Chỉ những "nàng ếch cái" trên MXH mới ném đá lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của siêu mẫu Hà Anh?

Phong Linh,
Chia sẻ

Phụ nữ ấy mà, muốn thực sự cao quý, thơm tho, xinh đẹp như mình nghĩ, cần biết gạt bỏ bớt cái "đàn bà tính" trong mình đi, các mẹ ạ! Hãy bớt nhảy dựng lên khi thấy ai đó có nhiều tiền, giỏi giang, thành đạt được quan tâm hơn mình.

Chỉ với một bức ảnh khoe hạnh phúc khi nhận giấy chứng nhận kết hôn với anh chồng điển trai người Anh, Oliver William Dowden, siêu mẫu Hà Anh lại bị dân mạng, đặc biệt là những người dùng mạng là phụ nữ, chú ý. Hôm 12/7, Hà Anh cùng chồng ngoại quốc đã được trao giấy chứng nhận kết hôn tại UBND quận Ba Đình, Hà Nội. Những hình ảnh trang trọng về buổi lễ lập tức được các trang báo điện tử, trang tin cập nhật; Hà Anh cũng đã chia sẻ những hình ảnh trong ngày hạnh phúc của mình lên trang cá nhân.

siêu mẫu Hà Anh
Lễ trao giấy chứng nhận kết hôn của siêu mẫu Hà Anh bị một số dân mạng chỉ trích là lố, làm màu.

Bên cạnh những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng, khi những hình ảnh nhận giấy đăng ký kết hôn của Hà Anh được chia sẻ, lan tỏa trong cộng đồng mạng, không ít người đã... tạo ra tranh cãi, với ý kiến cho rằng, buổi lễ của Hà Anh không giống với những buổi đăng ký kết hôn thông thường mà đã được tổ chức quá long trọng, thậm chí "lố" cùng với tấm băng rôn hoành tráng ghi tên hai vợ chồng ở phía sau. Trên một số diễn đàn có nhiều "bà tám", không ít phụ nữ đã chia sẻ lại hình ảnh này kèm theo những lời bình phẩm sặc mùi GATO và giễu cợt. Có người bảo, trông Hà Anh "quá lố", cứ như đi nhận bằng khen với cả tốt nghiệp đại học, bảo vệ luận văn chứ chẳng giống đi đăng ký kết hôn; có người phán, Hà Anh là người nổi tiếng, người của công chúng, rồi cô có nhiều tiền và ưa "làm màu" nên mới tổ chức lễ nhận giấy kết hôn trang trọng như thế; có người nghĩ, cô nàng siêu mẫu làm vậy có lẽ chỉ với mục đích khoe mẽ, đánh bóng bản thân.

siêu mẫu Hà Anh
Những lời bàn tán về siêu mẫu Hà Anh tràn ngập trên mạng xã hội, đặc biệt là các trang dành cho phụ nữ "tám".

Việc đời tư cá nhân của những người nổi tiếng, nhất cử nhất động của họ bị những người xa lạ "soi" rách mắt, bàn tán trái chiều là chuyện chẳng có gì mới, nhưng trong trường hợp này, rõ ràng, dân mạng đã bị một vố hố nặng. Đành rằng, trước đây, có những người đi đăng ký kết hôn rất đơn giản: ra phường trình hộ khẩu, giấy chứng nhận độc thân của hai bên, nhân viên tư pháp phường chỉ hỏi mấy câu đơn giản: Anh/chị có bị ép buộc kết hôn không? Anh/chị có hối hận gì không? Anh/chị có mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh về thần kinh không?... xong xuôi, hai bên ký rẹt vào giấy, thế là thành vợ chồng. Nhưng gần đây, mọi thứ đã thay đổi.

siêu mẫu Hà Anh
Status của một cô gái từng đăng ký kết hôn ở nước ngoài bênh vực Hà Anh.

Sự thực là, Hà Anh chẳng làm màu hay quá lố gì cả, mà việc tổ chức buổi lễ trao giấy chứng nhận kết hôn như thế này đã được quy định rất rõ tại Điều 32 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều về Luật Hộ tịch năm 2014. Với tất cả những người kết hôn có yếu tố nước ngoài, đây là nghi thức bắt buộc phải có khi trao giấy chứng nhận kết hôn. Thậm chí, ngay cả với những trường hợp kết hôn không có yếu tố nước ngoài, nhiều nơi, các nghi thức đăng ký kết hôn mới cũng rất nhiều thủ tục trang trọng: thành phần tham dự là gia đình, bố mẹ hai bên nam - nữ, hai người sắp kết hôn, đại diện chính quyền, tất cả mọi người ăn mặc chỉnh tề, lịch sự. Buổi lễ được tổ chức tại hội trường xã/phường, do chính quyền chủ trì với nhiều thủ tục: giới thiệu buổi lễ, thành phần tham dự và tuyên bố lí do, giải thích, phân tích cho đôi nam - nữ về khái niệm, trách nhiệm vợ chồng cả về tình và về lý, người chồng đọc bản tuyên thệ... sau khi không ai thắc mắc, bộ phận tư pháp mới đóng dấu vào chứng nhận kết hôn, sau đó là trao giấy và màn chụp ảnh.

siêu mẫu Hà Anh
Không ít người hiểu luật đã "thông não" cho những cô nàng "ếch ộp" ưa soi mói, phán xét linh tinh.

