Chi tiền triệu thuê người yêu đi chơi dịp mùng 8/3, khách sộp vớ phải tình huống trớ trêu

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Mất tiền thuê người yêu giả với mức giá không hề rẻ, song, không ít khách hàng lại gặp phải những tình huống trớ trêu.

Mùng 8-3 vốn là ngày để tôn vinh phái đẹp. Thế nhưng, ngoài ý nghĩa đó, nó còn là dịp lễ quan trọng để các cặp tình nhân nhớ đến và dành tình cảm cho nhau. Song những người vẫn chưa qua "kiếp F.A" lại không khỏi đau đầu vì những câu hỏi nghe đến phát chán liên quan đến "nửa kia". Vả lại, "thiên hạ" có "gấu" "đi đông, đi tây" trong khi mình ở nhà lủi thủi mãi cùng buồn. Có lẽ đó cũng chính là lý do khiến nhiều người đang cô đơn tìm đến các dịch vụ cho thuê.. người ấy.

Chi tiền triệu cho 1 tiếng đi chơi cùng... người yêu hờ

Chỉ cần lướt qua các trang mạng xã hội, những ai có nhu cầu thuê người yêu hẳn sẽ thấy đường link quảng cáo các dịch vụ này được mời chào khá rầm rộ.

 - Ảnh 1.

Thị trường cho thuê người ngày thường dường như lắng xuống và mỗi khi sát đến ngày lễ 8/3, valentine lại nở rộ.

Tuy nhiên vì nhu cầu khách hàng lớn trong khi "nguồn cung" thường hạn chế hơn nên giá cả dịch vụ này khá cao. M.M, admin một fanpage kinh doanh dịch vụ này cho biết, để có thể thuê một bạn nam/nữ trẻ, đẹp đi chơi tối ngày mùng 8/3, khách hàng sẽ phải chi trả mức giá thấp nhất từ 1,5 triệu đồng trở lên.

"Bên mình cho thuê cả nam, lẫn nữ. Mình tuy ở Sài Gòn nhưng bạn thuê ở Hà Nội, bên mình sẽ điều cộng tác viên ngoài đó đi cùng. Giá thuê sẽ là 1,5 triệu đồng cho 2 tiếng đi chơi, nói chuyện. Tất nhiên, chi phí phát sinh, ví dụ tiền ăn uống, đi lại sẽ do người thuê tự chi trả", M.M nói.

 - Ảnh 2.

Dù rao tin cho thuê nhân viên nhưng khi được hỏi, nhiều người kinh doanh dịch vụ này cho biết, nhân viên của mình vẫn kiêm làm người yêu hờ cho khách nếu cần.

M.M cũng cho biết, nếu thuê qua đêm hoặc bao trọn một ngày, mức giá có thể nhân lên gấp 4-5 lần. "Nếu đi hết đêm có thể sẽ khoảng 4 triệu, cả ngày sẽ khoảng 5-6 triệu đồng". Theo M.M, đây là mức giá "ưu đãi" vì thời điểm này, các bên cung ứng dịch vụ đều rất "khan hàng" nên chuyện giá cả bị đẩy lên cao là điều hết sức bình thường.

 - Ảnh 3.
Hình ảnh cô gái nóng bỏng được đăng trên một fanpage chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê người yêu.

H.N, admin một fanpage khác chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê PG, chia sẻ: "Bên mình chỉ cho thuê bạn nữ PG thôi nhưng nếu khách không thuê đi bán hàng mà thuê đóng người yêu hờ cũng được. Giá thuê dao động từ 1,5 đến 2 triệu/2h thuê PG tùy theo chất lượng ngoại hình, khả năng giao tiếp và trình độ học vấn của các cô gái".

Theo lời admin này, PG của cô đều là sinh viên trẻ, năng động. "Vì thế nếu thuê làm người yêu thì bạn khỏi lo. Các bạn ấy đều rất biết ăn nói lại có hiểu biết. Giá thuê như thế không đắt chút nào", H.N nói thêm.

Đủ chuyện bi hài vì màn kịch "giả vờ yêu"

Mất tiền thuê người yêu giả với mức giá không hề rẻ, song, không ít khách hàng lại gặp phải những tình huống trớ trêu.

