Chỉ bằng 1 mâm cơm ngày đầu năm vợ đã khiến chồng thích ăn nhậu thay đổi hẳn, chị em thích thú "học mót"

Miss Đảm,
Chia sẻ

Ngày đầu năm vợ đã làm mâm cơm toàn món nhậu, chủ động mời bạn bè của chồng tới chung vui. Đương nhiên, anh chồng rất vui mừng và bất ngờ. Nhưng hóa ra, đây là cách "sống chung với lũ" cao tay của cô vợ trẻ.

Lấy chồng, có lẽ chị em nào cũng sợ chồng thích ăn nhậu và mải ăn chơi. Những ai rơi vào hoàn cảnh này mới hiểu, có ngọt nhạt thế nào, có tức giận ra sao thì chồng cũng vẫn "bản tính khó dời".

Tuy nhiên, mới đây một cô vợ trẻ đã chia sẻ cách "sống chung với lũ" khiến ai nấy ngợi khen. Cụ thể, cô vợ này viết:

Chỉ bằng 1 mâm cơm ngày đầu năm vợ đã khiến chồng thích ăn nhậu thay đổi hẳn, chị em thích thú học mót - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

"Em chán quá các mom ạ. Có ai giống em không ạ? Mỗi lần em làm cái gì để ăn là bắt đầu chồng em nó gọi bạn đến ăn nhậu. Mà mỗi lần ăn nhậu xong là 1 bãi chiến trường mình em vừa dọn vừa trông con. Nói bao nhiêu lần rồi vẫn cứ chứng nào tật nấy em ghét quá.

Được nhiều người mách nước, hôm mồng 3 Tết em chủ động bảo chồng gọi bạn tới cho vui. Lão hí hửng gọi, em bày mâm ra cũng toàn giò mỡ, nem tai, mực nướng. Cơ mà mấy ông ấy cũng khoái, khen em tâm lý. Rồi em đùa: "Các chú chưa lì xì cháu đâu nhé."

Thế là mỗi ông lôi ra toàn 100 - 200k, con em hưởng đủ. Em nghĩ rồi dẫu sao cái bản tính ưa vui của chồng cũng không bỏ được, mình không cho dẫn về nhà lôi nhau ra quán còn quá tội. Chi bằng khéo léo tí làm cả 2 cùng vui.

Mà từ hôm đó tới giờ, lão ngoan và chiều em phải biết. Hôm có ông bạn gọi đi nhậu còn bảo ở nhà trông con cho vợ đi chùa. Hình như cách này có hiệu quả mọi người ạ."

Chỉ bằng 1 mâm cơm ngày đầu năm vợ đã khiến chồng thích ăn nhậu thay đổi hẳn, chị em thích thú học mót - Ảnh 2.

Mâm cơm toàn món nhậu ngày đầu năm của cô vợ trẻ.

Ngay sau bài đăng này, hội chị em xúm vào bàn luận rôm rả. Dẫu sao, đây cũng là 1 cách cực hay để áp dụng "trị" những ông chồng hay say sưa ăn nhậu nhà mình:

"Đúng đó, thực ra Tết đến nhà lì xì đúng rồi. Còn ngày thường, em nấu cho cũng được cơ mà cứ đưa tiền đây, nhỉ. He he."

"Đúng là cách sống chung với lũ cao tay!"

"Hay đấy, lần sau còn bảo mấy lão ý, tới thì mang theo đồ nhậu, không thì đưa tiền em đi mua cho. Coi như phục vụ có công cho mấy ông vậy. He he."

"Chắc chồng nó mừng quá vì tự dưng vợ đang cấm cản quay sang ủng hộ thôi. Cứ chờ về lâu về dài xem thế nào, nhưng cái gì cũng có chừng mực thôi nhé, làm nhiều quá coi chừng cả vợ cả chồng lại mê nhậu đấy."

"Ha ha, giỏi đấy."

Bên cạnh đó, nhiều chị em góp thêm kế hay trị những ông chồng thích nhậu nhẹt:

"Ha ha, cũng ăn may thôi em, không phải ai cũng áp dụng được."

"Mình thì làm 1 nồi lẩu ăn không nổi, họ gắp vài gắp rồi bỏ, chỉ uống rượu bia không. Sau hôm đó, lần sau có mời ở lại ăn cũng không ai dám, ha ha. Đỡ cực thân hẳn đi ấy."

"Lần sau mà lão thích gọi á, khỏi nấu nữa hoặc ai thích gọi thì tự đi mà nấu."

"Quan điểm rõ ràng, mỗi tháng được đưa về 1 lần vợ nấu cho không thì tự lo."

"Bảo nó ra quán mà ăn, ra đó họ hầu. Vợ ở nhà bận chết được, còn con cái chứ."

"Theo mình ý, cứ nấu thật ngon cho mấy ông ăn nhiều. Nhưng dùng thịt ôi hay cái gì đại loại thế, ăn 1 lần chạy Tào Tháo đuổi là sợ ngay."

Hiện tại, bài đăng này vẫn đang thu hút sự chú ý của đông đảo các thành viên trong nhóm.

Chia sẻ