Chia sẻ của cô nàng 29 tuổi dùng kem nền từ khi học lớp 5: Ngừng trang điểm chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời

Khánh Linh,
Chia sẻ

Một cô nàng quá quen với việc trang điểm từ khi còn học lớp 5, vậy mà khi 29 tuổi Alison lại có quyết định khiến ai cũng phải bất ngờ.

Ở tuổi 29, Alison Stevenson đã quyết định làm một việc mà thậm chí cô chưa bao giờ nghĩ tới từ khi còn là một đứa trẻ, đó là dừng trang điểm và sống thật với gương mặt mộc và vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hóa ban tặng cho mình.

Dù rằng Alison không phải một người thích make up đậm, nhưng với cô, việc sử dụng một vài các sản phẩm make up cơ bản cũng đủ để đem đến cho cô một diện mạo hoàn hảo hơn. Từ những năm đầu khi bước sang tuổi 20, Alison đã thật sự tin rằng việc rời khỏi nhà mà không có kem nền hay kẻ mắt thì quả thực là một điều kinh khủng.

Quá trình trở về với gương mặt mộc

Không quá khó để Alison từ bỏ kẻ mắt và son, nhưng trong suốt vài tháng sau đó, kem nền với cô vẫn là vật bất li thân. Từ khi học lớp 5, khi nốt mụn đầu tiên xuất hiện trên gương mặt của mình, Alison đã bắt đầu sử dụng và yêu thích kem nền từ đó. Cho đến nay, làn da mụn của cô tuy đã có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng việc dùng kem nền để che phủ đi những vết thâm mụn và tấy đỏ thì dường như đã trở thành một thói quen quá khó để từ bỏ.

Chia sẻ của cô nàng 29 tuổi dùng kem nền từ khi học lớp 5: Ngừng trang điểm chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời - Ảnh 1.

Sau hai tháng chật vật, Alison thành công với việc ngừng sử dụng kem nền. Tuần đầu tiên quả thực vô cùng khó khăn. Cảm giác ngượng ngùng không tự tin bắt đầu xuất hiện trở lại, giống như Alison năm 12 tuổi, thậm chí còn tệ hơn thế. Lúc này, phía trước cô là hai sự lựa chọn: quay lại sử dụng kem nền hoặc không tiếp tục quan tâm, thoải mái đối mặt với nó. Cuối cùng, cô ấy đã tiếp tục với sự lựa chọn thứ hai.

Học cách làm quen với vẻ ngoài không hoàn hảo

Alison phải bắt đầu học cách làm lơ đi những lời bàn tán và chỉ trích về những khuyết điểm trên gương mặt mình. Thời gian qua đi, khi mà người ta dần quen với gương mặt mới của Alison, đó là lúc những lời đàm tiếu dần biến mất và chúng cũng không còn là một khó khăn hay trở ngại gì nữa. 

Chia sẻ của cô nàng 29 tuổi dùng kem nền từ khi học lớp 5: Ngừng trang điểm chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời - Ảnh 2.

Không ai thực sự quan tâm đến bạn bằng chính bản thân bạn

Đây là một trong những suy nghĩ dẫn Alison đến với sự lạc quan và thoải mái hơn bao giờ hết. Sự thật là trong thế giới này, người quan tâm đến bạn nhất chỉ có thể là chính bản thân bạn. Những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu chính là thứ dẫn đến cảm giác tồi tệ nhất. Và dường như những ánh mắt dò xét của những người xa lạ ngoài kia chẳng hề ảnh hưởng gì đến bạn hết cả.

Có nhiều người nghĩ rằng người khác luôn chú ý đến những khuyết điểm trên gương mặt của mình, nhưng sự thật thì không phải thế. Ngay cả khi người ta nhận ra, thì họ cũng không hề coi đó là một việc đáng để bận tâm. Chỉ có chính bạn là người cảm thấy không thoải mái vì việc đó, và vì nó là suy nghĩ mà bạn tự tạo ra, nên bạn cũng có thể dừng việc đó lại.

Chia sẻ của cô nàng 29 tuổi dùng kem nền từ khi học lớp 5: Ngừng trang điểm chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời - Ảnh 3.

Đừng làm việc gì nếu bạn cảm thấy nó không đúng

Ngành công nghiệp làm đẹp đã và đang làm thay đổi suy nghĩ của cả thế giới. Dường như tới thời điểm này, bất kì ai ở lứa tuổi, giới tính, dân tộc nào đều cho rằng việc trang điểm sẽ giúp đem lại một vẻ ngoài hoàn hảo hơn.

Tuy nhiên, suy nghĩ theo một chiều hướng khác, mĩ phẩm chưa chắc có thể thúc đẩy hay tạo ra sự tự tin cho bất cứ ai. Thậm chí, chi phí để đầu tư cho mĩ phẩm còn có thể khiến cho người ta phải đau đầu nhiều hơn là cảm giác sung sướng khi xuất hiện với một gương mặt đẹp. Với Alison, nó không đáng để đánh đổi.

Chia sẻ của cô nàng 29 tuổi dùng kem nền từ khi học lớp 5: Ngừng trang điểm chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời - Ảnh 4.

"Tôi nhận ra rằng tôi lẽ ra không nên bắt đầu với việc trang điểm. Tôi ghét việc phải dành hàng giờ đồng hồ để trang điểm và rồi lại thêm rất nhiều thời gian để tẩy trang vào cuối ngày. Thành thật mà nói, nó chẳng hề thú vị và cũng không đem lại chút hứng thú nào cho tôi. Nó thật sự là một gánh nặng, nhưng nó cần thiết khi sống trong một xã hội như thế này. Đó là lí do vì sao mà tôi quyết định từ bỏ, vì tôi không hề cảm thấy thoải mái với nó." - Alison chia sẻ.

Nguồn: Hellogiggles

Chia sẻ