Chỉ với tiệm hoa 25m2, "cô hàng hoa" tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa "sang chảnh"

Zizi, ảnh: Bảo Hòa,
Chia sẻ

Giá hoa nhập khẩu mà tiệm hoa của chị Phượng bán ra không hề rẻ, thường dao động khoảng vài trăm ngàn/ cảnh, có loại tiền triệu, nhưng khách hàng vẫn mua nườm nượp vì nó xứng đáng với người phụ nữ được tặng.

Chỉ còn 1 ngày nữa là 8/3, ghé vào cửa hàng hoa của bà chủ xinh đẹp Phượng Liti, tôi choáng ngợp vì cả căn nhà 4 tầng 25m2 chật kín những loài hoa lạ lùng xinh yêu đầy quyến rũ. Chao ôi là thơm, rực rỡ đủ sắc màu, cảm giác như lạc vào thiên đường hoa lá.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 1.

Những tiệm hoa gần ngày Quốc tế Phụ nữ, đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu.

Cả tiệm hoa rộn rã tươi vui từ sáng sớm đến tận tối mịt, dù ai cũng bận bịu gấp gáp, người bận mua người bận bán, nhưng chẳng ai phàn nàn khó chịu. Đứng ở một nơi ngập tràn hương thơm và sắc đẹp như tiệm hoa của chị Phượng, đến người khó tính nhất cũng phải mỉm cười, tận hưởng sự dễ chịu của không gian nơi đây.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 2.

Phượng Liti - bà chủ xinh đẹp của tiệm hoa nhập khẩu đầy sắc hương quyến rũ.

Phượng Liti là bà chủ trẻ khá nổi tiếng, với câu chuyện dễ thương về một bà mẹ "nghỉ việc ở tập đoàn lớn để đi bán cảm xúc". Tiệm hoa bây giờ, sự bận rộn và nụ cười của những vị khách mua hoa bây giờ… tất cả có được đều nhờ câu nói động viên "mẹ đi bán hoa đi" của con gái chị Phượng.

Sau hơn 4 năm mở công ty kinh doanh hoa nhập khẩu, đây là dịp Quốc tế Phụ nữ thứ 5 chị Phượng "ngập đầu" trong mớ hoa và đơn hàng của khách. Mặc dù nhiều người đặt hoa trước cả tháng, nhưng khoảng 1 tuần trước 8/3 là cửa hàng chị bận nhất, một ngày làm việc của bà chủ trẻ gần như không có khoảng nghỉ ngơi nào. Nhu cầu mua hoa của khách hàng nam tăng vọt, và xu hướng của họ là thích các loài hoa đẹp, độc, lạ để tặng cho bà, mẹ, vợ... không chỉ có mỗi bạn gái. Giá hoa nhập khẩu mà tiệm hoa của chị Phượng bán ra không hề rẻ, thường dao động khoảng vài trăm ngàn, có loại tiền triệu, nhưng khách hàng vẫn mua nườm nượp vì nó xứng đáng với người phụ nữ được tặng. Theo như cách nói của bà chủ xinh đẹp thì đó là "giá để họ mua cảm xúc là chủ yếu, làm đẹp cho tâm hồn".

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 3.

Là dịp bày tỏ tình cảm yêu thương chân thành đến phái đẹp nên các quý ông đều không tiếc tiền đặt mua những bó hoa thật hoành tráng.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 4.

Một mùa 8/3 lại rực rỡ sắc màu về cửa hàng hoa của chị Phượng.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 5.

Vừa đẹp đắm đuối vừa tỏa hương mê hoặc lòng người, làm gì có cô gái nào lại không yêu hoa?

Buổi sáng sau khi xem một vòng cửa hàng chính trên Phố Huế thì chị Phượng "cắm rễ" ở tiệm thứ 2, ngay mặt đường Kim Mã, nơi vừa là cửa hàng bán lẻ vừa là văn phòng của các bộ phận hỗ trợ như studio chụp hình, thiết kế, kế toán, mua nhập hoa… mà chị phải làm việc trực tiếp. Công việc bán hoa có khá nhiều tính chất đặc thù, nên loanh quanh một buổi thôi có biết bao nhiêu chuyện thú vị về những cành hoa xinh xắn, nhiều người còn chẳng biết tên nhưng chị Phượng thì thuộc hết, trở thành một phần tâm hồn chị.

