BÀI GỐC Đàn bà bây giờ dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông

Đàn bà bây giờ dễ dãi, dê chẳng kém gì đàn ông

Ngày hôm ấy, tôi đành phải sắp xếp “vợ” ở 1 phòng, người tình cũ ở 1 phòng. Mệt đứ đừ vì một lúc phải "chiều" hai em. Người tình cũ còn ghê đến mức nháy điện thoại liên tục lúc tôi đang “đổi ca”.

9 Chia sẻ

Chỉ chọn được Hoàng Tử khi biết rõ chân dung Đốn Mạt Công Tử

,
Chia sẻ

Mình chốt lại là, với các bạn gái chưa chồng thì yêu vài người vào, đừng chỉ chờ Hoàng tử bạch mã nhé. Chúng ta chỉ biết được Mr. Right là ai khi biết được Mr. Wrong như thế nào thôi.

Mình đọc chuyên mục Tâm sự dạo này thấy khá nhiều bàn luận về chuyện yêu, chuyện đời và những chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt. Song rút cục mọi cái kết thực tế thì chị em phải chịu hậu quả nhiều nhất.

Vậy nên mình có 1 số quan điểm muốn chia sẻ như sau. Mình coi đây là những chiến thuật phòng thân lợi hại theo quan điểm của bản thân mình. Nhưng mình đang có tham vọng, những quan điểm phòng thân của mình cũng giúp cho nhiều phụ nữ biết sống và biết bảo vệ bản thân mình đúng cách và hoàn hảo nhất.

Với mình, phụ nữ Á Đông luôn khổ hơn nam giới. Phụ nữ chúng ta sinh ra đã chịu quá nhiều thiệt thòi từ khi lọt lòng mẹ. Có được mấy nhà đẻ con gái mà mừng như trúng số giống như đẻ con trai đâu. Trừ những gia đình hiếm muộn hoặc thừa con trai rồi.

Đàn ông càng chiều chuộng lại càng khó tin tưởng.

Vì là phụ nữ nên mọi công việc nội trợ, dọn dẹp luôn mặc định là việc làm bẩm sinh của chị em. Còn nhớ, hồi cấp 3 khi dọn lớp sau liên hoan, cô giáo tôi thấy bọn con trai ngồi chơi khi con gái ngồi làm liền bảo các bạn ấy ra giúp đỡ, chia sẻ công viêệc với các bạn nữ.

Như thế là đủ hiểu rằng những công việc mặc định đó là của phụ nữ, họ sinh ra là để làm vậy. Vậy chúng ta phải làm gì khi làm việc nhà quá nhiều mà đàn ông thì ăn xong ngồi chơi xơi nước? Phụ nữ vừa phải kiếm tiền, vừa chăm con, vừa ôm việc nhà quá nhiều. Vậy trong gia đình phụ nữ là trụ cột rồi chứ đâu phải là đàn ông nữa?

Thế nhưng có anh sẽ nhảy dựng lên cãi lấy được. Vậy lại có vấn đề nảy sinh rằng “Trụ cột" trong 1 gia đình là gì? Người kiếm nhiều tiền hơn hay người làm nhiều việc hơn?

Người ta thường bảo “Phụ nữ nên chọn người đàn ông cần mình hơn mình cần họ" vì khi đấy họ sẽ biết chia sẻ cuộc sống với người mình yêu dù đó là bạn gái hay khi trở thành vợ rồi.

Con trai thường tranh làm với người yêu mọi việc vì họ “xót “ khi nàng vất vả. Buồn cười ở chỗ, khi lấy về rồi thì chả còn gì xót thương nữa. Bảo sao “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu"? Vậy chúng ta nên làm gì với người đàn ông sẽ đi cùng mình đến cuối đời?

Thứ nhất, với người mới và đang yêu

Từ lúc chọn lựa người đàn ông cho mình, bạn thường đặt ra đủ thứ yêu cầu. Nhưng thực tế thì người bạn yêu may ra chỉ được một, hai điểm nào đó. Thậm chí còn chả giống được tí nào như bạn tưởng cả nhưng bạn vẫn chọn người đó.

