Chị chồng lương tháng cả ngàn đô vẫn chỉ đóng tiền ăn 500 ngàn tiền ăn vì “Chị chỉ ăn có 1 bữa tối thôi”

Hướng Dương,
Chia sẻ

Thực sự vì chuyện nhỏ nhặt này mà em đang vô cùng ức chế nhưng lại không muốn làm to chuyện vì sợ bố mẹ chồng buồn lòng.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn.

Chào các chị em đã và đang làm dâu!

Em năm nay 26 tuổi, vừa kết hôn chỉ được 9 tháng nay. Vợ chồng em đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội học và lập nghiệp.

Khi sắp cưới nhau, bố mẹ chồng có mua nhà cho 2 vợ chồng em với giá hơn 3 tỷ đồng. Đây là ngôi nhà 5 tầng rộng rãi ở trong 1 ngõ ở Hà Nội. Lúc vợ chồng em chưa cưới thì chồng và chị chồng cùng em gái chồng ở nhà này. Khi cưới xong, vợ chồng em vẫn về ở cùng chị và em gái của chồng.

Chị chồng lớn hơn em 3 tuổi nhưng còn độc thân. Chị đi làm lương tháng 1500 USD. Còn em chồng đang là sinh viên năm thứ 3 một trường đại học.

Trước khi em cưới, ai cũng nói, sống với bố mẹ chồng khổ 10 thì sống với chị em chồng khổ 100 lần. Em cũng chẳng nghĩ ngợi và lo lắng gì vì em cứ nghĩ, bản thân sống tốt, có trách nhiệm thì sẽ dung hòa được.

Chị chồng lương tháng cả ngàn đô vẫn chỉ đóng tiền ăn 500 ngàn vì “Chị chỉ ăn có 1 bữa tối thôi” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Có sống cùng với chị chồng và em gái chồng, nhiều khi em ức chế kinh khủng mặc dù bản thân em khá thoải mái về tiền bạc và không tính toán. Nhưng chị chồng và em chồng em thì không như vậy. Họ luôn ky bo, tính toán quá mức.

Mỗi tháng vợ chồng em phải lo tất chi phí sinh hoạt trong gia đình. Từ tiền điện, nước, cáp, wifi đến tiền ăn uống. Mỗi tháng chị chồng chỉ đóng tiền ăn 500 ngàn đồng vì chị bảo chỉ ăn buổi tối và 2 buổi cuối tuần. Còn em chồng thì chồng em vẫn phải cho mỗi tháng 2 triệu chi tiêu thêm.

Nếu chỉ tính toán như vậy mà họ chăm chỉ dọn dẹp thì em cũng không nói gì dù lương của vợ chồng em chỉ 20 triệu/tháng. Đằng này, họ rất lười và ở bẩn. Tất cả việc cơm nước, dọn dẹp trong nhà là để phần em hết. Chị chồng và em chồng chẳng chia sẻ bất cứ việc gì.

Em đã góp ý với chồng bảo chồng nói chuyện với 2 người. Nhưng chồng em không hợp chị và em chồng nên không nói chuyện vì nói ra sợ cãi nhau. Em là dâu mới nên ngại và toàn cho qua để êm cửa êm nhà. Hơn nữa em cũng nghĩ, bố mẹ mua nhà cho ở đã bao tiền, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt này mà chị em chồng mâu thuẫn nhau thì bố mẹ sẽ không vui. Nhưng nhiều lúc thật sự em thấy ức chế quá. Hãy cho em lời khuyên. (Xin giấu tên)

Chị chồng lương tháng cả ngàn đô vẫn chỉ đóng tiền ăn 500 ngàn vì “Chị chỉ ăn có 1 bữa tối thôi” - Ảnh 3.

Chào bạn,

Chị Hướng Dương đã đọc tâm sự của em. Bản thân chị thấy thế này, nếu như em sòng phẳng, rạch ròi ngay từ đầu thì chị chồng và em chồng đã không như vậy. Giờ có thể nói, họ đã quen với việc được vợ chồng em chu cấp và phục vụ tận răng. Nếu đột ngột thay đổi hay góp ý, chị nghĩ có khi lại thành làm ơn mắc oán. Chính bởi thế, thay đổi chị chồng và em chồng cũng cần phải có lộ trình và sự đồng thuận của chồng em nữa.

Chị nghĩ cách hay nhất bây giờ là chồng em nên giả vờ tuyên bố đang nợ một khoản tiền nào đó. Anh yêu cầu họp gia đình và yêu cầu em chỉ được phép chi tiêu cho gia đình một số tiền tối thiểu cho hai vợ chồng. Số tiền còn lại thì đưa anh đi trả nợ.

Theo đó, việc chu cấp 2 triệu/tháng cho em gái chồng sẽ chuyển về cho chị chồng lo. Nếu chị chồng ky bo không lo được thì nên giảm tiền chu cấp cho em chồng xuống 1 triệu. Ngoài ra, tất cả các khoản chi tiêu đều phải yêu cầu chị chồng đóng góp. Từ tiền ăn, điện nước đến wifi. Riêng khoản dọn dẹp thì chia ra người nấu cơm, người rửa chén, người lau nhà, không thì hùn tiền thuê ô sin.

Khi tất cả mọi chi tiêu được công khai thì bạn phải có sổ sách chi tiêu hàng tháng để phòng về sau chuyện chị em chồng dựng chuyện về sau thì còn có bằng chứng.

Một điều nữa Hướng Dương cần góp ý cho bạn. Đó là dù bạn là người rộng rãi chi tiêu đến đâu nhưng cũng không nên vung tay quá trán. Bởi vì khi chưa có con cái thì chi tiêu như vậy được. Nhưng khi có con rồi thì vợ chồng 20 triệu/tháng cũng chẳng dư dả nhiều đâu.

Thân!

Chia sẻ