Chỉ cần 3 phút, Yoona đã phá dớp "Bình hoa di động" như thế này

Thủy Linh,
Chia sẻ

Trở lại màn ảnh nhỏ sau 3 năm vắng bóng, Im Yoona đã khiến khán giả phải liên tục thốt lên ngạc nhiên với diễn xuất đầy tươi mới trong "The K2".

Im YoonA sinh năm 1990, là thành viên nổi bật của nhóm nhạc nữ quốc dân Girls' Generation. Với vai trò là một thần tượng, cô gái xinh đẹp này đã đạt đến đỉnh cao mà bất cứ nghệ sĩ trẻ nào cũng mong ước. Yoona sở hữu vẻ đẹp mong manh trong sáng liên tục lọt top những nhan sắc tuyệt vời nhất Hàn Quốc. Tuy nhiên cũng chính vì quá đẹp mà cô thường xuyên bị đánh giá là "bình hoa di động" trên màn ảnh. Thế nhưng với xuất thân là một ca sĩ chuyển sang đóng phim, những gì Yoona đã làm được quả thực đáng khen ngợi, đặc biệt là màn thể hiện mới nhất trong The K2.

yoona-the-k21
Yoona vai Go Anna trong bộ phim "The K2".

Im Yoona bắt đầu diễn xuất vào năm 2007, cô vào vai phụ Shin Joo Young trong bộ phim Two Outs in the Ninth Inning. Năm 2008, Yoona đạt được thành công lớn với vai chính trong bộ phim Em là định mệnh đời anh - You Are My Destiny. Bộ phim vang danh và được Trung Quốc, Nhật Bản mua bản quyền chuyển thể lại. Vai diễn Jang Sae Byuk đem về cho Yoona rất nhiều giải thưởng chứng minh diễn xuất duyên dáng của cô trong đó có giải Baeksang danh giá dành cho Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất.

Tuy nhiên, các tác phẩm sau đó của mỹ nữ 9X này không gây nhiều ấn tượng, Yoona bị đánh giá là bó buộc trong hình tượng hiền lành, trong sáng đáng yêu. Thậm chí ngay cả khi mở rộng thị trường sang Trung Quốc với vai diễn trong phim Võ thần Triệu Tử Long, Yoona vẫn chỉ là một "bình hoa" đúng nghĩa. 

Thế nhưng, điều làm Yoona được nhiều người yêu mến chính là sự chăm chỉ và liên tục cải thiện bản thân. Chấp nhận đóng một bộ phim của đài truyền hình cáp tvN, không phải phim của đài quốc gia, Yoona thử sức mình với vai diễn cô gái tâm lý không ổn định Go Anna trong The K2. Và chính thái độ nghiêm túc khi làm việc, Yonna đã thể hiện cực tốt vai diễn của mình, chứng minh diễn xuất không phải chỉ là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng vui vẻ. 

Vai diễn Go Anna là một nhân vật đầy tính thử thách. Trước hết, đây không phải là một nhân vật vui tươi, lạc quan mà trước đó Yoona thường thể hiện. Đây là một cô gái mang trong mình nỗi đau vô tình giết chết mẹ đẻ, bị chính cha đẻ ruồng rẫy và mối hận thù sâu sắc với người mẹ kế. Thứ hai, Go Anna là một cô gái có bệnh tâm lý, cô mắc chứng ám ảnh cưỡng chế và sợ hãi đám đông. Với nhân vật xuất thân đặc biệt như vậy, thử thách cho Yoona là rất lớn. 

yoona-the-k23
Hình ảnh không thể nào tàn tạ hơn của Yoona khi xuất hiện trong tập 1 "The K2".