Trên quan điểm của mình thì đàn ông càng chiều chuộng lại càng khó tin tưởng. Người yêu bạn  chiều bạn về vật chất thì điều đó gần như đúng hoàn toàn. Khi đó, anh ta chinh phục bạn bằng vật chất nên mặc định trong đầu anh ta rằng bạn có giá chỉ như những món đồ vật chất thôi. Kiểu đàn ông này sẽ sớm rũ áo ra đi khi chán bạn.

Quan điểm của mình về 1 chàng trai để mình yêu thì người đó phải khiến mình tin tưởng phần nào. Người đấy sẽ mang lại cho mình cảm giác an toàn khi ở bên. An toàn ở đây không phải với người ngoài mà với chính bản thân anh ấy. Đừng bao giờ tin vào câu nói “Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo" vì lời nói gió bay mà thôi.

Họ nói có thể thật lòng nhưng có thể chỉ lúc đó thôi sau thì chả biết trước được. Vậy con gái đừng đặt niềm tin vào lời nói của đàn ông nhé. Hãy để niềm tin có được bằng hành động. Hãy quan sát cách ứng xử của người yêu bạn trong cuộc sống hàng ngày từ những điều nhỏ nhặt nhất. Đấy mới là phần nào con người thật của họ.

Đừng bao giờ khiến họ thay đổi mình trừ khi họ chứng minh được rằng mình sai. Còn nếu họ thay đổi chúng ta vì những lí do kiểu “Anh không thích người yêu anh thế này, thế nọ,… mà em phải như thế kia, thế ấy…” thì bạn chào luôn anh ta đi. Vì có người đã nói rằng “Nếu anh không chấp nhận được điều tồi tệ nhất của tôi thì anh không xứng đáng nhận được điều tốt đẹp nhất từ tôi". Hãy bảo anh ta đi kiếm luôn cô người yêu khác cho nhanh.

Thứ hai, với các chị đã có chồng

Các chị đang đau đầu về việc chồng con thì hãy tìm mọi nguyên nhân để giải quyết. Không phải tìm nhiều mà tìm sâu vào điều cốt lõi. Ví như chồng lười vì vợ chăm chồng quá mà thôi. Mọi việc hãy cứ để gậy ông đập lưng ông là cách họ dễ hiểu nhanh nhất.

Chồng có vũ phu thì cũng bật lại chứ đừng chịu trận. Đàn ông đôi khi họ sợ đàn bà nổi giận thực sự. Nếu liên quan chuyện gì đến nhà chồng, cứ lôi chồng ra mà bàn hoặc việc gì cũng lôi chồng vào.

Thấy các chị hay than vãn chuyện mẹ chồng - nàng dâu thì hay nhất là kéo chồng về phe mình và khôn khéo hơn trong ứng xử với mẹ chồng. Kị nhất là bắt chồng chọn lựa vợ và mẹ. Vì bạn chỉ là người đàn bà thứ hai mà thôi.

Và các bà vợ chỉ ở nhà nội trợ khi bất đắc dĩ thôi. Các chị phải đi làm ra tiền mới không bị mang tiếng ăn bám, lời nói mới có trọng lượng dù đồng lương ít hay nhiều.

Chồng lười vì vợ chăm chồng quá mà thôi.

Thứ ba, với các chị em có chồng ngoại tình

Đau lắm chứ vì chả ai muốn chung chồng cả. Vậy nên một là tha thứ nếu hai người còn tình cảm với nhau. Tuy rất khó nhưng tha thứ cũng là 1 điều cực kì cần thiết trong tình yêu và hôn nhân.

Cuộc sống là không hề hoàn hoản tí nào. Hãy nghĩ đơn giản vậy các chị em có chồng ngoại tình. Một người chồng được tha thứ sẽ biêt trân trọng vợ mình hơn rất nhiều. Đừng nghĩ chuyện trả thù nhé. Bởi như thế thì chia tay luôn cho nhanh.

Nếu ông chồng đó không còn tí tình cảm nào với chị em mà còn quyết ra đi luôn thì chả còn gì phải tiếc nữa các chị ạ. Đó không còn là người yêu thương của mình nữa thì giữ làm gì. Đấy là người đàn ông khác, chỉ có điều vẫn ở trong thể xác đó mà thôi.