"Càng gần 8/3 thì càng mệt, nhưng mà vui. Mọi người thì thích dịp lễ, nhưng với nghề của mình thì rất sợ luôn (cười). Có ai hiểu cảm giác khi sáng nào thức dậy cũng thấy báo hơn 1000 tin nhắn toàn của khách hỏi mua hoa không? Lo lắng vì thiếu hoa không đủ cung cấp cho khách là chuyện nhỏ, cái lo nhất là không đủ thời gian và sức lực để phục vụ khách hết mình. Dịp lễ tết khối lượng công việc phải xử lý lên gấp hàng trăm lần ngày thường, đội ngũ nhân viên cố định dù không ít nhưng vẫn phải thuê thêm nhân viên phụ việc. Khách hàng tìm đến hoa của mình để thay lời yêu thương mà mình để xảy ra sai sót làm khách hàng buồn là điều mình sợ nhất đấy.

Bản thân mình là phụ nữ, rất thấu hiểu ước mong và cách để gửi đến chị em cùng phái những niềm vui giản dị nhưng đầy hạnh phúc, nên mình rất vui khi giúp được các chàng bày tỏ tấm lòng gửi đến bà, mẹ, vợ, bạn gái... vào dịp 8/3.

Ngày nào cũng ngập tràn hoa xung quanh, đi ra đi vào ngửi mùi thơm, rồi ngắm hoa nở rực rỡ sắc màu, yêu đời lắm. Bản thân mình thì hào hứng vô cùng vì được chạm tay vào một số loại hoa mới, như mao lương New Zealand, nhung tuyết Hà Lan... và cực nhiều hoa hồng, loài hoa mà hầu như cô gái nào cũng yêu thích.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 6.

Bán hoa là công việc khá cầu kỳ, vất vả, đòi hỏi đam mê và hi sinh rất lớn.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 7.

Những người bán hoa nhập khẩu như chị Phượng còn là "nghệ nhân" chăm sóc hoa với nhiều kiến thức, kỹ năng.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 8.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 9.

Rất nhiều loài hoa lạ, rực rỡ sắc màu từ khắp thế giới hiện diện tại cửa hàng chị Phượng để phục vụ 8/3.

Trông thì mê vậy thôi chứ bán hoa nhập khẩu nhiều nỗi lo lắng vất vả lắm. Bởi vì mình bán hoa tươi nên cái rủi ro lớn nhất chính là ở phần "tươi" ấy. Đồ ăn còn cấp đông được chứ hoa thì nhét tủ lạnh sao được. Hoa chuyển về phải bảo quản rất cẩn thận, đúng điều kiện tiêu chuẩn, ví dụ như hoa lan thì lúc nào cũng phải để chỗ sáng, bật đèn 24/24, hoa tulip thì để lạnh không thì nở toe hết luôn, khách chưa kịp mua về thì đã nở hết. Rồi tuổi thọ của hoa không dài, chỉ khoảng 5-8 ngày, bền nhất thì được 20 ngày.

Khách mua về mình phải tư vấn, dặn dò cẩn thận, không thì cũng lãng phí, hoa nhập khẩu không hề rẻ chút nào, hoa giữ được đẹp, lâu thì mọi thứ cũng vui vẻ trọn vẹn hơn. Các loài hoa mới, lạ là thứ "thuốc thần" cho mình, nhân viên và cả khách hàng nữa. Cứ mỗi kiện hoa mới chuẩn bị cập bến là ai cũng háo hức vô cùng".

