Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Anh liếc nhìn… và tấm ga vẫn trắng tinh

Sau giây phút họ trao cho nhau tất cả, anh liếc nhìn tấm ga trải giường và khuôn mặt hạnh phúc của anh bỗng nhiên tái nhợt. Chiếc ga trải giường vẫn trắng tinh.

Thiện Nhân và những bước đi trong ngày 1/6

01-06-2009 07:55:23 | In bài viết In bài viết này
Không giống như bao em nhỏ khác,ngày 1/6 năm nay bé Thiện Nhân ngày nào giờ đang chập chững tập đi trên đôi chân giả bằng sự nỗ lực và yêu thương của gia đình, bè bạn.

Thiện Nhân đã sắp tròn 3 tuổi. Đây cũng là thời điểm để có thể nhìn lại cả một chặng đường dài mà một cậu bé chưa đầy 3 tuổi đã đi qua. Nó khiến người lớn cũng phải giật mình bởi sự kiên cường, nghị lực để mong giành lấy một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ.

Trong Blog Nhật kí chú Lính chì, mẹ Mai Anh viết:

"Trong 1 năm, có lẽ khó có anh cu nào di chuyển nhiều như con.

- Chuyển nhà từ núi xuống thành phố.

- Chuyển quê từ Núi Thành sang Thanh Hóa.

- Từ Núi Thành, Quảng Nam bay chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội.

- Chuyển khai sinh từ họ Hồ sang họ Phùng.

- Bay chuyến bay khứ hồi Hà Nội - Bangkok đến bệnh viện tại Thái Lan.

- Bay chuyến bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng về lại bệnh viện Quảng Nam.

- Bay chuyến bay Hà Nội - Taipei- Seatle, Mỹ.

- Bay chuyến bay Seatle - Boston đến bệnh viện New Hamsphire phẫu thuật bộ phận sinh dục.

- Bay chuyến bay Boston - Chicago để điều trị chân.

- Bay chuyến bay Chicago - Los Angeles.

- Bay chuyên bay Los Angeles - Taipei - Hà Nội.

- Bay chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn - Hà Nội.

- Bay chuyến bay khứ hồi Hà Nội - Bangkok để kiểm tra tinh hoàn.

- Và vừa mới chuyển nhà khỏi Hàng Bạc sang ngõ Nhà Chung vì hết hợp đồng nhà.

- Đầu tháng 6 tới sẽ lại bay chuyến Hà Nội - Bangkok để tiếp tục gặp bác sĩ tìm ra phương án điều trị, lấy 2 cái tinh hoàn ra và đưa về đúng vị trí."

Có tất cả 13 bệnh viện Nhân đã đến trong 1 năm : 3 bệnh viện ở Thái Lan, 2 bệnh viện ở Mỹ, 8 bệnh viện ở Việt Nam (Quảng Nam, Dangnang Family Practice, Việt Pháp, VietCot, Viet Orto, Việt Đức, Da Liễu, Nhi Thụy Điển).

Chặng đường ấy khiến bao bạn bè "nhí" của Nhân phải nể phục, đến người lớn cũng phải ngưỡng mộ.

Kết quả của bao lần di chuyển ấy của Nhân là:

- Tình hình sức khoẻ và khả năng hoà nhập với cuộc sống của Nhân đã rất tốt.

- Nhân đã thay một loạt các chân giả từ Việt Nam, Mỹ, Pháp. Nhân lê rất nhanh nhưng tự đi bằng chân giả thì gặp khó khăn nhiều hơn. Bởi vậy, thời gian này, Nhân vẫn đang phải nỗ lực tập đi với những chiếc chân mới luôn được thay đổi của mình.

- Nhân đã đi học, rất hiếu động và nghịch ngợm.

- Sau chuyến đi từ Thái Lan trở, tin vui ngoài sức tưởng tượng: Nhân có đủ cả “hai hòn”. Điều này cũng có nghĩa, Nhân sẽ có thể trở thành một người đàn ông bình thường đang dần dần trở thành hiện thực.

Và, hôm nay, ngày Tết thiếu nhi 1/6, Nhân cũng được bố mẹ đưa đi chơi như bao bạn nhỏ khác. Những bước đi chập chững với đôi chân giả của Nhân tưởng chừng rất đỗi bình thường, nhưng nó là nỗ lực lớn của cả một gia đình.
 
 
Sau một loạt các chân giả được lắp tại Việt Nam, Pháp Mỹ, chiếc chân hiện tại đã "quen" hơn với Nhân, cu cậu chăm chỉ tập đi hàng ngày.
 
 
Anh Thiên Minh luôn bên cạnh giúp Nhân bỏ "chướng ngại vật"
 
 
và anh cả luôn theo từng bước chân của em
 
 
Anh Hải Minh cũng động viên em rất nhiều.
 
 
Đôi lúc hai anh cũng để Nhân tự bước đi.
 
 
Để Nhân tự cố gắng từng bước, từng bước một.
 
 
 Cả nhà thật vui khi thấy Nhân tiến bộ từng ngày.
 
 
Đó là lúc thấy Nhân không còn đau với chiếc chân mới,
 
 
Nhân rất cừ khi có thể tự vượt qua những khúc quanh.
 
Co một chân lên...
 
 
... hay đứng rất vững vàng.
 
 
 Cả nhà cùng hồi hộp chờ màn "biểu diễn" của Nhân
 
 
Đó chính là Giây phút kỳ diệu!
Khi Nhân đứng bằng chính đôi chân của mình.
 
 
 
Tuy nhiên việc tập đi với chân mới đôi khi vẫn gây những khó khăn, nhưng Nhân không bỏ cuộc.
 
 
Tiếp tục bước đi
 
 
Cố gắng vượt qua những chỗ khó.
 
 
 

Anh Hải Minh đang lưu lại những giây phút tập đi của Nhân.
 
  
Nghỉ giải lao sau những giờ tập đi đầy hứng khởi
 
Ngày 1/6, niềm vui trẻ thơ của Nhân chính là những bước đi này, đã vững vàng hơn, cứng cáp hơn và đặc biệt, không còn ai thấy Nhân "bò lê" nữa. Chúng ta cùng cầu chúc cho Chú lính Chì Thiện Nhân có những bước đi vững vàng và cho ước mơ được bay cao, bay xa hơn.
 

N.C.K - Lan Anh
avatar nguyenduyen 20:50 05/03/2011 Thật không sao kìm được nuoc mắt. Nhân ơi!con thật đáng yêu
avatar hà trang 13:02 15/01/2011 nhìn những tấm hình này mà lòng mình đau thắt lại,thất thương cho chú bè,cẩm phục tấm lòng nhân ái của gia đình đã mang đến cho Nhân một mái ấm,một chổ dựa vững chắc bên tình thương gia đình i
avatar zyn 14:27 29/12/2010 nhìn bé thật đáng yêu chị chúc bé có nhiều niềm vui bên gia đình và bạn nha!!!
avatar bao ngan 15:06 24/12/2010 bé đáng yêu quá....thạt sự bất ngờ khi nhìn thấy sự cố gắng của con...cám ơn những người đã yêu thương con...cố gắng lên con nhé..cuộc sống còn dài và luôn chờ con ở phía trước....mãi yêu con
avatar MX 17:40 02/12/2010 Bé thật đáng yêu làm sao, cầu cho bé luôn khỏe mạnh và có nụ cười đầy yêu thương.
avatar May 12:33 30/11/2010 Bé Thiện Nhân thật là đáng yêu. mọi người hãy cùng nhau giúp đỡ bé nhá.
Bạn cần phải đăng nhập để bình luận

Telex VNI None