Chi gần 60 triệu đi đẻ, mẹ Sài Gòn sinh mổ không hề đau đớn tí nào nhờ mũi tiêm đặc biệt

V.V.,
Chia sẻ

Khi nghe đến cụm từ “đẻ không đau” chị Anh Đào cũng cảm thấy bán tín bán nghi vì: “Có ai đẻ mà không đau?”. Tuy nhiên bà mẹ trẻ đã thực sự có một trải nghiệm sinh con hoàn toàn không đau đớn một chút nào nhờ tiêm mũi gây tê cơ vuông thắt lưng.

Chị Phạm Thị Anh Đào (29 tuổi, ở TP.HCM) tâm sự, thời điểm chuẩn bị sinh con, chị có tìm hiểu rất nhiều bệnh viện quốc tế tại TP.HCM nhưng sau khi tham khảo mọi người xung quanh thì chị quyết định gửi gắm niềm tin ở Bện viện Đa khoa Quốc tế Vinmec.

Qua quá trình thăm khám ở bệnh viện này, chị Anh Đào cảm nhận đội ngũ y, bác sĩ rất tận tụy và cân cần. Cá nhân chị Anh Đào thấy, khi đi khám ở một số bệnh viện khác, dù đã đặt lịch nhưng đến nơi chị vẫn phải chờ vài tiếng thì ở đây thời gian chờ đợi không quá lâu. Sau khi sinh con, chị Anh Đào đã có những chia sẻ hết sức cụ thể về hành trình đi đẻ của mình:

Chi phí

Mình đăng ký khám từ tuần thứ 27, trước đó mình khám ở một bệnh viện khác. Điều mình thấy ưng ý là bệnh viện có gói thai kỳ trọn gói từ lúc khám đến lúc sinh chỉ cần thanh toán 1 lần và ít phát sinh phụ phí. 

Mẹ Sài Gòn trải nghiệm “đẻ không đau” hết gần 60 triệu: Mổ nhẹ nhàng đến mức không cảm nhận thấy gì, 3 ngày sau đi lại bình thường  - Ảnh 1.

Sau khi tham khảo bạn bè và khám thai tại Vinmec, chị Anh Đào đã quyết định lựa chọn sinh con tại bệnh viện này.

Gói mình mua ban đầu là gói sinh thường cho giai đoạn tuần 27 đến tuần 39 giá khoảng 41 triệu. Tuy nhiên sau đó mình được chỉ định sinh mổ vì nhau thai bám thấp nên đến hôm đăng ký ngày giờ sinh mổ, mình đóng thêm 1 khoản chênh lệch giữa 2 gói là khoảng 13 triệu và 5 triệu phụ phí. Phí này là phí thuốc men dành cho 2 mẹ con trong quá trình lưu viện nhưng đa số ai cũng được trả lại vì không sử dụng đến nhiều, trừ trường hợp bé hoặc mẹ gặp vấn đề nào đó. Như mình thì sau khi ra viện được trả lại 2,5 triệu. Tổng chi phí đi sinh của mình là 56,5 triệu đồng.

Chọn bác sĩ  và quá trình sinh nở

Mình cảm thấy may mắn hơn các mẹ sinh thường 1 chút là được chủ động về thời gian để gặp bé hơn và cũng không phải chịu cơn đau đẻ hành hạ. Đúng 38 tuần mình quyết định gặp con.  

Đúng ngày đúng giờ mình lên viện làm thủ tục, vào tắm rửa thay đồ và nằm chờ y tá đến đẩy lên phòng phẫu thuật. Khi đi sinh ở đây, bạn không cần phải mang theo bất cứ thứ gì ngoài giấy tờ tùy thân và bình sữa cho bé. Vì trong gói thai kỳ đã bao gồm những vật dụng mà bệnh viện sẽ tặng cho 2 mẹ con trong suốt những ngày nằm viện từ quần áo đến tã, sữa, khăn, bàn chải đánh răng, xà bông… Ngoài ra sản phụ còn được mượn máy tiệt trùng bình sữa và máy hút sữa. Tuy nhiên mình kỹ tính nên vẫn mang theo đồ cá nhân của 2 vợ chồng và 1 ít đồ cho con khi ra viện. 

Quá trình sinh nở của Anh Đào diễn ra rất nhẹ nhàng, nhanh gọn. 

