Chỉ 7 phút rời mắt khỏi con bên bể bơi, bà mẹ trẻ cả đời sống trong hối hận

Khánh Ly - Thu Trang,
Chia sẻ

Chỉ trong vỏn vẹn 7 phút ngắn ngủi lơ là con để quay sang nói chuyện với bạn, người mẹ đã phải hối hận cả đời khi mất đi cô con gái mới lên 5.

Tưởng chừng như đây là kỳ nghỉ trong mơ của cô bé Jasmine Warner, nào ngờ chỉ trong chốc lát mọi việc trở thành bi kịch đối với gia đình bé gái 5 tuổi này.

Cô bé xấu số chết đuối trong hồ bơi ở khách sạn 5 sao Aqua Fun, Marrackech, Morocco bởi sự bất cẩn, lơ là của mẹ Lesley Ogunduyile.

Cũng giống như những gia đình khác, hai mẹ con tới từ Hackney, Anh Quốc mong đợi 1 kỳ nghỉ đáng nhớ, ngờ đâu lại xảy ra câu chuyện đau xót như vậy.

Chỉ 7 phút rời mắt khỏi con bên bể bơi, bà mẹ trẻ cả đời sống trong hối hận - Ảnh 1.

Toàn cảnh khách sạn 5 sao Aqua Fun.

Ban đầu, mẹ Lesley để cô con gái bé bỏng của mình ngồi trên ghế bên cạnh hồ bơi, rồi quay ra nói chuyện với bạn.

Vì quá háo hức muốn được xuống nước chơi như những đứa trẻ khác, cô bé 5 tuổi không biết bơi, cũng chẳng mặc áo phao hồn nhiên đi xuống bể bơi mà không có sự giám sát của người lớn.

Bể bơi ở đây có độ sâu bình thường, tuy nhiên với 1 đứa trẻ 5 tuổi mà không có ai trông chừng thì quả là nguy hiểm. Cô bé bước xuống những bậc thang dưới nước, dần dần mất kiểm soát dẫn đến chết đuối.

Người mẹ trẻ không thể ngờ được rằng 7 phút ngắn ngủi lơ là của mình đã cướp đi sinh mạng của con gái nhỏ Jasmine, khiến cô ân hận suốt đời.

Chỉ 7 phút rời mắt khỏi con bên bể bơi, bà mẹ trẻ cả đời sống trong hối hận - Ảnh 2.

Cô Lesley, mẹ của bé gái đáng thương, đã rất đau đớn và dằn vặt sau cái chết của con gái.

Khi được phát hiện và đưa lên bờ, nhịp tim của cô bé rất yếu. Dù cố gắng hết sức, các bác sỹ vẫn không thể cứu được mạng sống của đứa trẻ 5 tuổi đáng thương.

Theo các điều tra viên, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, các nhân viên cứu hộ xung quanh hồ bơi đều không có mặt tại hiện trường. Đồng thời, người lớn và những đứa trẻ khác cũng không để ý tới Jasmine nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy.

Câu chuyện đáng buồn của gia đình cô bé Jasmine là bài học cho các bậc phụ huynh khác cần thận trọng để mắt đến con nhỏ của mình ở khắp mọi nơi, đặc biệt là những nơi nguy hiểm như bể bơi.

Nếu không bất cẩn, không lơ là để con lại 1 mình, thì có lẽ gia đình Jasmine không phải đau đớn như bây giờ.

Sự vô tâm đáng trách

Trước đó vào đầu tháng 1/2017, dư luận Trung Quốc cũng hết sức phẫn nộ trước vụ việc một bà mẹ ở Thiểm Tây mải mê xem điện thoại để con chết đuối cách đó vài mét mà không hề hay biết.

Trang báo điện tử uy tín của Trung Quốc - Sina đưa tin, hôm 3/1 cô Tiêu đã đưa hai con đến một bể bơi ở địa phương nhưng không lâu sau đó, bà mẹ này bàng hoàng phát hiện cậu con trai 4 tuổi Hào Hào đã chết đuối thương tâm ngay gần chỗ mẹ đứng có 3 - 4 mét.

Theo camera giám sát tại bể bơi ghi lại, trong lúc con trai nhỏ đang vùng vẫy và có dấu hiệu đuối nước thì cô Tiêu lại đang dán mắt vào điện thoại, không hề hay biết gì.

Mặc dù lực lượng cứu hộ và nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giúp đỡ nhưng đã không còn kịp nữa.

Chỉ 7 phút rời mắt khỏi con bên bể bơi, bà mẹ trẻ cả đời sống trong hối hận - Ảnh 3.

Cô Tiêu đang chăm chú vào điện thoại trong khi con trai nhỏ vùng vẫy và chết đuối ngay sau lưng mà không hề hay biết.

Tai nạn luôn rình rập trẻ em ở khắp mọi nơi, không chỉ ở bể bơi mà nhiều trẻ em đã mất mạng oan uổng ngay trong chính chiếc bồn tắm nhà mình chỉ vì sự tắc trách của cha mẹ.

Tháng 2/2016, câu chuyện bé gái chết thảm trong bồn tắm đã được Daily Mail đăng tải như một bài học cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh.

Theo đó, sau 10 phút vẫy vùng thỏa thích trong bồn tắm dưới sự giám sát của mẹ Pauline Boyle, bé Emmerson vẫn không chịu đứng dậy vì không có chiếc khăn tắm màu hồng yêu thích.

Cô Pauline phải vội vàng chạy xuống tầng dưới để lấy chiếc khăn tắm màu hồng, nhưng cô không thể tìm thấy nó. Thời gian cô Pauline rời đi chỉ khoảng vài phút nhưng chừng đó cũng đủ thời gian để xảy ra một sự cố thương tâm.

Khi quay trở lại nhà tắm, Pauline mới bàng hoàng phát hiện đứa con gái bé bỏng đang úp mặt trong bồn tắm.

Chỉ 7 phút rời mắt khỏi con bên bể bơi, bà mẹ trẻ cả đời sống trong hối hận - Ảnh 4.

Bé Emmerson đã chết thảm trong bồn tắm sau khi mẹ đi lấy khăn.

Đọc xong 3 câu chuyện đáng tiếc trên, chắc hẳn các bậc phụ huynh đã rút ra bài học đắt giá cho bản thân trong quá trình nuôi dạy con nhỏ bởi chỉ một phút lơ là, mất cảnh giác, những thiên thần đáng yêu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Chia sẻ