Chị em phát sốt với "anh chồng Việt Nam chất lượng cao" tự tay đóng bồn rửa bát cho vợ

Lynk,
Chia sẻ

Nhiều món đồ bỏ tiền ra mua rất dễ dàng, chỉ cần hỏi chị em thích gì là được, song, nó chẳng thấm vào đâu so với mấy món đồ được chồng tự tay làm, vừa ý nghĩa vừa chứa đựng tình cảm chân thành, phải không các mẹ?

“Ôi trời ơi, chồng người ta kìa! Giật mình mình lại thương mình xót xa. Chồng tôi chẳng biết làm gì, lười chảy thây”, “Chồng chị này khéo tay hay làm quá”, “Không thể tin trên đời có người như anh”… Đó là những lời khen ngợi hết lòng của chị em dành cho chiếc bồn rửa tự chế của chồng chị Phú (27 tuổi, Thái Nguyên), người đàn ông đang “làm mưa làm gió” trên mạng xã hội vì sự tháo vát đảm đang.

chồng đóng bàn tặng vợ
Chị em phát sốt vì ông chồng soái ca hì hục đóng nguyên cái bàn bếp tặng vợ

chồng đóng bàn tặng vợ
Toàn bộ chiếc bàn từ chi tiết nhỏ nhất đều do người chồng khéo tay tự cắt gỗ, đóng đinh, sơn phết...

Mọi chuyện bắt đầu từ khi chị Phú đem chiếc bàn gỗ tự chế của chồng ra khoe với chị em, không ngờ ai cũng nhiệt tình ủng hộ, thậm chí ghen tị với chị vì có ông chồng quá tuyệt vời. Chỉ là cái bàn làm từ gỗ thừa, khoét thêm 2 lỗ để nhét… chậu nhựa thay cho bồn rửa inox, ấy vậy mà qua bàn tay người đàn ông khéo léo, nó đã trở thành món đồ khá đẹp và tiện dụng không kém gì so với mấy loại bồn rửa đắt tiền.

Sau khi biết rằng màn khoe chồng của mình được 500 chị em đổ xô khen ngợi, xuýt xoa, chị Phú rất bất ngờ và xúc động: “Có gì đâu, nhà mình không có điều kiện, hai vợ chồng ở với nhau cũng khó khăn vất vả, chồng mình làm đủ thứ nghề từ lái xe đến thợ mộc, thợ điện… cái gì anh cũng biết. Chiếc bồn rửa kia chồng mình tự làm hết, nguyên liệu sẵn có, tại mình bảo nhà không có bàn thái thức ăn, chồng nghĩ thương vợ, không muốn vợ đau lưng cúi mỏi nên âm thầm đóng bàn, mãi đến khi gần xong mình mới biết.

Đóng bàn xong chồng mình tự khiêng vào bếp, đục thêm lỗ để cắm vòi nước, ống thoát nước… nói chung là tự thiết kế hết. Mình xúc động lắm, thương chồng, cảm ơn chồng nhiều”.

chồng đóng bàn tặng vợ
Vì thương vợ, không muốn vợ đứng bếp đau lưng nên chồng chị Phú dành thời gian âm thầm đóng bàn, lắp đặt đủ thứ

chồng đóng bàn tặng vợ
Chiếc bàn bếp kèm bồn rửa sau khi hoàn chỉnh vừa đẹp vừa tiện dụng, chẳng khác đồ đi mua ngoài siêu thị

Hơn vợ 6 tuổi nhưng trong mắt chị Phú, chồng chị không hề gia trưởng, khó tính, ngược lại anh rất hiền lành, yêu thương vợ con hết mực. Từ lúc yêu nhau đến bây giờ, chung sống mấy năm trời, có 2 mụn con rồi nhưng vợ chồng chị vẫn gắn bó với nhau không thay đổi, anh thường xuyên làm đồ đạc, sửa chữa mọi thứ trong nhà, chưa bao giờ khiến chị phải vất vả lo lắng. Không chỉ có mỗi chiếc bàn, anh đã từng mày mò cặm cụi làm nhiều thứ khác cho mẹ con chị, cứ để ý thấy chị loay hoay bất tiện cái gì là anh lập tức sửa sang, đóng mới. Tuy không giàu có gì nhưng được người bạn đời chăm chỉ tháo vát như thế, chuẩn “chồng Việt Nam chất lượng cao”, chị em nào mà chẳng ước ao!

Ngoài chiếc bồn rửa bát tự chế ở trên, còn có mẹ bầu cũng tranh thủ khoe chồng với tiết mục "sáng tạo" ra chiếc ghế ngồi bô 2 trong 1 cực độc đáo khiến chị em cười lê bò càng. Theo như lời chia sẻ của chị này thì "sự tích ra đời" của chiếc bô khá ly kỳ: "Bầu bí chồng em làm cho cái bồn cầu bệt đây các mẹ ạ. Mọi người thấy nó như thế nào? Đi thì sướng mà đổ thì khổ, sợ nó bắn, hehe. Nhìn hơi bựa mà vẫn thấy sướng, vừa tắm được, vừa đi cầu tự do thoải mái, mà thấy tình cảm của ông xã gửi trong chiếc bô". Dù hài hước kỳ quặc đến đâu thì những món đồ tự chế ở trên vẫn khiến các bà vợ xúc động, hạnh phúc, vì có người chồng tâm lý, yêu chiều vợ hết lòng. Nhìn bề ngoài tưởng các anh cục mịch, vô tâm, chẳng biết gì đến suy nghĩ buồn phiền của vợ, nhưng thực ra họ đều để ý, từ những cái nhỏ nhất, như vợ bầu bí hay đi vệ sinh nhưng vào nhà tắm dễ trơn trượt, ngồi xuống khó khăn, hay là đứng bếp nấu ăn dễ mỏi chân, đau lưng, bất tiện... Đàn ông kể cả sống tình cảm cũng vẫn hiếm khi biết cách bày tỏ, nên họ dùng hành động để chứng minh, vậy thôi cũng đủ ấm lòng rồi, chị em nhỉ.

bô tự chế

Dịp 20/10 vừa qua cũng có một cô nàng gây bão mạng vì khoe chiếc bàn trang điểm được bạn trai đóng tặng, cũng khiến các mẹ bỉm cảm động ghen tị không kém. Nhiều món đồ bỏ tiền ra mua rất dễ dàng, chỉ cần hỏi chị em thích gì là được, song, nó chẳng thấm vào đâu so với mấy món đồ được chồng/ bạn trai tự tay làm, hì hục đục đẽo sơn phết, trang trí các kiểu, vừa ý nghĩa vừa chứa đựng tình cảm chân thành, phải không các mẹ?

Chia sẻ