BÀI GỐC Chính vì câu nói này từ đồng nghiệp của chồng, tôi càng tin anh đã cặp bồ và qua mắt được mình đến 4 năm trời

Chính vì câu nói này từ đồng nghiệp của chồng, tôi càng tin anh đã cặp bồ và qua mắt được mình đến 4 năm trời

Tôi chắc chắn anh đã có bồ!

1 Chia sẻ

Chỉ tại chiếc tủ lạnh suốt ngày hỏng, tôi đã rơi vào một cuộc tình vụng trộm với người đàn ông không ai ngờ tới

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi muốn thú nhận rằng tôi đang có một cuộc tình vụng trộm đầy tội lỗi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail phunulaphaithe@afamily.vn.

Tôi đang rơi vào một tình huống vô cùng tội lỗi, nhưng không biết phải giải quyết thế nào.

Tôi lấy chồng đã được 8 năm, đã có một cậu con trai ngoan ngoãn, đáng yêu. Chồng tôi là thuyền trưởng một thuyền hàng khá lớn nên thường xuyên phải xa nhà. Điều kiện kinh tế gia đình rất khá, nhưng chồng đi vắng suốt ngày khiến tôi không khi nào không cảm thấy cô đơn, có tiền cũng không để làm gì. Tuy nhiên vì thương chồng, thương con, tôi vẫn cố tìm niềm vui cho mình bằng cách này cách khác. Cứ thế mà cuộc sống hôn nhân cũng êm xuôi được gần chục năm trời.

Chỉ tại chiếc tủ lạnh suốt ngày hỏng, tôi đã rơi vào một cuộc tình vụng trộm với người đàn ông không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Minh họa: Abigail Goh.

Cho đến gần đây, chồng tôi lại phải theo thuyền đi công tác xa 3 tháng. Những lần vắng nhà của anh cũng không còn là điều gì quá to tát với tôi nũa, nhưng đôi khi không thể nào tránh khỏi cảm giác cô đơn, chạnh lòng.

Trong khoảng thời gian anh vắng nhà, chiếc tủ lạnh của nhà bị hỏng nặng, tôi không biết xoay xở thế nào đành gọi thợ đến nhà chữa. Anh thợ sửa tủ lạnh là một người đàn ông trung niên rất chững chạc, anh không có cái vẻ xuề xòa, nhếch nhác như những người thợ khác. Trái lại, trông anh rất phong độ, khỏe mạnh và rắn rỏi. Tôi có ấn tượng rất tốt với anh. Anh sửa cũng rất nhiệt tình, chuyện trò rôm rả, dặn tôi giữ số anh có hỏng hóc gì cứ gọi.

Không bao lâu sau cái tủ lạnh lại hỏng, tôi lại phải gọi anh thợ qua nhà. Lần này, anh và tôi bắt đầu chuyện trò nhiều hơn về cuộc sống, anh hỏi han rất quan tâm vì sao không thấy chồng tôi đâu. Khi biết tôi phải chịu nhiều cô đơn, buồn tủi, anh chỉ thở dài. Tối đó, anh nhắn tin cho tôi và nói rằng vợ anh cũng đã bỏ đi để lại anh và con gái, anh rất hiểu hoàn cảnh của tôi.

Cứ thế, cái tủ lạnh không hiểu sao hỏng liên tục, khiến tôi và anh có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Trai xa vợ, gái xa chồng, chúng tôi đã va vào nhau lúc nào không hay. Cho đến khi một người hàng xóm hỏi tôi: "Sao anh thợ sửa tủ lạnh này cứ qua nhà chị suốt thế?", lúc ấy tôi mới hoảng hốt trở lại với thực tại và nhận ra tội lỗi của mình.

Giờ chồng tôi sắp về, mà tôi thì vẫn chưa dứt khoát mối quan hệ vụng trộm với người đàn ông kia. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi, tôi phải làm sao bây giờ, làm sao để chồng tha thứ và làm thế nào để gột sạch tội lỗi kia?

Chỉ tại chiếc tủ lạnh suốt ngày hỏng, tôi đã rơi vào một cuộc tình vụng trộm với người đàn ông không ai ngờ tới - Ảnh 3.

Chào bạn,

Nói thế nào nhỉ, Hướng Dương thấy vừa thương, vừa giận khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Phụ nữ có chồng mà chẳng lúc nào được gần chồng, không được tận hưởng cảm giác yêu thương, chiều chuộng, không có những ngày hạnh phúc giản dị, thật là một thiệt thòi vô cùng. Nhưng rõ ràng đó không phải là lý do để biện minh cho sự sa ngã của bạn. Thực tế ở ngoài kia có rất nhiều người phụ nữ vì hoàn cảnh mà phải sống xa chồng và họ không vì thế mà ngoại tình.

Hướng Dương không có ý trách bạn. Chỉ là Hướng Dương rất thông cảm với bạn, nhưng bạn đừng lún quá sâu. Bạn đã nhận ra lỗi lầm của mình thì hãy dừng lại khi còn có thể. Vì bạn phải giữ lấy gia đình của mình. Phụ nữ đôi khi có những phút yếu lòng khó tránh, nhưng sau cùng phải biết quay về.

Cuối cùng, Hướng Dương mong rằng bạn sẽ tự biết tha thứ cho chính mình, bạn đáng thương nhiều hơn đáng trách. Hãy cứ coi như một lần bạn được nghe theo trái tim mà đánh mất lý trí đi. Và rồi nhẹ nhàng chấm dứt mối quan hệ này, như nó chưa hề tồn tại.

Bạn làm được mà, phải không?

Chia sẻ