Chỉ bằng cách vào bếp nấu món này mà vợ đã xuất sắc kéo được chồng đang say nắng trở về ngoan đúng "khuôn khổ"

Mẹ Khoai,
Chia sẻ

Chi biết, Thành đã nghe rõ mồn một từng lời nên không nói thêm gì nữa mà vẫn giữ thái độ tỉnh bơ.

Thành và Chi là đồng nghiệp của nhau. Tuy vậy, mãi đến bữa tiệc của công ty họ mới có cơ hội gặp nhau vì làm ở khác bộ phận. Sau 1 thời gian tìm hiểu, cùng với sự vun vén nhiệt tình của 2 phòng ban, Thành và Chi chính thức là một cặp. Nhất cự ly, tình yêu ấy lớn nhanh hơn các đồng nghiệp nghĩ. Chỉ sau 5 tháng chính thức, Thành và Chi đã làm đám cưới.

Về làm vợ Thành, Chi được chồng chiều chuộng, yêu thương hết mực. Đến khi sinh con đầu lòng là một cậu con trai kháu khỉnh, Chi lại càng được chồng chiều hơn. Khi con trai được 3 tuổi, Chi sinh thêm 1 cô công chúa nhỏ. Vậy là vợ chồng Chi trở thành mẫu hình mơ ước cho rất nhiều các cặp vợ chồng khác: con cái đủ nếp đủ tẻ, nhà cửa có, công việc ổn định, hai bên nội ngoại đều có điều kiện và hết lòng vì con vì cháu. Với Chi như thế là quá đủ cho một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng đời đâu có như là mơ…

Chỉ bằng cách vào bếp nấu món này mà vợ đã xuất sắc kéo được chồng đang say nắng trở về ngoan đúng khuôn khổ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cuộc hôn nhân bước sang năm thứ 6, đây cũng là lúc Chi nhận ra những kẽ nứt trong mối quan hệ vợ chồng mình. Khoảng 1 năm trở lại đây, Thành có nhiều dấu hiệu bất thường, sự quan tâm vợ con càng ngày càng trở nên hời hợt. Thành thường đi sớm về khuya thậm chí là báo lịch công tác liên miên kể cả ngày nghỉ, đặc biệt chuyện vợ chồng vô cùng nhạt nhẽo và kém lửa.

Bằng linh cảm của người vợ, Chi biết Thành có người đàn bà khác. Nhưng giờ để kết tội chồng thì sớm quá vì chưa có bằng chứng cụ thể. Chi quyết định bằng mọi giá giữ lấy mái ấm này, hạnh phúc này cho các con. Chi đã nghĩ kế trị chồng để chồng phải tâm phục khẩu phục mà trở lại với vợ con.

Biết chồng có người đàn bà khác, lòng Chi quặn thắt, đau đớn lắm như cô vẫn cố giữ lấy bình tĩnh để tìm cách trị chồng. Thành càng xa Chi, hời hợt với các con bao nhiêu thì cô càng quan tâm đến Thành bấy nhiêu. Chi chăm sóc, thể hiện tình yêu với anh còn nhiều hơn cả thời gian mới cưới. Chi làm vậy là để Thành lúc nào cũng bị ngập ngụa trong thứ tình yêu với vợ, mà không tài nào yên tâm bên bồ nhí được.

Thời gian gần đây, ngoài giờ đi làm, Thành về đến nhà là khư khư chiếc điện thoại. Lấy đó là đầu mối, Chi lần mò trang cá nhân của Thành để biết các mối quan hệ bên ngoài, rồi tiện theo dõi luôn mọi hoạt động của Thành trên thế giới ảo. Cô thấy chồng bấm like liên tục cho mọi hoạt động của 1 cô gái lạ. Chi xác định được đó là đối tượng khả nghi nên thầm lặng theo dõi.

Nhân vật khả nghi khá trắng trẻo xinh xắn, và hình như làm trong ngành ngân hàng. Chi thấy cô ta liên tục khoe ảnh, rồi khoe được bạn trai dẫn đi đây đó… Đặc biệt, 2 tuần trước, cô ta còn post ảnh chụp ở Sapa rồi với dòng chú thích: "Được ở bên anh là hạnh phúc của đời em!". Lúc này Chi mới chột dạ, 2 tuần trước Thành cũng vắng nhà với lịch đi công tác tỉnh 2 ngày.

Rồi hôm sinh nhật Thành, cô ta lại khoe: "Chồng mình hợp với màu xanh ghê! Anh cứ phong độ thế thì đến khi nào em mới hết yêu anh được!". Lúc trưa đọc được lời này của cô ả kia thì tối Thành mang về 1 chiếc áo sơ mi màu xanh và nói đó là quà công ty tặng sinh nhật. Chi nóng bừng mặt, biết mình sắp mất chồng.

Mỗi lần phát hiện chồng đi với bồ về, Chi còn không quên bắt chồng "nộp thuế" đầy đủ theo kiểu bóc lột sức lao động còn xót lại để Thành phải sợ mới hả hê. Cho dù cô cũng chẳng còn tâm trí nào mà hứng thú với chuyện ấy.

Một mặt theo dõi mọi động thái của chồng, mặt khác Chi vẫn dặn lòng phải bình tĩnh nhất có thể. Lần này, Chi ra đòn quyết định khi thấy ả kia tung lời đường mật vu vơ: "Hãy về với em, tình yêu không bao giờ là có lỗi! Trưa mai em sẽ nấu món bún đậu anh thích nhất nhé". Thật tiếc, trước khi Thành được thưởng thức món khoái khẩu do cô bồ nhí nấu thì ngay tối nay Chi đã cho chồng ăn thỏa thích rồi. 

Chỉ bằng cách vào bếp nấu món này mà vợ đã xuất sắc kéo được chồng đang say nắng trở về ngoan đúng khuôn khổ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Về đến nhà, Thành thấy mùi thơm phức liền hỏi thì Chi cất lời: "Em thử nấu bún ốc chuối đậu xem có ngon bằng người khác nấu không anh ạ!", mặt Thành biến sắc. Chi thấy thế nói tiếp: "Đi tắm giặt đi anh, rồi cả nhà cùng thưởng thức!". Thành vội bước đi để giấu đi cái vẻ mặt mất bình tĩnh của mình. Chi tiếp tục nói vu vơ: "Hãy về với em! Tình yêu không bao giờ là có lỗi!". Chi biết, Thành đã nghe rõ mồn một từng lời nên không nói thêm gì nữa mà vẫn giữ thái độ tỉnh bơ.

Bữa tối vẫn diễn ra, Thành ra ngồi ăn cùng 3 mẹ con mà mặt mày tái mét, vừa tắm xong mà mồ hôi vẫn toát ra đầm đìa. Mẹ con Chi ăn món bún ốc ngon miệng duy chỉ có Thành là không tài nào mà nuốt nuổi.

Từ hôm Chi tặng Thành bữa bún ốc huyền thoại, chắc hẳn Thành lo lắng lắm vì biết bí mật đen tối của mình không thể qua mắt vợ. Chi biết, mình đã trị được chồng, giờ thì Thành chỉ có cách mà ngoan ngoãn về với vợ con thôi chứ đừng hòng dám tơ tưởng đến cô nào. Sống với anh bao năm, cô thừa hiểu, Thành chỉ có gan ăn vụng như thế nhưng không có gan đánh đổi tất cả để chạy theo bồ nhí đâu!

Chia sẻ