Thứ tư, với chị em li hôn lúc tình cảm không còn, chỉ còn con cái, tiền bạc liên quan

Con cái thì mình xin không nói đến vì còn tùy từng hoàn cảnh nhưng hãy đảm bảo rằng chúng không bị sốc và hiểu là bố mẹ chia tay nhưng vẫn còn yêu thương chúng. Nếu chị em ở nhà nội trợ, chồng đi làm và hầu hết của cải trong nhà đều do anh ta mua. Thậm chí cả ngôi nhà cũng đứng tên anh ta.

Tuy luật pháp có quy định bồi thường hôn nhân nhưng chả là gì so với cả cuộc đời hi sinh cho chồng con. Nếu kiện ra tòa thì về lí các bà vợ sẽ trắng tay. Nhưng theo mình thì không hề, thậm chí đứng trên quan điểm pháp  luật. Các chị em có quyền đòi yêu cầu bồi thường cao hơn.

Hãy chứng minh rằng tài sản anh ta làm ra có công sức của chị mà ra. Một người đàn ông có được khối tài sản lớn là từ đâu mà ra? Đấy là do anh ta đi làm kiếm được nhiều tiền. Vậy thời gian đâu anh ta kiếm tiền? Anh ta làm 10 tiếng 1 ngày. Vậy 10 tiếng đấy ở đâu ra? Chính là các bà vợ cho các ông chồng thời gian của mình.

Giả sử rằng 2 vợ chồng đều đi làm chia nhau khoảng thời gian chăm con, tức là anh ta mất ít nhất 3 tiếng hàng ngày để làm việc nhà và chăm con. Như thế, khoảng thời gian 3 tiếng mất đi này nhân với cả vài chục năm thì làm sao anh ta có đủ thời gian kiếm được nhiều tiền vậy.

Vậy khoảng thời gian này anh ta lấy đi của các bà vợ nội trợ. Vậy nên các bà vợ xứng đáng được hưởng phần đền bù tuổi thanh xuân nhiều hơn. Còn nếu các ông chồng phản đối thì xin thưa rằng nếu giàu thế thì các anh sống độc thân rồi. Lấy ai chăm con cho các anh, ai làm việc nhà cho các anh đây?

Khi ly hôn, chị em hãy dùng pháp luật để bảo vệ bản thân

Cuối cùng chốt lại là hãy dùng pháp luật để bảo vệ bản thân. Mình thấy nhiều các bà vợ khổ do thiếu hiểu biết pháp luật. Đi ngoại tình cũng là phạm tội đấy.

Còn 1 điều nữa là tài sản trước hôn nhân các chị đứng tên thì nên giữ nguyên không nên để chồng chung tên. Các đức ông chồng đòi chung tên sổ đỏ nhà vợ thì nhất quyết không cho, hãy bảo rằng nếu chung sống hết đời thì của vợ cũng là của chồng, tên ai chả được. Sau này cũng để lại con cái mà thôi.

Còn một khi tài sản đứng tên chung ra tòa là cưa đôi, chuyển nhượng tên là mất trắng luôn. Vậy đã là phụ nữ thì cũng nên phòng thân 1 chút chả sao cả. Nếu nhỡ may có vấn đề bất trắc chúng ta còn có vốn chứ không mất trắng.

Lời kết

Mình chốt lại là với các bạn gái chưa chồng thì yêu vài người vào, đừng chỉ chờ Hoàng tử bạch mã nhé. Chúng ta chỉ biết được Mr. Right là ai khi biết được Mr. Wrong như thế nào thôi. Có những người tưởng chừng là vậy nhưng phút chót vẫn không phải. Yêu nhiều người là thêm nhiều sự chọn lựa, miễn là đừng đánh mất con người mình.

Còn các mẹ, các chị đã có gia đình thì mình cũng chúc mọi người có cuộc sống hạnh phúc và tìm được lợi thế trong mọi hoàn cảnh. Cái gì là của mình nó sẽ tự tìm đến mình, còn của người khác thì nên để nó ra đi thuận theo tự nhiên.

Rút cục yêu đương đôi khi không phải là mục đích sống duy nhất. Phụ nữ ngày nay hãy biết mở lòng tìm những mục tiêu sống khác nữa nha!

Chia sẻ