Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn "rải thính" khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ

Shindo,
Chia sẻ

Sau Trần Hiểu, Hà Nhuận Đông, lại có thêm một anh chàng điển trai, giàu có "dính thính" của nàng Châu Doanh - Tôn Lệ.

Tập 36 và 37 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn đã lên sóng vào tối 18/9. Trong 2 tập này, khán giả tiếp tục được theo dõi những diễn biến hấp dẫn xoay quanh chuyện làm ăn của Châu Doanh (Tôn Lệ). Sau khi đến vùng Địch Hóa, Châu Doanh vô tình vướng vào rắc rối với ông chủ Đồ Nhĩ Đan. Chẳng là Đồ Nhĩ Đan mua phải thuốc giả của cửa hàng Thịnh Long Toàn. Vì muốn minh oan cho Thịnh Long Toàn, Châu Doanh đã đứng ra làm chủ. Tuy nhiên, vì thiếu hiểu biết, Châu Doanh đã khiến Đồ Nhĩ Đan nổi giận. Cuối cùng, Đồ Nhĩ Đan ra lệnh cho Châu Doanh 3 ngày phải có đáp án cho vụ thuốc giả này. Nếu không làm được, Đồ Nhĩ Đan sẽ lấy mạng Châu Doanh.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 1.

Đồ Nhĩ Đan.

Để tìm ra kẻ chủ mưu mua bán thuốc giả, Châu Doanh đóng giả làm một quý phu nhân người Ba Tư. Mục đích của việc này là muốn gây sự chú ý và dụ kẻ bán thuốc giả ra mặt. Đúng như Châu Doanh dự tính, kẻ bán thuốc giả cuối cùng cũng đến gặp nàng. Châu Doanh hẹn kẻ đó ngày giờ thích hợp để đến kho hàng xem thuốc.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 2.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 3.

Châu Doanh giả làm người Ba Tư để dụ kẻ bán thuốc giả tới.

Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến khi Đồ Nhĩ Đan cũng tìm đến Châu Doanh. Sau vài câu chuyện trò, Đồ Nhĩ Đan đã phát hiện ra chuyện Châu Doanh giả làm người Ba Tư. Cho rằng Châu Doanh là kẻ lừa đảo, Đồ Nhĩ Đan quyết chí bắt nàng. Vì không còn cách nào khác, Châu Doanh mới đánh ngất Đồ Nhĩ Đan, đồng thời bắt nhốt y vào trong chiếc hòm to. Tiếp đến, Châu Doan cùng cha đến gặp kẻ bán thuốc giả.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 4.

Sau khi biết chuyện Châu Doanh đóng giả người Ba Tư, Đồ Nhĩ Đan đã nổi trận lôi đình.

Cuối cùng, nàng phát hiện ra chuyện, kẻ đến gặp nàng chỉ là tay sai, người đứng sau âm mưu làm thuốc giả chính là Ngô Ngộ - một thành viên của nhà họ Ngô. Vì oán giận Châu Doanh có liên quan đến cái chết của cha mẹ mình, Ngô Ngộ đã toan giết chết nàng. Đúng lúc này, Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu) xuất hiện kịp thời và cứu Châu Doanh thoát khỏi bàn tay hung hãn của Ngô Ngộ.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 5.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 6.

Ngô Ngộ quyết giết Châu Doanh vì cho rằng nàng là kẻ gây ra cái chết cho cha mẹ hắn.

Dẹp loạn Ngô Ngộ xong, Châu Doanh quay trở về gặp Đồ Nhĩ Đan nói chuyện phải quấy. Cảm phục sự thông minh, tài trí của Châu Doanh, Đồ Nhĩ Đan quyết định giao những mối làm ăn mình đang nắm giữ cho cô. Thế là từ kẻ thù, Châu Doanh - Đồ Nhĩ Đan đã kết giao bằng hữu. Đồ Nhĩ Đan luôn miệng khen ngợi Châu Doanh và muốn cùng cô phát triển mối quan hệ xa hơn tình bạn bè. Vậy là sau Ngô Sính, Vương Thế Quân, Triệu Bạch Thạch, Thẩm Tinh Di, lại có thêm Đồ Nhĩ Đan "dính thính" của Châu Doanh.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 7.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 8.

Châu Doanh đã hóa giải hận thù với Đồ Nhĩ Đan.

Ở một diễn biến khác, Châu Doanh - Thẩm Tinh Di có cuộc nói chuyện nghiêm túc về những chuyện đã qua. Thẩm Tinh Di xin được ở bên cạnh Châu Doanh nhưng nàng đã nói lảng đi chuyện khác. Dẫu vậy, Châu Doanh cũng khẳng định với Tinh Di rằng người chồng quá cố của nàng - Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) không hề giết anh trai Tinh Di như những gì mọi người vẫn tưởng tượng. Châu Doanh hứa với lòng, sẽ tìm ra kẻ đã giết anh trai Tinh Di, hạ độc Ngô Sính và đẩy nàng vào con đường chết.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 9.

Chỉ là đi bán hàng, Tôn Lệ vẫn rải thính khắp nơi khiến trai đẹp say như điếu đổ - Ảnh 10.

Thẩm Tinh Di buồn bã khi một lần nữa bị Châu Doanh từ chối tình cảm.

Chia sẻ