Chàng trai độc thân chấp nhận vừa học vừa làm để cưu mang em họ tuổi teen mang thai không ai chăm sóc

Newben,
Chia sẻ

Cuộc sống của vận động viên người Úc đã bị đảo lộn khi anh bất ngờ nhận được tin nhắn cho biết em họ của mình đã mang thai và rơi vào cảnh không nhà, không ai chăm sóc.

Chàng vận động viên người Úc Tommy Connolly (23 tuổi) đã bất ngờ nhận được tin nhắn về một người vô gia cư tên Amy (tên nhân vật đã được thay đổi). Được biết, Amy chính là em họ của Tommy và họ đã mất liên lạc suốt 10 năm nay. “Tôi rất hồ hởi khi liên lạc được với cô ấy bởi tôi rất quý Amy. Con bé là em họ tôi thương nhất, là một cô gái ngọt ngào và chúng tôi rất thân thiết”, Tommy chia sẻ.

Chàng trai độc thân chấp nhận vừa học vừa làm để cưu mang em họ tuổi teen mang thai không ai chăm sóc - Ảnh 1.

Tommy Connolly (Ảnh: thesun)

Liên lạc với Tommy, Amy thành thật chia sẻ rằng mình đang sinh sống trên đường, mang thai và bố đứa bé đã bị tống vào tù. Bố mẹ của Amy không có bên cạnh để hỗ trợ con mình và kết quả là những năm gần đây, cô phải ra rồi vào trung tâm xã hội liên tục.

Tommy phát biểu với news.com: “Amy không hề hỏi liệu em có thể ở cùng tôi không nhưng hôm đó tôi được nghỉ nên đã xuống thẳng Gold Coast, đón em về nhà mình. Tôi đưa em đi ăn trưa và em đã kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Thật sự tôi rất buồn và thất vọng vì không biết chuyện này sớm hơn. Nó khiến tôi muốn làm mọi điều để giúp em và dường như mọi vấn đề mà tôi từng gặp cũng chẳng có nghĩa lý gì bởi cuộc đời em quá trắc trở. Sự tập trung của tôi lập tức đã dành cho em”.

Amy đã dọn đến ở cùng Tommy và chỉ 7 ngày sau đó, Amy đã sinh ra một cậu bé trai kháu khỉnh.

Chàng trai độc thân chấp nhận vừa học vừa làm để cưu mang em họ tuổi teen mang thai không ai chăm sóc - Ảnh 2.

Amy đã dọn đến ở cùng Tommy và chỉ 7 ngày sau đó, Amy đã sinh ra một cậu bé trai kháu khỉnh. (Ảnh: thesun)

Giữa việc học hành và lịch tập luyện, Tommy phải bán trái cây, rau quả để có thể trang trải chi phí do chuyển đến nhà mới cũng như chăm sóc cho em bé. Gia đình hạnh phúc của họ giờ đang sống tại Sunshine Coast và người anh em của Tommy là Liam thậm chí còn thiết lập một cuộc gây quỹ dành cho họ.

“Phản ứng của mọi người thật bất ngờ. Tôi không thể tin được. Chỉ từ một bài đăng trên Facebook mà tôi đã đăng lên để cập nhận với bạn bè tôi về những gì đã xảy ra”, Tommy chia sẻ. Kể từ đó, anh chàng đã nhận được hàng ngàn tin nhắn từ nhiều người với những lời chúc tốt đẹp cũng như cả những người bày tỏ sự ngưỡng mộ với anh.

“Hầu hết họ đều gửi tin nhắn rất cảm động nhưng vẫn có những người hỏi thẳng: “Anh vẫn còn độc thân chứ?” khiến tôi cười rất nhiều”, Tommy nói.

Trên trang cá nhân, Amy đã bày tỏ rằng cô là “một cô gái may mắn nhất thế giới”. Cô viết: “Kể từ khi mang thai cậu con trai tuyệt vời này, tất cả bạn bè tôi đã liên tục nói với tôi rằng lẽ ra tôi đã bị tước quyền nuôi con. Thai kì của tôi rất khó khăn. Tất cả những gì tôi muốn là mang đến cho cậu con trai bé nhỏ này một cuộc sống tốt hơn tôi đã từng có, một cơ hội thứ hai là tất cả những gì tôi mơ ước. Cảm ơn Tommy vì mọi thứ và cả chỉnh sửa chính tả cho em nữa”.

Chàng trai độc thân chấp nhận vừa học vừa làm để cưu mang em họ tuổi teen mang thai không ai chăm sóc - Ảnh 3.

Tommy cùng mẹ con của người em gái họ. (Ảnh: thesun)

Chàng trai độc thân chấp nhận vừa học vừa làm để cưu mang em họ tuổi teen mang thai không ai chăm sóc - Ảnh 4.

(Ảnh: thesun)

Với Tommy, việc làm này không chỉ tốt với Amy mà còn khiến cuộc sống của anh thay đổi tích cực hơn. Anh nói: “Mọi người hay bảo: “Anh làm thế thật tuyệt”, hay “Thật tốt cho cô gái” nhưng không ai đề cập đến việc nó cũng tốt với tôi. Giờ tôi sống ở một ngôi nhà đẹp, có gia đình nhỏ và em luôn bên tôi. Cuộc sống tôi khá hơn nhiều bởi em ấy”.

(Nguồn: independent, thesun)

Chia sẻ