Không ít cô nàng "ếch ộp", chẳng chịu tìm hiểu luật, không thực sự hiểu biết về các thủ tục hành chính, chỉ ưa phán xét bằng kinh nghiệm cá nhân hoặc "nghe đồn" đã nhiệt tình ném đá Hà Anh. Và phần đông trong số họ đã bị một vố nhớ đời, vì không ít người biết luật đã giải thích cho họ bẽ mặt. Tuy nhiên, điều đáng nói là, thói quen can thiệp (thậm chí đến mức thô bạo) vào đời tư cá nhân của ai đó, đặc biệt là người nổi tiếng, rồi rêu rao trên các diễn đàn, fanpage mạng xã hội càng lúc càng có cơ hội nở rộ.

siêu mẫu Hà Anh
Siêu mẫu Hà Anh bị "ném đá" oan, chỉ vì cô xinh đẹp, nổi tiếng và (có lẽ cũng vì) có anh chồng điển trai người nước ngoài - những điều khiến nhiều phụ nữ khác ghen tị.

"Các mẹ" đã trở thành một đám đông hung hãn, tấn công ai đó, rồi vui vui quay sang tấn công, chửi bới nhau trên mạng. Chuyện của Kỳ Duyên, ừ thì thôi đành, nó phản cảm và gây khó chịu quá, ảnh hưởng đến nhìn nhận của công chúng về hình tượng hoa hậu, chúng ta tạm không bàn nữa. Nhưng ô hay, chuyện Hari Won nói giọng đớt đớt, rồi hành lý sang Mỹ của cô nàng ít tiền, không có quần áo xịn; chuyện thái độ không vừa lòng của Mai Ngô trong The Face khi bị huấn luyện viên đánh giá thấp; chuyện Phạm Hương bị lộ ảnh đổ mồ hôi ướt áo giữa trời oi bức... và đủ thứ chuyện khác bị biến thành thị phi, can cớ gì khiến các mẹ nổi đóa, rồi ộp ộp loạn lên như thể lên đồng thế nhỉ? Chửi mắng, châm biếm người khác chán, các mẹ lại quay sang chia phe mắng lẫn nhau, và nhiều khi, ngôn từ ảo có phần thái quá, mất kiềm chế.

siêu mẫu Hà Anh

"Lỡ" đổ mồ hôi trên sóng truyền hình, Phạm Hương cũng trở thành đối tượng chế giễu của chị em.

Các mẹ sẽ nổi đóa nếu ai đó dám bảo: đàn bà, có đứng lên thì đi tè vẫn không qua nổi ngọn cỏ, sẽ hóa rồ nếu bị ví von: đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, và sẽ đưa ra hàng nghìn dẫn chứng rằng, phụ nữ là giống loài cao quý, rằng đó là tạo vật tuyệt diệu của Tạo hóa, rằng nếu biết cách tạo ra họ trước những loài hoa, Chúa sẽ không làm hoa nữa... Nhưng nếu cứ tấn công người khác và tấn công lẫn nhau, cứ gặm nhấm nhau bằng thói GATO và để ý chi li, bắt bẻ người khác, nếu không muốn nói thẳng là những phụ nữ khác, các mẹ đang chứng minh điều các cụ nói đấy!

siêu mẫu Hà Anh
Tranh luận chán về vấn đề chính, một hồi chị em sẽ quay ra mắng nhau, đó là cái kết của nhiều cuộc "tám chuyện" nhảm trên mạng xã hội.

Phụ nữ ấy mà, muốn thực sự cao quý, thơm tho, xinh đẹp như mình nghĩ, cần biết gạt bỏ bớt cái "đàn bà tính" trong mình đi, các mẹ ạ! Hãy bớt nhảy dựng lên khi thấy ai đó có nhiều tiền, giỏi giang, thành đạt được quan tâm, và chưa thèm tìm hiểu gì đã phán chắc nịch: "Xinh thế chắc lại có đại gia nâng đỡ rồi". Hãy bỏ cái thói thấy ai đó vui miệng khoe hạnh phúc, khoe mình có chồng chăm sóc, có con xinh đẹp là lại sồn sồn lên dọa: "Đừng khoe, con khác nó cướp bây giờ"! Hãy đừng nhìn vào một bức ảnh chụp trộm ai đó có hành động hớ hênh hay ăn mặc quê quê, make up không đúng mốt mà cười cợt, mắng người ta như thể người ta vừa cướp cơm giành áo của nhà các mẹ! Hãy thôi ồm ộp như những nàng ếch và nhảy xổ vào chửi hội đồng bằng đủ thứ ngôn từ đường chợ khi ai đó đưa ra quan điểm khác biệt với mình, khác biệt với đám đông...

Hãy tranh luận, hãy bình luận, hãy cứ là chính mình, bằng sự công bằng và tử tế, bằng trí tuệ và lý lẽ, bằng sự hiểu biết cặn kẽ và phân tích vấn đề, dù chỉ qua những comment trên mạng ảo. Đừng biến mình thành những nàng ếch, để ồm ộp lên án những nàng ếch khác, đừng để một ngày, notification của bạn tràn ngập những lời không hay từ thế giới ảo, hoặc bạn bị bóc mẽ, hay rước vào bực mình bởi một lời vu vơ.


Chia sẻ