"Tiền thuê người yêu rồi bao cô ấy mua sắm, đi chơi với tụi bạn cả ngày khiến lúc đi về mình bị cháy túi. Đúng lúc xe lại hết xăng, phải cắn răng dắt bộ cả mấy cây số vì không biết nhờ ai giúp", anh H.Minh (Tây Hồ, Hà Nội) kể lại chuyện bi hài vì thuê người yêu dịp mùng 8/3 năm ngoái.

Anh kể, bản thân vốn là người có công việc ổn định nhưng ngoại hình lại lùn, mập, thường hay tự ti nên chưa tìm được người hợp với mình. Cô đơn đã lâu nên dịp mùng 8/3 năm trước, liều mình thuê cô bạn gái hờ xinh đẹp đi chơi cùng.

"Cô bé đó xinh, cũng biết cách nói chuyện nhưng ngại nỗi hay đòi chơi sang. Đi tụ tập cả đám, mọi người ưu tiên đi theo ý người yêu mới của mình thì cô ấy toàn đòi đi ăn, chơi chỗ đắt tiền. Mình thuê cô ấy giá đã gần 6 triệu/ngày lại thêm tiền ăn uống, chơi bời nên mới bị cạn ví mà không dám gọi đám bạn giúp vì sợ... lộ. Nghĩ lại vừa buồn cười vừa chua chát".

 - Ảnh 4.

Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp, khách thuê người yêu vô tình mắc phải đủ loại tình huống bi hài mà chỉ nghĩ đến thôi, cũng đủ cảm thấy phát sợ loại dịch vụ này.

Không mắc phải tình huống cạn ví như anh H.Minh song Khánh Linh (một khách hàng từng sử dụng dịch vụ cho thuê người yêu qua mạng) lại gặp phải những cảnh trớ trêu khác.

Linh kể lại, cô năm nay đã 28 tuổi, công việc ổn định nhưng mãi vẫn chưa tìm được người yêu. Bị bố mẹ hối thúc nhiều nên dịp mùng 8/3 năm trước, cô quyết tâm thuê một chàng rể tương lai hờ dẫn về ra mắt. "Thế nhưng cậu bạn này lại không biết cách nói chuyện . Mới dẫn về gặp bố mẹ được 10 phút đã bị lộ".

Số là Linh tuy quê Thanh Hóa nhưng từ nhỏ đã rất sợ ăn nem chua, nem nướng. "Tuy nhiên bố mình lại rất thích mấy món đó nên mẹ vẫn hay mua. Đến bữa, bạn kia không biết vừa ăn, vừa khen ngon lại còn nói mình cũng rất thích ăn món đó giống bạn ấy, rồi gắp vào bát cho mình. Bố mẹ mình sinh nghi, sau đó hỏi qua mấy chuyện ngày nhỏ, hỏi về sở thích của mình, bạn kia trả lời sai bét hết".

Sau lần đó, Linh bị bố mẹ la mắng vì dám "qua mặt" lừa dối họ. "Cũng từ lần ấy mình cạch dịch vụ này tới già", Linh chia sẻ.

Cùng chung cảnh vỡ lở giống Linh, Thanh Tùng (Ba Đình, Hà Nội) cùng từng bẽ mặt trước mặt đám bạn thân vì lộ chuyện thuê người yêu. "Tìm qua nhiều trang mới thuê được cô gái xinh đẹp đi chơi cùng để làm sĩ trước mặt đám bạn. Ai dè vừa tới nơi, chúng nó đã cười tủm tỉm, không nói gì, cả buổi cafe, thái độ đứa nào cũng rất lạ, ngay cả bạn nữ kia cũng vậy".

Về nhà, anh Tùng hỏi lại mới biết hóa ra trong nhóm bạn cũng có đứa từng thuê cô ấy về ra mắt gia đình. Không ngờ năm sau lại đến lượt anh thuê trúng. "Hơn nữa bạn nữ ấy xinh đẹp nên được trang mạng đó rao tin, ảnh nhiều nên đám bạn mình nhận ra. Nghĩ lại cũng thấy bi hài thật. Thuê người để ra mắt với bạn thì chúng nó biết tỏng là giả rồi mà suốt buổi mình vẫn ra vẻ cưng chiều người yêu hờ lắm. Càng nghĩ lại càng thấy trớ trêu".

"Mình nghĩ nếu không có người yêu, các bạn cứ nên thành thật. F.A cũng vui mà có gì đâu phải lo. Sau lần ấy đến giờ mình vẫn F.A này nhưng mà sợ rồi, chả bao giờ nghĩ chuyện thuê ai làm bồ hờ nữa (cười)".

Chia sẻ