Chạy lên chạy xuống liên tục, hết nghe điện thoại, check đơn hàng, lại giục gói hoa ship đi cho khách, tư vấn từng loài hoa lạ cho các quý ông, thậm chí gần như mọi dịp lễ đều phải treo biển xin lỗi khách vì quá tải đơn hàng, nhưng chị Phượng lúc nào cũng tràn trề sinh lực, bởi những cành hoa xinh xắn trong tiệm đã tiếp thêm sức mạnh và cảm xúc cho bà chủ trẻ một cách tự nhiên, gần gũi như mối tương lân diệu kỳ trời sinh.

Ngày ngày sống chung với hàng trăm loài hoa mềm mại nồng nàn là trải nghiệm thú vị, nhưng việc chăm sóc chúng lại không nhẹ nhàng chút nào. "Công ty mình giờ có 30 người thì đa số toàn là nữ. Các ngày này đáng lẽ là ngày của chị em, nhân viên mình cũng có chồng, có bạn trai nhưng cứ dịp lễ như 8/3, 20/10 hay thậm chí cả Valentines thì họ đều phải hi sinh cuộc sống cá nhân, làm tăng ca hết. Ngày đêm hì hụi bó hoa phục vụ khách hàng, chân tay mỏi nhừ, 10 đầu ngón tay xây xước hết, có khi còn chảy máu vì gai hoa, vì kéo cắt hoa và chẳng bao giờ có khoảng trống cho riêng mình. Những nghề khác thì có thể có máy móc hỗ trợ, nhưng làm hoa thì thủ công hoàn toàn, nên tụi mình thiệt thòi ở chỗ đó.

Là người lãnh đạo, nhiều khi nhìn chính mình và nhân viên của mình cực quá, ngày Phụ nữ sắp tới rồi đây, ai ai cũng hân hoan vì được nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn mặc đẹp, đi chơi, ăn tối kỷ niệm với người yêu thương, cũng có lúc "tủi thân" lắm đấy (cười). Nhưng ở công ty mình, ai cũng yêu hoa, nên vì tình yêu với hoa, với nghề mà mọi người vượt qua được hết. Thường công ty sẽ tổ chức chúc mừng cho nhân viên trước hoặc sau sự kiện chứ không bao giờ được chính ngày lễ cả!".

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 10.

Đâu chỉ có phái nam hào hứng mua hoa cho phụ nữ, các chị em cũng nô nức rủ nhau đến "tự làm đẹp cho đời".

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 11.

Cô chủ 8X đã mời hẳn giáo viên Hà Lan am hiểu về hoa - Mrs. Janneke van de Meer đến tiệm để mang lại bất ngờ nho nhỏ cho những cô nàng yêu hoa nhân dịp 8/3.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 12.

Trước khi nhận được hoa của riêng mình, nhiều cô gái đã tự học cách cắm hoa để đem về tặng bà, mẹ, chị em gái.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 13.

Bé Quỳnh (10 tuổi) cô nhóc xinh xắn theo mẹ đến tiệm học cắm hoa và làm quen với các loại hoa độc đáo.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 14.

Vì tiệm hoa quá tải sát ngày lễ nên chị Nga - chị gái bà chủ Phượng Liti cũng đến giúp một tay, chị cũng khá am hiểu về hoa và có niềm đam mê bất tận với những bông hồng.

Đứng từ ngoài đường đã cảm thấy muốn nhào vô tiệm hoa, vùi đầu vào sắc đen huyền lạ lẫm của hoa hồng, 7 sắc cầu vồng hoa hồng Ecuardo, ngửi mùi hương của mấy chậu hoa chúm chím duyên dáng như thanh liễu Hà Lan, hoa ly kép, hoa nhím, peony, đậu thơm... Tất cả đều đủ sức quyến rũ bất kỳ ai bước chân vào xứ sở hoa như cổ tích ấy.

