Chỉ là lời nói ngây thơ của cô bé 2 tuổi nhưng rất nhiều người lớn phải ngưỡng mộ và suy ngẫm

Imacho,
Chia sẻ

Câu chuyện của cô bé Sophia không chỉ là bài học đối với nhân viên bán hàng mà còn dành cho tất cả mọi người.

Đây là câu chuyện được cô Brandi Benner hiện đang sống tại bang South Carolina, Mỹ chia sẻ về cô con gái 2 tuổi, Sophia, của mình. Sau khi được đăng tải lên Facebook, câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm thể hiện qua hơn 520 nghìn lượt like và hơn 200 nghìn lượt chia sẻ.

Sophia mơ ước lớn lên được trở thành bác sĩ với mong muốn được chữa bệnh cho tất cả mọi người. Cô bé là fan “cứng” của chương trình thiếu nhi “Doc McStuffins” và bắt đầu tỏ ra hứng thú với các loại thuốc sau khi xem. Cô Benner chia sẻ: “Con bé tự nhận là bác sĩ. Tất cả mọi thành viên trong gia đình đều được kiểm tra sức khỏe tổng quát mỗi ngày”.

Buổi kiểm tra của Sophia bao gồm tất cả những bước cơ bản từ nghe nhịp tim của bệnh nhân bằng ống nghe đến kiểm tra tai bằng ống soi tai và ngoài gia đình còn có sự tham gia của những con thú bông của cô bé. Brenner khẳng định con gái của mình đã thật sự đã bị ám ảnh.

Ngày 31/3 vừa qua, Sophia được bố mẹ đưa đến siêu thị và dành tặng một món quà tự chọn như phần thưởng cho thành tích ngồi bô suốt tháng qua. Không một giây chần chừ, cô bé đã nhanh chóng chọn ngay một con búp bê da đen xinh xắn mặc áo blouse trắng cùng ống nghe quanh cổ. Đến quầy thanh toán, nhân viên đã hỏi lại Sophia để chắc chắn cô bé không chọn nhầm quà: “Cháu có chắc muốn lấy con búp bê này không? Trông nó không giống cháu, chỗ cô còn rất nhiều búp bê khác đấy”.

Sophia nhanh chóng đáp trả: “Bạn ấy giống cháu chứ ạ. Bạn ấy là bác sĩ, cháu cũng là bác sĩ. Bạn ấy cũng đáng yêu giống cháu vậy. Cô có nhìn thấy mái tóc đẹp của bạn ấy không? Và cả ống nghe nữa?”. Lời giải thích của Sophia làm cô Brenner và chồng rất đỗi tự hào, đến nỗi không biết phải giải thích niềm vui của mình ngay khoảnh khắc ấy như thế nào.

Chỉ là lời nói ngây thơ của cô bé 2 tuổi nhưng rất nhiều người lớn phải ngưỡng mộ và suy ngẫm - Ảnh 1.

Sophia tươi cười bên cạnh những cô bạn thân thiết của mình (Ảnh: Internet)

Chỉ là lời nói ngây thơ của cô bé 2 tuổi nhưng rất nhiều người lớn phải ngưỡng mộ và suy ngẫm - Ảnh 2.

Ngủ cùng cô bạn mới tên Cece (Ảnh: Internet)

Sophia đặt tên cho con búp bê ấy là Meagann Cece và nó giờ đây là bạn đồng hành của cô bé đi khắp nơi. Câu chuyện này đã đến tai nhà sản xuất công ty búp bê, họ nhận định tích cực về sự việc của Sophia: “Chúng tôi sẽ xem đấy là một ví dụ để rèn luyện kỹ năng cho các nhân viên. Chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra môi trường mua sắm lành mạnh, nơi mọi khách hàng luôn được chào đón và tôn trọng”.

Câu chuyện của Sophia không chỉ là bài học đối với nhân viên bán hàng mà còn là lời cảnh tỉnh đối với bộ phận lớn người Mỹ hiện vẫn giữ tư tưởng không chào đón người da màu.

(Nguồn: huffingtonpost)

Chia sẻ