Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu

Mộc Hương/Ảnh: NVCC,
Chia sẻ

Khu vườn của chị Bùi Mơ khiến những ai yêu hoa như bị “thôi miên” khi ngắm nhìn bởi ở đó có hàng trăm loài hoa, đủ hương thơm và sắc màu.

Bà mẹ trẻ Bùi Mơ hiện tại đang sống cùng chồng và con tại Auckland, New Zealand được 13 năm. Bên cạnh công việc quản lý một salon về làm đẹp, chị Bùi Mơ được thỏa sức bên niềm đam mê, bên thú vui trồng cây, trồng hoa của mình nhờ người chồng tâm lý, yêu thương vợ con. Chị Mơ chia sẻ, biết vợ thích trồng hoa, chăm hoa nên chồng chị luôn cố gắng dành thời gian rảnh để làm việc nhà, chăm sóc con cái để vợ được chăm sóc cho khu vườn của gia đình.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 1.

Khu vườn rực rỡ ai ngắm cũng yêu của chị Mơ.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 2.

Dạ yến thảo treo bên thềm nhà.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 3.

Khoảng vườn yêu thích của bà mẹ trẻ.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 4.

Nơi chị Mơ trồng đủ các loài hoa.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 5.

Con trai chị rất thích khu vườn của mẹ.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 6.

Chị Mơ bên thảm hoa trước nhà.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 7.

Vốn thích hoa, yêu việc trồng hoa từ khi còn nhỏ nhưng phải đến 2 năm về trước, có điều kiện mua nhà riêng, sẵn mảnh đất rộng 200m² trước nhà, chị Mơ đã bắt đầu “say mê” khi niềm yêu thích được đánh thức. Chị Mơ nhớ lại: “Thời gian khi có con nhỏ, ông xã có tặng cho mình những cây hoa vào dịp đặc biệt. Khi hoa tàn, mình muốn cây vẫn phát triển và ra hoa nên mình đã thử trồng ra vườn. Từ đó hàng tuần khi có thời gian rảnh, mình ra những chỗ bán cây hoa tìm mua những giống mà mình thích, đồng thời tìm hiểu đặc tính của hoa để trồng sao cho hoa phát triển tốt nhất”.

Vì yêu thích hồng nhất nên chị Mơ bắt đầu trồng hồng trước. Hiện tại khu vườn của chị có khoảng 30 cây hồng đủ các loại màu từ hồng bụi đến hồng leo. Bên cạnh hồng, chị Mơ còn trồng thêm nhiều loại khác như lily, cẩm tú cầu, lan Nam Phi, lay ơn, phi yến, dạ yến thảo, ngọc thảo, hải được, cúc, oải hương và rất nhiều loài hoa khác. Khu vườn hiện tại của gia đình chị Mơ đẹp mê hoặc nhờ phủ kín hoa khắp vườn.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 8.

Chị trồng nhiều nhất là hoa hồng.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 9.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 10.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 11.

Trong vườn có khoảng 30 loài hồng.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 12.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 13.

Vẻ đẹp rực rỡ của đủ loại hồng trong vườn.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 14.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 15.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 16.

Cây hoa ly sai bông.

Chị Mơ thường tranh thủ sau giờ làm việc để chăm sóc khu vườn của mình. Mỗi ngày chị Mơ sắp xếp khoảng 1 tiếng để chăm sóc cây. Chị hạnh phúc cho hay: “Nhờ ông xã biết sở thích của mình dành thời gian rảnh rỗi để trồng hoa, chăm hoa nên thường giúp mình chăm con và làm việc nhà. Cuối tuần, cả nhà lại ra nơi bán cây để mình tìm mua những loại hoa mới về trồng”.

Nhờ dành thời gian chăm sóc, làm đất kỹ càng, trừ bệnh cho cây, lại chịu khó cắt tỉa đúng thời điểm, các cây chị Mơ trồng đều rất sai hoa. Chị Mơ thường trộn đất với phân hữu cơ và bón thêm phân tan chậm khoảng 4 tháng một lần. Ngoài ra, dựa vào tình hình thời tiết để chị Mơ điều chỉnh chế độ chăm sóc phù hợp.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 17.

Chị Mơ còn trồng nhiều thược dược.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 18.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 19.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 20.

Cúc các loại.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 21.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 22.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 23.

Chỉ mất 2 năm, bà mẹ trẻ đã phủ kín khu vườn rộng tới 200m² với hàng trăm loài hoa rực rỡ muôn màu - Ảnh 24.

Khu vườn mới được trồng chỉ 2 năm đã phủ kín hoa, rực rỡ và tràn đầy sức sống. Chốn đi về của chị Mơ luôn là “miền hạnh phúc”, nơi đong đầy yêu thương, ấm áp và bình yên của gia đình chị nhờ vườn hoa đẹp như chốn thiên đường này.

Chia sẻ