Mình chọn sinh vào khung giờ 8-9h sáng. Đúng 8h mình được đưa vào phòng sinh truyền thuốc và gây tê tủy sống. Mình nghe nhiều người nói gây tê tủy sống rất đáng sợ nhưng thực tế mình thấy không có gì khủng khiếp lắm, tiêm xong mình còn hỏi bác sĩ: “Ơ thế xong rồi ạ?”. 

Ban đầu mình đinh ninh là chồng được vào cùng nên không hỏi gì thêm, nhưng lúc sau mới biết chỉ sinh thường chồng mới được vào còn sinh mổ thì phòng mổ là phòng vô trùng, nếu người nhà muốn vào phải đăng ký trước với bệnh viện cả tháng. 

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, tất cả chỉ khoảng 30 phút là em bé ra đời. Mình còn không cảm nhận được là bác sĩ mổ lúc nào, chỉ đến khi nghe tiếng y tá nói bé gái 3,2kg và con khóc thì nước mắt mình trào ra. Lúc đó mới hiểu cảm giác làm mẹ là như thế nào.

Không hề đau đớn nhờ 2 mũi giảm đau sau khi mổ

Sau khi sinh xong em bé được đưa ra gặp ba còn mình nằm lại chờ khâu và chuyển ra phòng hồi sức. Mình có sữa non ngay lập tức nên bé bú no xong là ngủ, sau 2 tiếng thì 2 mẹ con được về phòng. Trong quá trình nằm ở phòng hồi sức thì có bác sĩ tới tiêm cho mình 2 mũi giảm đau ở 2 bên hông. Đây là phương pháp gây tê cơ vuông thắt lưng hai bên, bác sĩ nói 2 mũi này có tác dụng đến 48h nên yên tâm là sẽ không thấy đau. Và sự thật là mình không đau một chút nào. 

Mình nằm viện 5 ngày 4 đêm theo đúng tiêu chuẩn. Hàng ngày các bác sĩ đến thăm khám cho 2 mẹ con, đưa bé đi tắm. Ngày đầu khi mẹ chưa đi lại được thì được đặt ống thông tiểu, việc vệ sinh cho mẹ được y tá hỗ trợ hết.

Hàng ngày bác sĩ sẽ đến thăm khám cho cả mẹ và bé. 

Nếu gia đình có nhu cầu, y tá sẽ giúp chăm em bé nhưng vì chồng mình làm hết được mọi việc nên cũng không cần nhờ các cô. Nếu cần gì thì chỉ cần ấn chuông, 30 giây là y tá sẽ có mặt.

Mỗi ngày đều có người đến đưa thực đơn để mình chọn món ăn theo từng bữa, đủ các món từ Á đến Âu. 1 phần cơm có đầy đủ 3 món mặn, xào, canh, tráng miệng thêm sữa chua, sữa tươi, trái cây và bánh. Để tránh táo bón thì các mẹ có thể ăn một lát khoai lang và chuối. Sang đến ngày thứ hai sau khi rút ống thông tiểu, mình đứng dậy tập đi lại và đi vệ sinh được luôn. 

Do tác dụng phụ của thuốc co bóp tử cung nên mình hơi đau bụng âm ỉ, hàng ngày y tá sẽ cho một viên thuốc đặt hậu môn để giảm đau. Đến ngày thứ 3 thì mình đi lại và tắm rửa bình thường. Vết mổ của được dán bằng keo sinh học nên việc tắm cũng không ảnh hưởng gì. 10 ngày sau về nhà khi tắm dùng tay kỳ nhẹ là lớp keo tự bong ra. 

Phòng nghỉ

Mình chọn phòng cơ bản và thấy phòng này khá ổn. Phòng rộng khoảng 20 - 25m2, nhà vệ sinh đầy đủ đồ dùng thiết yếu, được lau dọn và thay ga trải giường, khăn tắm mỗi ngày. 

Tuy nhiên có 1 điểm trừ là bệnh viện không sắp xếp giường cho người nhà cố định mà đến 9h tối mới đẩy vào, sáng thì 7h đã đến dọn đi. Nhiều khi buổi trưa chồng mình muốn ngả lưng một chút cũng không có chỗ. 

Phòng nghỉ tại bệnh viện rất sạch sẽ, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. 

Hy vọng với những chia sẻ của chị Anh Đào, các mẹ bầu sẽ có thêm thông tin để tham khảo về dịch vụ sinh con tại bệnh viện này. Tùy vào nhu cầu và điều kiện của mỗi gia đình, các mẹ hãy tìm hiểu và lựa chọn một bệnh viện phù hợp nhất với mình nhé. Chúc các mẹ sớm mẹ tròn con vuông!

Chia sẻ