BÀI GỐC Tôi là người... đồng tính!

Tôi là người... đồng tính!

(aFamily)- Tôi không có tình cảm với con gái mà chỉ thích con trai. Giờ tôi nên làm gì đây? Sống thật với chính mình hay giữ kín sự thật đó và lấy vợ để ba mẹ vui lòng?

15 Chia sẻ

Chị dâu tôi cũng “đột ngột” trở nên... đồng tính

,
Chia sẻ

(aFamily)- Cứ tưởng đồng tính là từ bé, từ máu thịt, chứ không thể ngờ được rằng một người có chồng có con, đang bình thường tự nhiên đổ đốn bỏ chồng theo... gái.

Người gửi: Linh Nga

Trước đây, tôi thường nghĩ rằng chỉ đàn ông mới đồng tính, giờ mới biết đàn bà cũng đồng tính như ai. Mà cứ tưởng đồng tính là từ bé, từ máu thịt, chứ không thể ngờ được rằng một người có chồng có con, đang bình thường tự nhiên đổ đốn bỏ chồng theo gái. Chính vì thế mà khi biết chuyện, cả nhà tôi hết sức sốc.

Chị dâu tôi vốn là người buôn bán nhỏ ngoài chợ, vốn khá hiền lành. Xưa nay chị cũng ít nói, dù là người ngoài chợ nhưng rất nhỏ nhẹ. Ngoài việc làm ăn, chị dành cả thời gian chăm chồng, chăm con. Anh chị ấy không giàu nhưng khá êm ấm, xưa nay vẫn được coi là gia đình kiểu mẫu, hai đứa con chăm ngoan, học giỏi, không còn gì phải bàn. 

Anh tôi thì không phải sôi nổi, lãng mạn gì, cũng không được tâm lý, chiều chuộng vợ cho lắm. Nhưng xưa nay nhu cầu của chị không nhiều, và chúng tôi cũng chưa thấy anh chị to tiếng, hục hặc nhau bao giờ. Bảo chị ngoại tình thì còn chả ai tin, nói gì đến chuyện “nổi loạn” tới mức yêu một người đàn bà khác. Lúc cả chợ đồn ầm lên nhà tôi vẫn bình chân như vại, thậm chí còn bảo người báo tin rằng: ở chợ rỗi việc nên đồn đại linh tinh, lần sau đừng làm thế nữa, phải tội lắm… 

Nhà tôi bảo thủ đến mức bao nhiêu người nói vẫn không tin, vẫn cho rằng người ta dựng chuyện là vì cạnh tranh chuyện buôn bán thôi. Đến tận lúc chị tôi bỏ bê gia đình, không cơm nước, chăm sóc thì chúng tôi mới giật mình nhìn lại. Chị tôi đã khác trước rất nhiều, khi chồng con căn vặn, tưởng chị chối ngờ đâu chị chỉ chờ có thể để tung hê tất cả. 

Rằng: Chị chưa từng yêu anh tôi, rằng trước giờ chị vẫn không có cảm xúc gì với anh ấy, chỉ đơn giản phải lấy chồng, phải sinh con, và chị vẫn biết ở mình có cái gì đó khác, chị cũng khám phá ra tại sao khi thời gian gần đây họ nói nhiều về đồng tính, nhưng chị còn nghĩ đến chồng đến con nên phải kìm lòng. Giờ đây chị hi sinh đủ rồi, phải được quyền sống cho riêng mình và cũng bởi giờ đây chị mới gặp được tình yêu thực sự của mình. 

Sốc nặng, từng lời nói như mũi dao đâm vào tim anh tôi và hai cháu. Anh tôi suy sup hẳn, ốm một trận, hai cháu cũng ngơ ngác, nhưng vẫn còn đủ tính táo để không hư hỏng và biết chăm sóc bố. Gia đình thì đi đến đâu cũng bị xì xào, mệt mỏi quá. Chị đã làm đàn bà nửa đời người, sao không cố nốt, còn chồng còn con? Sao chị ấy nỡ? Chị ấy có thể vô tư nhưng gia đình tôi sao mà bình thường trước tai tiếng được đây? 

Anh M ạ, anh không thể nào công khai chuyện của mình ra đâu, như thế khổ bố mẹ anh lắm lắm. Giờ đây, bố mẹ đẻ chị ấy cũng bạc đầu vì con… Thương hai bác thì anh nên kìm lòng mình lại, anh nhé!

Chia sẻ