Chị gái bỏng nặng vì bị chính em trai tẩm xăng đốt

Bài, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong lúc đang làm vườn, người mẹ nghe tin con gái bị gặp nạn vì có người tẩm xăng đốt. Oái oăm thay, đó lại chính là đứa con trai ruột của bà.

BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Phỏng – Phẫu thuật tạo hình, BV Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, nơi đây đang điều trị cho một trường hợp bệnh nhân nữ bị bỏng rất nặng vì lửa xăng.

Bệnh nhân tên Nguyễn Thị Duy Thương (34 tuổi, quê Tiền Giang), được chuyển đến BV vào tối ngày 20-3 trong tình trạng mặt, cổ và ngực chi chít vết bỏng, tỉ lệ bỏng lên đến 80%. Bệnh nhân cũng bị bỏng hô hấp. Sau khi được điều trị tích cực, nữ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải thở qua ống nội khí quản.

Ngồi bên giường bệnh con gái, Bà Nguyễn Thị Kim Cương bần thần. Dường như bà vẫn không ngờ mọi chuyện vừa xảy ra, khi kẻ tẩm xăng đốt chị Thương lại chính là đứa con trai do bà dứt ruột đẻ ra, là em ruột của chị Thương, tên Nguyễn Duy Tài (32 tuổi).

Chị gái bỏng nặng vì bị chính em trai tẩm xăng đốt - Ảnh 1.

Nạn nhân bị bỏng xăng rất nặng.

Người mẹ nhớ lại, chiều hôm đó, khi bà đang ở ngoài vườn thì nghe tin dữ, rằng con gái bà bị chính em trai tẩm xăng đốt. Bà hốt hoảng chạy vào thì đã quá muộn. Khi đưa con gái vào BV Đa khoa tỉnh Tiền Giang, chiếc hộp quẹt  mà đứa con trai sử dụng vẫn còn dính phía sau lưng chị Thương. Vì vết thương quá nặng, con gái bà được chuyển đến BV Chợ Rẫy ngay sau đó.

Chị gái bỏng nặng vì bị chính em trai tẩm xăng đốt - Ảnh 2.

Chị Thương đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy.

Nhìn con, bà mẹ thở dài chua xót. Bà cho biết, con trai bà bị bệnh tâm thần nên mới gây ra hành động đó.

"Kể từ sau 49 ngày mất của dượng nó, nó mới bắt đầu phát bệnh. Mới hồi tháng 1, nó dùng xăng đốt chòi lá của người ta. Người ta bắt đền, tôi còn chưa kịp đền tiền. Vậy mà…" – người mẹ thẩn thờ nói.

Chị gái bỏng nặng vì bị chính em trai tẩm xăng đốt - Ảnh 3.

Người mẹ đau khổ nhớ lại sự việc.

Cũng theo người mẹ, hai chị em anh Tài, chị Thương không hợp, ít nói chuyện cùng nhau, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Từ ngày mang bệnh tâm thần, con trai bà hay đi lang thang, chỉ đến tối mới về nhà ngủ. Anh Tài đi làm mướn nhưng vì đầu óc có vấn đề nên công việc không ổn định, trong khi chị Thương làm công nhân.

Trước đó, Tài Khai tại cơ quan công an do Thương nhiều lần chửi mẹ nên hai chị em mới nảy sinh mâu thuẫn. Đỉnh điểm là sự việc xảy ra vào tối ngày 20-3, khi Tài tẩm xăng lên người chị rồi dùng bật lửa đốt. Chị Thương sau đó đã chạy ra ngoài kêu cứu nhưng lửa bắt quá nhanh khiến cơ thể bị bỏng nặng.

Chia sẻ