Trong tập đầu tiên của phim, nhân vật nữ chính Go Anna chỉ xuất hẹn vỏn vẹn khoảng 3 phút. Hình ảnh cô loạng choạng chạy trốn với đôi mắt sợ sệt, quần áo tơi tả, hoang mang như con nai chạy loạn gây ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Thân hình gầy gò của Yoona đã giúp cô khắc họa được trọn vẹn sự hoang mang của Anna, đôi mắt, thần thái của nhân vật đều được thể hiện rõ nét hoàn cảnh mà cô đang gặp phải. Nhưng không chỉ có sự hoảng sợ tồn tại, khán giả còn cảm thấy quật cường, có thể là sự ngoan cố của một người điên trong Anna, khi cô liên tục đòi Kim Je Ha (Ji Chang Wook) đưa đi gặp cha mình. Chỉ 3 phút thôi, Yoona chạy trên đường phố Tây Ban Nha và giới thiệu một cách chính xác, đầy cảm xúc về nhân vật của mình. 

yoona-the-k24
Yoona nhận được ''cơn mưa" lời khen dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng.

Chính vì thế, sau khi tập 1 kết thúc, hàng loạt bài báo đã lên tiếng khen ngợi khả năng diễn xuất xuất thần của nữ ca sĩ SNSD. Yoona cũng chỉ cần 3 phút để khẳng định sự tiến bộ trong diễn xuất của mình, đập tan danh hiệu "bình hoa di động". Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy, có lẽ sự trở lại này cũng không thành công cho lắm, nhưng Yoona đã chứng minh, cô có diễn xuất thực sự tốt suốt 9 tập tiếp theo. 

Một cảnh quay khiến khán giả xao xuyến đó chính là cảnh Go Anna vui vẻ tìm thấy gói mỳ. Đối với một người lần đầu tiên được ăn mỳ, đó là một sự kiện quan trọng đặc biệt. Anna cười vui sướng như một đứa trẻ, đó chính là khía cạnh ngây thơ của nhân vật mà Yoona đã diễn xuất hiệu quả khiến người xem cũng bất giác cười theo. Chỉ là một cảnh quay đơn giản, nhưng có thấy cái duyên xuất diễn của Yoona. Hay như khi Anna và Je Ha bắt đầu để ý và có tình cảm với nhau. Tâm trạng ngại ngùng nhưng xao xuyến của cô gái lần đầu biết yêu được thể hiện rất tốt. Yoona và Ji Chang Wook đã diễn xuất rất ăn ý, tạo nên một cặp đôi đẹp dù rằng những cảnh quay lãng mạn của hai người không hề nhiều.

yoona-the-k26
Những hành động đáng yêu thể hiện một khía cạnh khác của nhân vật Go Anna.

Ngoài ra, cô thể hiện sự bất ổn về mặt tâm lý của nhân vật khá tốt, Go Anna là nhân vật khó đoán, cô có thể đang vui vẻ chơi cùng con mèo rồi đột nhiên khóc nấc lên. Những hành động của Anna không tuân theo quy tắc nào mà hoàn toàn do cảm xúc bộc phát, chính vì thế khi thì cô quật cường mạnh mẽ, có lúc lại mỏng manh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

yoona-the-k266
Dù "The K2" là một bộ phim hành động, nhưng tập nào Yoona cũng phải khóc với nhiều tâm trạng khác nhau.

Go Anna có nhiều tâm sự ngổn ngang liên tục xuất hiện trong đầu, trong đó phải kể đến tình cảm không rõ là hận thù hay đau đớn hay khát khao đối với người cha ruột của mình. Ông ta bỏ Anna từ khi còn nhỏ, đến khi cô tìm về ông ta cũng không dám nhận lại con gái vì sợ vợ kế và sợ sẽ bất lợi trong cuộc cạnh tranh vào vị trí Tổng thống. Có 2 cảnh quay Yoona đã thể hiện rất tốt cảm xúc của cô con gái vừa hận vừa yêu cha. Đó là cảnh khi cô đứng hát trước mặt ông tại nhà thờ và cảnh hai cha con gặp nhau trong bệnh viện. 

