Chỉ đắc ý được một tập, HLV "nhọ nhất" The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa

Thủy Linh,
Chia sẻ

Ở tập 11 The Face Thái Lan mùa 3, HLV "số nhọ" Cris Horwang lặp lại lịch sử khi chỉ còn giữ lại được một thí sinh cuối cùng.

Tập 11 The Face Thái Lan vừa kết thúc phát sóng với kết quả khiến khán giả có nhiều ý kiến trái chiều nhau: Có người phẫn nộ nhưng lại có người thản nhiên khi chứng kiến lịch sử lặp lại.

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 1.

3 HLV quyền lực của "The Face Thái Lan": Cris Horwang - Lukkade Metinee - Bee Namthip

Phần đầu của chương trình, các thí sinh được HLV kỳ cựu Lukkade Metinee hướng dẫn cách tạo dáng cùng người mẫu nam. Khung cảnh là trong một văn phòng và họ phải tạo nên một câu chuyện có phần mạnh mẽ, dữ dội. Cô nàng từng bị loại và được cứu lại bằng cách thay đổi luật chơi - Mint của đội Lukkade Metinee tỏa sáng bất ngờ và giành chiến thắng trong phần thi Master Class này.

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 2.

Mint đội Lukkade Metinee giành chiến thắng ở thử thách cá nhân.

Trong phần thi đồng đội quan trọng nhất, các thí sinh sẽ phải tạo dáng trên không và giới thiệu sản phẩm là chai đồ uống. Đây là nhiệm vụ khó khăn khi các thí sinh phải vượt qua nỗi sợ độ cao và đồng thời vượt qua sự trở ngại của trọng lực, nghĩ ra các tư thế nhẹ nhàng bay bổng nhất. Tình hình hiện tại, đội của Cris Horwang chỉ còn 2 thí sinh, hai đội còn lại, mỗi đội còn 3 người.

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 3.

8 thí sinh trước khi bước vào phần thi đồng đội.

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 4.

Julie đội Cris (áo cam) và Tubtim đội Bee (áo xanh) là những thí sinh phải vào phòng loại.

Một lần nữa, đội của Lukkade Metinee dành chiến thắng và "bà chủ" có quyền quyết định loại người. Không ngạc nhiên khi HLV Bee Namthip đưa thí sinh khá yếu trong đội là Tubtim vào phòng lại trừ. Còn đội của HLV Cris Horwang thì quyết tâm đưa Grace vào vòng cuối nên để cô gái xinh đẹp Julie vào đối mặt với chị đại Lukkade.

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 5.

Hai cô gái chờ đợi phán quyết của "bà chủ" Lukkade.

Julie đã không ít lần phải vào vòng loại trừ trong đó có một lần Lukkade đã cảnh báo: "Lần này chị tha cho em, nếu lần sau chị còn gặp em trong đây thì chị sẽ loại em". Và kết quả là ở tập 11 này Lukkade đã loại một thí sinh mạnh của đội Cris là Julie, giữ lại thí sinh yếu hơn là Tubtim đội Bee. Như vậy, lịch sử đã lặp lại khi vào mùa thứ 2, Cris cũng chỉ giữ lại được một thí sinh trong tập gần cuối. Trong khi đó, 2 HLV còn lại mỗi đội đều còn 3 người. Điều này cũng có nghĩa, Grace của đội Cris là cái tên đầu tiên xác định sẽ vào Chung kết The Face Thái Lan mùa thứ 3.

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 6.

Lukkade đã từng cảnh cáo Julie...

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 7.

Và lần này cô cho Julie ra về thực sự.

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 8.

Đội của Cris chỉ còn lại Grace.

Chỉ đắc ý được một tập, HLV nhọ nhất The Face Thái Lan vẫn thảm bại như xưa - Ảnh 9.

Lịch sử lặp lại: Mùa trước Cris cũng chỉ còn Gwang đồng hành cùng với mình.

"The Face Thái Lan" tập 11: Cris Horwang tiếp tục bị đàn chị Lukkade Metinee vùi dập.

Chia sẻ