Chị dâu em chồng và cuộc chiến chỉ vì một gói bim bim

Thanh Hương,
Chia sẻ

Giờ đến hôm nay, Hà mới có dịp dẫn hai con sang thăm ngoại lại cũng vì chuyện của tụi nhỏ tranh nhau gói bim bim mà chị dâu lại tiếp tục lên mặt dạy dỗ cô.

Hôm chủ nhật vừa rồi, Hà mới có dịp dẫn hai đứa con gái sang nhà ngoại chơi. Mang tiếng có nhà mẹ đẻ ở ngay trong khu phố mà cũng ít khi Hà sang thăm. Tất cả cũng tại Mai- bà chị dâu quá đanh đá, chua ngoa và thích lên mặt nên cô rất ngại đụng độ rồi sợ lại thêm rắc rối. Vì cứ hiểu mỗi lần sang nhà ngoại thì y như rằng Hà lại phải chịu ấm ức khi trở về. Lần này cũng không ngoại lệ, khi điều làm Mai tức tối và bức xúc lại chỉ là chuyện cỏn con của hai đứa nhỏ mà nguyên nhân lại là ở gói bim bim của bà ngoại mua cho.

chị dâu em chồng
Ảnh minh họa

Chả là mấy khi Hà dẫn con sang, bà ngoại mừng quá rồi ôm hôn tụi nhỏ đồng thời dẫn cả đứa con chị dâu đi mua cho mỗi đứa một gói bim bim. Con bé sau của Hà ăn xong lại cướp luôn gói bim bim của con trai chị dâu làm thằng bé khóc toáng lên rồi hai đứa đánh nhau. Con bé lớn nhà Hà vì thấy em gái bị đánh nên xô ngã thằng bé và cào vào mặt thằng nhỏ làm xước một đường ngắn.

Lúc ấy, Hà đang cùng mẹ làm đồ ăn trong bếp còn chị Mai đánh văn bản trên phòng nghe chuyện rồi chạy xuống lầu không cần biết sự thể ra sao liền đánh túi bụi vào hai con bé nhà Hà. Đã thế, vừa đánh Mai lại giận dữ nói lớn: “Đồ quân mất dạy! Ai cho tụi mày đánh con trai tao?”.

Hà nghe tiếng ồn liền cùng mẹ chạy ra thì thấy hai con bé nhà cô cũng bù lu bù loa khóc nức nở rồi tiếng chị dâu mắng té tát con mình. Hà liền dỗ hai con nín khóc, biết được câu chuyện cô liền nhỏ nhẹ với chị dâu: “Chuyện con nít, tụi nó tranh nhau bim bim thôi mà chị. Con bé em nó có nhỡ tay làm con chị bị thương thì em xin lỗi chứ sao chị lại nói nặng lời thế?”.

Ấy vậy mà, Mai cũng không chịu nhún nhường khi lại làm lớn chuyện: “Tôi đã bảo cô nhiều lần rồi, dẫn con sang thì để mắt một chút. Lúc nào cũng để tụi nó ăn hiếp con trai tôi. Cô không dạy tụi nó là không được đánh người khác à?”. Câu nói của chị dâu làm Hà chạnh lòng vô cùng! Chỉ một chút chuyện nhỏ của tụi con nít như vậy mà chị Mai lại có thể quy ra cách giáo dục không đàng hoàng của cô. 

Hà ấm ức liền quay lại nói với mẹ nhưng thấy mẹ lại lủi thủi đi vào bếp. Cô hiểu được rằng trong căn nhà này, từ ngày có chị chị dâu thì đến cả mẹ cũng không dám lên tiếng nhắc nhở. Anh trai Hà nhu nhược nên không nhắc nhở vợ nên càng ngày chị càng làm quá và hống hách lên mặt.

Hà nhớ, có lần cô dẫn con út đầu sang nhờ bà ngoại trông hộ. Nó chơi với con trai chị dâu thế nào rồi giằng co làm hỏng luôn cái ô tô điện của thằng bé. Chỉ có thế thôi mà Mai nỡ lòng nào gọi điện đến cơ quan của Hà hét ầm lên rồi chửi cô là không biết dạy con nên nó phá phách lung tung.

Chiều hôm ấy, Hà tức tối lắm liền chạy đi mua một chiếc ô tô khác trả cho Mai. Đã thế, mỗi lần mẹ Hà có mua cho các con của cô ít quà bánh thì chị Mai lại lên giọng răn đe mẹ chồng: “Hèn gì mà tiền con đưa cho mẹ tiêu vặt mãi vẫn cứ thấy thiếu”. Mẹ Hà vì biết thân phận mình không có lương hưu phải sống nhờ vào vợ chồng Mai. Nghe con dâu lên tiếng, bà biết ngay là đòn cảnh cáo nên lại lặng im chịu nhục. Giờ đến hôm nay, Hà mới có dịp dẫn hai con sang thăm ngoại lại cũng vì chuyện của tụi nhỏ tranh nhau gói bim bim mà chị dâu lại tiếp tục lên mặt dạy dỗ cô.

Hà tức tối rồi, kéo hai đứa con gái lên xe chở về bằng được. Nhìn tụi nó mếu máo bị bác Mai đánh, Hà không khỏi ngậm ngùi. Cô biết là lỗi ban đầu là do con gái cô gây ra nhưng là người lớn có nhận thức, đáng nhẽ chị Mai không nên hành xử kiểu đó. Sống với nhau cả đời rồi còn phải đụng chạm va vấp nhau không ít lần nữa, không nhẽ chị dâu lại cứ tìm cách để cả nhà phải mâu thuẫn, khó chịu về nhau mới hài lòng.

Hà nghĩ thương mẹ phải sống cùng cô con dâu tai quái, cô cũng muốn sang thăm mẹ thường xuyên, nhưng nghĩ đến bà chị dâu này cô lại cảm thấy khó xử.
Chia sẻ