BÀI GỐC Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Tôi có ích kỷ nếu muốn anh ra... ở riêng sau khi cưới?

Chúng tôi có ý định kết hôn nhưng tôi rất sợ phải sống chung với bố mẹ chồng. Tôi cho anh quyền lựa chọn: nếu ở riêng thì cưới, nếu không thì chia tay.

11 Chia sẻ

Chị Ly nên “đá” anh bạn trai nhu nhược đó đi

,
Chia sẻ

Dù gia đình chồng giàu sang nhưng không khí gia đình bất hòa, lại thêm người chồng không biết chia sẻ với vợ, cuộc sống gia đình quả thật như địa ngục

Chia sẻ cùng chị Hải Ly, tác giả bài viết “Tôi có ích kỷ nếu muốn ở riêng sau khi kết hôn?”

Chị thân mến, xem ra vấn đề của chị được rất nhiều người quan tâm, và trong đó thì phe phản đối chị nhiều hơn người chia sẻ quan điểm. Em viết ra bài này, chắc cũng sẽ bị “ném đá” không ít. Nhưng người em muốn chia sẻ là chị chứ không phải họ, nên thôi, nếu họ thích nói gì thì tùy họ vậy.

Lời khuyên chân thành của em là chị nên tìm cho mình một người phù hợp hơn. Người yêu hiện tại của chị rất khó thích hợp để đến với chị lâu dài, đó là sự thật. Em nói thế này, chẳng biết mọi người có tin hay không chỉ cho là sáo rỗng, nhưng phụ nữ thật sự luôn cần 1 người chồng tâm lý hơn là 1 người chồng không biết quyết đoán, phụ thuộc nhiều vào gia đình.

Dù gia đình chồng giàu sang nhưng không khí gia đình bất hòa, lại thêm người chồng không biết chia sẻ với vợ, cuộc sống gia đình quả thật như địa ngục. Chứ nếu là 1 người chồng tâm lý, là người đứng giữa, sẽ là cầu nối vô cùng quan trọng giữa 2 bên. Mà khó khăn gì đâu vài lời nói, xin nhấn mạnh là không hề bênh vực bên nào cả, mà là giải thích, giảng hòa, tạo điều kiện cho hai bên tiếp xúc, cảm thông với nhau hơn.

Mà có phải người con dâu nào cũng thích bất hòa với nhà chồng đâu? Hỏi thật chứ chuyện như thế ai lại muốn? Hòa hợp được chẳng tốt hơn sao? Thiếu gì những câu chuyện 1 nàng dâu bức xúc mẹ chồng, nhưng vì yêu chồng và được chồng yêu thương nên vẫn cố nhẫn nhịn? (Còn ai bảo không tin thì thôi không cần bàn nữa nhé). 

Đâu có đương không mà chị Hải Ly lại muốn ra riêng? Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả. Nên cách tốt nhất là xa nhau đi chị ạ. Buồn 1 lúc còn hơn buồn cả đời, hôn nhân đâu phải như trò chơi, thích thì xây nên, không thích thì phá bỏ? 

Xin nói thêm về những người đã nhận xét về chị, tất cả chỉ mang tính góp ý (thật ra góp ý thì ít, chỉ trích thì nhiều), còn quyết định sao là tùy ở chị. Cuộc sống của chị là do chị sống, họ không thể sống thay chị được. Hy vọng chị sẽ lựa chọn được con đường tốt nhất để đi. 

Nhân đây, tôi xin gửi đôi lời đến bạn Nh.Ch:  Cám ơn lời nhận xét của bạn. Bạn cũng như nhiều người, cũng thích đánh giá nọ kia về tôi, nhưng tôi giờ cũng chả buồn quan tâm gì những nhận xét như thế.  

"Chất lượng cư xử" của tôi với người khác là tùy người ta cư xử với tôi thế nào. Trải qua nhiều chuyện, tôi đã tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân là "người ta đối với mình thế nào, mình sẽ đối với người ta thế ấy". Qua tấm gương của nhiều người và trải nghiệm chính bản thân tôi, tôi đã chán cái kiểu "phụ nữ là phải chịu đựng, bao dung, công dung ngôn hạnh..." bla bla thế nọ thế kia rồi ^^.

Đời người mà, khó mà sống cho vừa lòng hết mọi người lắm. Nên bây giờ, tôi luôn cố tìm ra những người nào hiểu mình, đối xử tốt với mình. Xã hội kẻ xấu đầy rẫy, tôi biết, nên về phần xã giao tôi luôn cố gắng làm tốt,nhưng tuyệt đối không dây vào quá sâu. Chung quy tôi không cần người ta phải ưa tôi, nhưng tôi luôn cố gắng để người ta không ghét mình. Thế thôi. 

Bạn nói đúng 1 phần, là con đường hôn nhân thì tôi chưa đi vào, vì tôi còn đang học đại học, nhưng tôi là người biết nhận thức, thì tôi biết cái gì đang diễn ra cái gì xung quanh mình chứ bạn. Tôi cũng biết sợ, biết lo lắng cho tương lai bản thân chứ. Nên nhất định, tôi sẽ cố gắng tìm cho mình con đường thích hợp nhất để đi, chứ không dại gì đâm đầu vào vết xe đổ của rất-nhiều-người đã đi qua, mà không dám quay đầu lại.

Còn chuyện tôi có thất bại hay không, tự tôi biết, vì bạn làm gì mà biết tôi được :)) nên bạn thích nói gì là quyền của bạn. Tôi chỉ xin tiết lộ là tôi đang rất hạnh phúc, và không cần quan tâm bạn hay người khác nghĩ thế nào về tôi cả.  

Cuối cùng, lời góp ý của tôi dành cho bạn, cũng như rất nhiều người khác là: người ta lên đây tâm sự, tức người ta đang khó xử, cần lời khuyên, chứ không cần bị “ném đá” bạn nhé. Và tôi thì rất ghét những người thích chỉ trích người khác cái kiểu như bạn ấy :)) 

Thân mến.

 

Chia sẻ