Chị dâu bức xúc kể xấu em chồng dám bắt bẻ mình và kết quả khiến cô phải "xây xẩm mặt mày"

Phạm Giang,
Chia sẻ

Đa số mọi người lại trách ngược lại nàng dâu, bởi chính cô là người có lỗi trước, đã không tôn trọng em chồng khi hỏi em một cách trống không, cụt lủn...

Mối quan hệ chị dâu - em chồng, so ra với mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu cũng là chủ đề muôn thuở chẳng kém. Ối nàng dâu đến là khốn khổ với bà cô bên chồng đỏng đảnh, vô lí. Nhưng thật ra chẳng phải em chồng nào cũng gớm ghê, và chị dâu nào cũng hiền hậu.

Mới đây một nàng dâu đã lên MXH tâm sự về "bà cô" bên chồng nhà mình. Câu chuyện rất ngắn gọn, nàng dâu cũng chẳng kể lể gì nhiều, chỉ đăng một tấm ảnh chụp lại mấy tin nhắn qua lại của mình với em chồng rồi để đó mong mọi người đánh giá hộ.

Chị dâu bức xúc kể xấu em chồng dám bắt bẻ mình và kết quả khiến cô phải xây xẩm mặt mày - Ảnh 1.

"Em chồng em đó các mẹ", chị dâu viết kèm bức hình chụp lại tin nhắn với cô em chồng:

Dù nàng dâu không nói ra lời, nhưng dễ thấy cô đang không vui vẻ và thầm bất mãn với em chồng. Đoạn tin nhắn giữa 2 chị em cũng chẳng hòa thuận gì cho cam. Cô chị bị chính em chồng bắt lỗi, không rõ vì tức giận hay tủi thân mà không thèm đáp lại lời em chồng.

Có lẽ cô mang lên mạng tâm sự là để mong nhận được sự thương cảm, đồng tình của cư dân mạng với cảnh làm dâu của mình. Có cô em chồng dám dạy bảo, bắt lỗi mình như thế, ai không bức xúc, ấm ức cho được. Em chồng dẫu sao cũng là phận làm "em" cơ mà, phải tôn trọng chị dâu mới là điều hợp lẽ chứ!

Song phần đa mọi người lại trách ngược lại nàng dâu, bởi chính cô là người có lỗi trước, đã không tôn trọng em chồng khi hỏi em một cách trống không, cụt lủn. Còn em chồng vẫn luôn lịch sự đáp lại, việc em ấy bắt lỗi chị dâu được nhận định là thẳng thắn và "còn hiền chán". Nếu như người khác ghê gớm hơn, có khi họ còn không thèm trả lời ấy chứ.

Thật sự sống chung với người khác là cả một nghệ thuật, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt nhất như câu chào, câu nói. Tùy từng văn cảnh mà chúng ta cư xử sao cho phù hợp, mới tránh làm mất lòng đối phương. Đành rằng đã là chị em trong nhà, nhiều khi không cần quá câu nệ tiểu tiết. Nhưng đọc đoạn tin nhắn của chị dâu-em chồng trên, chắc hẳn phần lớn mọi người đều thấy thật "sượng".

Chị dâu bức xúc kể xấu em chồng dám bắt bẻ mình và kết quả khiến cô phải xây xẩm mặt mày - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Việc thêm một chữ "em" vào không phải việc gì to tát, lẽ nào vội đến mức không thể viết nổi dài hơn 2 chữ cái thành: "Mẹ đi đâu thế em?". Chỉ dài hơn một chữ mà khiến cuộc đối thoại hòa nhã, thân thiện hơn, hà cớ gì keo kiệt? Kể như gặp mặt nhau hoặc gọi điện, em chồng nghe được tiếng cười, giọng điệu mềm mỏng của chị dâu thì đã đành một nhẽ. Nhưng đây là nhắn tin, đối phương chỉ nhìn câu chữ. Dẫu nàng dâu không có ý xấu thì hành động ấy thật sự vẫn chưa khéo léo cho lắm.

Việc em chồng trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng của mình, thiết nghĩ nàng dâu không nên bực tức, mà nên tiếp thu và sửa đổi. Nếu em ấy đi kể xấu, bêu riếu với mẹ chồng và chồng của chị dâu, lúc ấy mới thật là tai hại. Hơn nữa, thử đặt mình vào vị trí người tiếp nhận. Nếu em chồng cũng trả lời cụt lủn như "đi chùa", "không biết", thử hỏi chị dâu có thấy thoải mái? Nếu nàng dâu ỷ vào mình là chị mà không tôn trọng em chồng trong lời nói thì càng đáng lên án. Dù ở bất cứ cương vị, thân phận nào, ai cũng cần được đối phương tôn trọng. Có tôn trọng người khác, thì mới mong người khác tôn trọng lại mình!

Vẫn biết mỗi nàng dâu khi về nhà chồng, sống trong môi trường mới với những con người xa lạ, đều chịu rất nhiều áp lực. Nhưng nhiều khi, cái mình nhận được lại chính là những thứ mình cho đi. Để mong được người khác yêu thương, đón nhận mình, thì bản thân mình đồng thời cũng cần cởi mở, thân thiện và sống chân thành với người khác nữa.

Chia sẻ