Lần đầu tiên Go Anna gặp lại cha mình sau hơn 10 năm, cô rất muốn được đứng trước mặt ông, gọi một tiếng cha. Đó là sự khát khao mù quáng được cha công nhận của một đứa con bị bỏ rơi hơn chục năm trời nhưng cuối cùng cũng không thể trở thành sự thật. Sự mong nhớ, nỗi đau, sự đè nén của nhân vật được thể hiện trọn vẹn với không khí xúc động, tiếng thánh ca trong trẻo khiến nước mắt khán giả tự động rơi xuống, thương cảm cho cô gái bé nhỏ, với một tình thương mãnh liệt nhưng không bao giờ được đáp trả. Nỗi uất ức của Go Anna như truyền sang trái tim khán giả, thổn thức, đau thương.

yoona-the-k27
Nỗi đau không nói lên lời của cô gái đứng trước mặt mà không thể nhận cha.

Lần thứ 2 gặp lại, Go Anna vừa thoát chết khỏi bàn tay của tử thần, cô chỉ có một mong muốn duy nhất được gặp cha. Ông ta đến, nhưng mang theo đó là sự phủ nhận thân phận của cô, phủ nhận tình cảm cha con và tự tay bóp chết trái tim Anna. Phân đoạn này vô cùng xúc động. Anna giãi bày tình cảm với Cha, hỏi ông về cái chết của mẹ, có lẽ cuộc hội thoại này đã được cô lặp lại trong đầu rất nhiều lần bởi nỗi mong chờ của Anna quá lớn. Tuy nhiên sau đó, cô nhận ra người cha mà mình vẫn luôn tưởng niệm đã không còn tồn tại, sự tuyệt vọng và bất lực khiến Anna thất vọng. 

Cô không muốn phải đối mặt với người cha lạnh lùng, toan tính trước mặt mà chỉ biết khóc nấc nghẹn ngào. Một lần nữa, sự khốn cùng của cô gái yếu ớt Go Anna lại chạm đến trái tim khán giả. Nhìn cô cuộn tròn trên giường bệnh, ai cũng muốn có thể ôm cô vào lòng dỗ dành. Chính nhờ sự xuất sắc trong việc thể hiện tâm trạng đau thương, Yoona đã thành công đem diễn xuất của mình đưa nhân vật tới gần khán giả hơn và nhận được sự công nhận của người xem và giới chuyên môn. 

yoona-the-k28
Sự đau đớn, thất vọng khi nhận ra sự thay đổi của người cha mà bấy lâu nay cô vẫn ngóng trông.

Một minh chứng cho diễn xuất "lên tay" của Yoona là ánh mắt hận thù mỗi lần cô đối mặt với mẹ kế. Bà mẹ kế Choi Yoo Jin là một kẻ vừa lạnh lùng lại có phần khắc nghiệt với đứa con chồng rắc rối. Bà ta không chỉ muốn dồn Anna vào chỗ chết, sẵn sàng thuê sát thủ giết cô mà còn thường xuyên dùng lời nói làm tổn thương Anna. Trước đây, mỗi lần đối mặt với bà ta, Anna đều dùng ánh mắt hận thù như thể một giây sau sẽ lao vào sống còn cùng nhau. Sau đó, cô học cách đối đầu và nắm bắt điểm yếu của mẹ kế. Lúc này, thái độ của Anna thay đổi rõ rệt. Từng bước phát triển tâm lý của Anna đã được Yoona xây dựng và phát triển rất logic và rõ nét.

yoona-the-k29
Ánh mắt hận thù Go Anna dành cho mẹ kế.

yoona-the-k213
Cô bắt tay với người cậu, em trai của mẹ kế để chống lại bà ta.

Vai diễn Go Anna trong The K2 chính là một thách thức nhưng cũng là cơ hội cho Yoona, và cô đã chứng minh sự cố gắng của mình là không uổng phí. Yoona giờ đây không chỉ níu kéo người xem bằng nhan sắc rực rỡ như nữ thần mà còn bởi khả năng diễn xuất điêu luyện của mình.
Chia sẻ