BÀI GỐC Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

Ế chồng, tôi muốn xin ai đó một đứa con... "ngoài giá thú"

(aFamily)- Một người bạn gái thân của tôi lại nói sẽ môi giới một anh có khả năng giúp tôi chuyện đó...

39 Chia sẻ

Chỉ cần dễ tính một chút, chị TX sẽ lấy được chồng

,
Chia sẻ

Chỉ cần dễ tính một chút, tôi tin rằng chị sẽ tìm được người đàn ông phù hợp.

Chào chị TX!

Tôi nhận thấy tình trạng của chị hiện nay thật đáng lo ngại. Trước hết là việc chị đã không còn trẻ mà chưa có gia đình riêng, chưa có chồng, chưa có con. Thứ hai là việc chị đang dan díu với một người đàn ông đã có vợ.

Khi còn trẻ ta sống thế nào cũng được bởi ta còn có nhiều việc phải làm. Ta có thể có người yêu hoặc lập gia đình. Còn nếu không ta sống một mình, tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, nay có thể cặp anh này, mai lại cặp anh khác cũng chẳng sao. Nhưng khi đã về già rồi, ta không thể sống như vậy nữa. Ta cần phải có một cuộc sống ổn định và bình yên cho những năm tháng cuối đời. Bởi vậy nếu có thể chị TX nên cố gắng kiếm một người để lập gia đình, chị vẫn còn cơ hội để làm điều đó.

Đương nhiên chị phải xác định, mình không thể như những cô gái đôi mươi, đòi hỏi người đàn ông có tiêu chuẩn quá cao. Chỉ cần dễ tính một chút, tôi tin rằng chị sẽ tìm được người đàn ông phù hợp. Sau đó hai người sinh con và chị được hạnh phúc với thiên chức làm mẹ.
 
Còn chuyện chị “đi lại” với một người đàn ông đã có vợ, đây thực sự là việc không nên. Bởi vì nó không phải chỉ ảnh hưởng đến một mình chị. Không phải chỉ có chị bị người khác chê cười, mà liên quan đến chuyện này còn có nhiều người khác ngậm đắng nuốt cay.
 
Tội nghiệp nhất có lẽ là hai đứa con của người đàn ông đó. Chúng phải sống trong nỗi mặc cảm với mọi người vì có người bố “bất chính”, tình yêu và sự tôn trọng của chúng với người cha cũng không có. Sống trong hoàn cảnh như vậy trẻ con khó có thể phát triển bình thường.
 
Tiếp đến là người vợ anh ta, chị ấy phải mang tiếng bị cắm sừng bên cạnh nỗi buồn yếu sinh lý. Sống trong gia đình mình mà không thể cảm nhận được sự đầm ấm và hạnh phúc. Bản thân người đàn ông dan díu với chị, anh ta cũng bị cười chê và trong lòng không thanh thản.

Vậy tại sao chị lại chấp nhận làm kẻ thứ 3 trong khi chị cũng không thật lòng yêu anh ấy và cũng không gắn bó với anh ấy suốt đời? Chị hãy buông tha anh ấy đi và tìm hạnh phúc riêng cho mình. Ai sống trên đời cũng muốn hạnh phúc, nhưng đừng giành giật, dẫm đạp lên hạnh phúc của người khác để đạt mục đích. Có như vậy hạnh phúc của mình mới lâu bền chị ạ.

Chia sẻ