BÀI GỐC Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

Bàng hoàng phát hiện "bí mật đen tối" của nhà chồng sau ngày cưới

(aFamily)- Tôi đã bị nhà anh lừa từ đầu tới cuối: Căn nhà to đẹp ấy hóa ra là của người họ hàng cho nhà anh ở nhờ; em trai anh hóa ra là kẻ nghiện và bị HIV...

30 Chia sẻ

Chia sẻ với bạn V về việc "nhà bạn trai có người bị tâm thần"

,
Chia sẻ

(aFamily)- Tôi cũng là nguời trong cuộc nên muốn nói với bạn mấy câu để bạn suy nghĩ.

Chia sẻ với bạn V, tác giả bài viết có nên lấy người chồng mà trong nhà toàn người bị tâm thần,

Chào bạn, tôi là 1 người trong cuộc. Tôi xin chia sẻ với bạn những gì tôi đã trải qua,cũng chỉ xin nói 1 chút thôi vì dù sao tôi đã lấy người đó rồi nên cũng không muốn kể lể nhiều làm gì, chỉ mong bạn có thể tự dứt ra và làm lại từ đầu thôi.

Người con trai tôi lấy cũng chính là mối tình đầu của tôi. Tôi yêu và lấy người đó khi vẫn còn quá trẻ con và chưa 1 lần suy tính vụ lợi. Nhà người đó rất bình thường nhưng có đứa em trai mắc bệnh về thần kinh.

Thằng bé đó phải học 6 năm lớp 1 nhưng là lớp dành cho những em bị thiểu năng. Tôi thì thấy nó rất thông minh là khác, nó khôn vặt nhưng rất dễ bị kích động, chỉ hơi nói 1 chút thôi là nó có thể cầm dao, trừng mắt lên và bắt đầu chửi bới hoặc đấm vào tường...... Trong khi nhà chồng bạn có đến 2 người như vậy. Tôi tự đặt cho mình câu hỏi liệu sau này con mình sẽ thế nào?

Mặt khác, điều quan trọng nhất chính là bệnh này di chuyền rất cao. Cái này không phải do tôi tự nói mà là tôi đã hỏi nhiều bác sĩ. Có hiện tượng những người bị mắc bệnh tâm thần có 1 khoảng thời gian bình thường khi bệnh chưa tái phát nhưng sau đó lại phát bệnh. Như chị bạn trai của bạn và em của anh ấy. Và ai có thể khẳng định rằng 1 ngày nào đó bạn trai chị lại không phát bệnh như vậy?

Điều này ảnh hưởng đến cả cuộc đời của bạn sau này và cả con cái của bạn nữa. Hãy lường trước những điều tồi tệ nhất có thể đến. Đây là sự việc có thể nhìn thấy từ trước. Bạn trai bạn không có lỗi gì, chị và em của anh ấy cũng không có lỗi, họ thiệt thòi nhưng bản thân bạn lại càng không có tội tình gì  phải cam chịu cả cuộc đời như vậy. Mọi thứ đều không đơn gian như vẻ ngoài của nó. Sau này bạn sẽ phải lo lắng và chăm sóc không chỉ riêng bản thân, con cái, gia đình nhỏ của bạn mà còn gia đình chồng nữa.


Chắc chắn bây giờ nếu chia tay bạn sẽ thấy áy náy.Bạn có thể đặt vấn đề với anh ấy như 1 người bạn và có thể cùng quan tâm chia sẻ với anh. Tôi cũng không thích những người sống chỉ hời hợt vụ lợi cho bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Tôi không sợ lấy chồng nghèo khó  nhưng có những chuyện không nên đi quá giới hạn của nó nếu mình đã thấy trước vì đây là 1 vấn đề không hề nhỏ.

Nếu bạn cảm thấy tình yêu của mình có thể lấn át đi những điều đó, có thể chăm lo cho tất cả  thì sau này dù có chuyện gì xảy ra bạn hãy chấp nhận và đừng hối hận. Ai cũng có x\sứ mệnh và con đường đi của riêng mình. Biết đâu sứ mệnh của bạn là yêu thương và chăm sóc những người bị thiệt thòi hơn trong xã hội.

Mong bạn hãy yêu lấy cuộc sống của mình bởi nó là món quà vô giá.

Chia sẻ