Những vị khách dễ thương đến với tiệm của chị Phượng mang theo 1001 câu chuyện ấn tượng khác nhau, có những người khiến chị nhớ mãi, cực kỳ ngưỡng mộ. Ví dụ như một vị khách nam ở nước ngoài xa xôi, đã 4 năm nay anh luôn chuyển tiền trước cả tháng, rồi thứ 2 tuần nào cũng nhờ chị mang cho bạn gái của mình 1 bó hoa kèm bức thiệp xinh xắn. Hay có anh khách hàng 8/3 năm ngoái do quên đặt hoa sớm nên không mua được hoa của tiệm, bảo 9/3 chuyển hoa cũng được vì anh chỉ thích hoa của tiệm chị thôi, nhất định không chịu đặt chỗ khác.

Rồi cả vị khách nữ nhà trên Phố Huế, gần cửa hàng chính của chị. Từ Tết năm ngoái đến giờ, cứ dịp gì lớn là gọi điện nhờ chị trang trí toàn bộ biệt thự nơi vị khách ấy đang ở, bao nhiêu tiền không quan trọng, hoa gì cũng được, miễn là đẹp và đặc biệt, có khi họ trả đến cả trăm triệu tiền hoa tươi cho chị mà không đắn đo bất kỳ điều gì. Đó vừa là niềm tin, vừa là sự hào phóng của khách khiến Phượng cảm thấy cái nghề của mình thật ý nghĩa, vừa làm đẹp cho đời vừa giúp chị có them bao nhiêu người bạn trong cuộc sống.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 15.

"Tôi hạnh phúc khi mỗi dịp lễ được mang hương xuân, niềm vui, hạnh phúc, cảm xúc đến với toàn thể phái đẹp"

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 16.

Những người phụ nữ hạnh phúc tự tặng quà 8/3 sớm cho mình và người thân yêu.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 17.

Chị Linh - cô nàng công sở xinh đẹp đã dành một buổi tại tiệm của chị Phượng để làm bó hoa giản dị mang về tặng mẹ.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 18.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 19.

Những nữ chủ nhân tươi xinh của các bó hoa nhập khẩu độc lạ.

Chỉ với tiệm hoa 25m2, cô hàng hoa tiết lộ doanh thu khủng dịp 8/3 nhờ bán hoa sang chảnh - Ảnh 20.

Nụ cười của chị em đơn giản lắm, chỉ cần một chút kỳ hoa dị thảo cũng đủ để họ vui hết cả ngày 8/3.

Bà chủ Phượng Liti khe khẽ bật mí, doanh thu tuần cận 8/3 của cả công ty chị gấp 4 lần bình thường, lên đến mức vài trăm triệu/ ngày. Tốc độ tiêu thụ hoa 8/3 cực nhanh và nhiều, nên chị vui mừng lắm. Vừa mang vui vẻ hạnh phúc đến cho hàng nghìn người phụ nữ, vừa có khoản thưởng khích lệ cho nhân viên, còn bà chủ thì nhận được hàng trăm nụ cười và lời cảm ơn của khách khắp mọi nơi, cảm thấy đó là món quà giá trị nhất mà chị nhận được sau những ngày vất vả với đam mê hoa cỏ.

Dành vài phút nghỉ tay, đứng trên căn gác nhỏ nhìn xuống tiệm hoa muôn hồng nghìn tía thơm nức, chị Phượng cảm thấy xao xuyến, xúc động vô cùng. Cả một thế giới hoa thu nhỏ lại trong căn phòng nhỏ xíu chưa đến 25m2, những loài hoa tinh tế "sang chảnh" nhất từ khắp các quốc gia hội tụ lại nơi tiệm hoa của chị, còn gì hạnh phúc hơn khi được làm công việc đắm chìm trong hương sắc dịu dàng quanh năm suốt tháng như thế? Bà chủ tài năng ước mong trong tương lai sẽ mở rộng thêm hệ thống kinh doanh hoa của mình, đưa công nghệ vào việc kinh doanh để nhân viên làm việc bớt vất vả, tiếp tục được khách hàng ủng hộ nhiều hơn nữa, và được gặp gỡ nhiều loài hoa lạ, độc, say đắm lòng người hơn, thỏa mãn đam mê đầy nữ tính của chị.

Chia sẻ