. Một vài người thì sinh ra để phục vụ chồng mình, và tôi không giống thế. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy phiền nếu phải chăm lo cho mèo của mình. Tôi không phải là kiểu người yếu đuối dễ phục tùng, nhưng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho Lugosi và Spider”.

lay-chong-meo
Barbarella đã xăm hình hai chú mèo lên chân phải của mình.

Barbarella nói rằng hai chú mèo là nguồn an ủi của cô sau khi cô chấm dứt mối tình nghiêm túc cuối cùng của cô kéo dài 7 năm với bạn trai. “Người yêu cũ của tôi từng là người quan trọng nhất đời tôi cho đến khi tình cảm giữa chúng tôi nguội lạnh. Khi anh ấy về nhà, chúng tôi lại cãi nhau. Tôi rất đau đớn khi phải chia tay với anh ấy. Tôi đã khóc hàng tuần liền sau khi chúng tôi chia tay, nhưng 2 chú mèo đã giúp tôi vượt qua. Tôi đã ôm chúng và khóc. Chúng luôn ở trên ghế sofa với tôi và tôi thấy an tâm", cô tâm sự.

“Sau khi bạn trai tôi bỏ đi, Spider và Lugosi vẫn ở bên cạnh tôi, giúp tôi vượt qua sự buồn phiền và đau khổ sau chia tay. Tôi đã yêu và sống với một vài người trước đây rồi nhưng tôi đã nhận ra tình yêu với những chú mèo của tôi sâu đậm hơn bất cứ cảm xúc gì tôi từng có với con người”.

lay-chong-meo
Giấy chứng nhận kết hôn của cô và hai chú mèo.

Sau đó, Barbarella đã quyết định hợp thức hóa tình yêu của mình và tìm cách để kết hôn với 2 chú mèo cưng. Cô tìm thấy một trang web có tên Marryyourpet.com, nơi đặt ra một danh sách các điều khoản họ muốn những người chủ phải làm theo. Ví dụ “Bạn không được đối xử tệ bạc với chúng dù trong hoàn cảnh nào”.

Ngay khi Barbarella được chấp nhận và chỉ phải bỏ ra 20 bảng Anh (382 nghìn đồng), cô đã kết hôn với Lugosi và Spider trong một nghi lễ nhanh chóng trên mạng khi cô bấm vào chữ “Tôi đồng ý.”

“Cưới Lugosi và Spider là điều tôi phải làm, cho chính bản thân tôi. Vài người có thể nói tôi phạm tội lấy hai chồng hoặc thậm chí gọi hôn nhân của tôi là loạn luân vì chúng là 2 anh em. Nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm những gì họ nói hay nghĩ, đặc biệt là khi nó chẳng ảnh hưởng gì đến mèo của tôi và mối quan hệ khác thường tôi có với chúng. Tất nhiên là tôi không quan hệ với mèo của tôi. Đây là tình yêu về mặt tinh thần trong sáng và vô điều kiện ở hai phía, chỉ đơn giản vậy thôi”.

Để ăn mừng lễ kỉ niệm 3 năm, Barbarella đã xăm hình hai chú mèo lên chân phải của mình. Cô cho biết: “Tôi muốn có kỉ niệm về Lugosi và Spider trên người tôi. Nếu chúng qua đời, tôi sẽ không bao giờ lấy con mèo nào khác, Chúng là những chú mèo đầu tiên của tôi và không con mèo nào sau này có thể thay đổi điều đó. Nếu có người đàn ông nào tiếp cận tôi, tôi sẽ bảo họ thôi ngay, kiểu “xin lỗi, tôi đã kết hôn với mèo của tôi rồi. Dù họ nghĩ điều đó là kì quặc, tôi cũng không quan tâm”.

Cô nói cuộc sống hôn nhân với hai chú mèo cưng khá là dễ chịu. Barbarella khá nuông chiều hai chú mèo mướp và thú nhận cô sẽ vui lòng nếu có phá sản vì chúng.

(Nguồn: Mirror)
Chia sẻ