Chết lặng vì cảnh tượng phía trong phòng tắm khi về nhà buổi trưa

Theo NĐT,
Chia sẻ

Cánh cửa phòng ngủ vẫn mở toang, vô tư. Nhưng phía trong phòng tắm thì cảnh tượng đập vào mắt Hà khiến cô chết lặng.

Hà và chồng cưới nhau được 8 năm nay, trong 8 năm đó vợ chồng cô rất mực yêu thương, chiều chuộng nhau. Nói về tính cách, chồng Hà thuộc kiểu người ít nói, nhưng tâm lý hết mực. Suốt những năm tháng sống cùng, cô anh luôn ghi nhớ hết tất cả những khoảnh khắc ghi dấu 2 người bên nhau.

Ngày 2 công chúa xinh xắn của Hà chào đời, chồng Hà đã xuất hiện với bó hoa rất to sau chuyến công tác dài ngày. Khi đó, anh đã ôm cô và 2 đứa con mà nói rằng “Anh sẽ luôn ở đây bên mẹ con em”, "Chỉ có em và con mới mang lại hạnh phúc cho anh".

2 năm sau đó, Hà vì bị một sự cố ngoài ý muốn mà cắt bỏ buồng trứng, cô chẳng thể sinh thêm cho chồng một cậu con trai để nối dõi tông đường. Tuy nhiên, điều đó không khiến anh thất vọng khi cô ngày càng xinh đẹp, giỏi giang hơn trong cuộc sống cũng như công việc.

Nhưng rồi hạnh phúc chẳng thể kéo dài mãi mãi khi cách đây 1 năm, cô bạn thân của Hà - là Vy, từ Mỹ về Việt Nam. Khi đó, Hà đã rất vô tư mời cô bạn thân hiện đã ly dị chồng về trọ tại nhà mình.

Hà cũng bảo với Vy: “Cậu cứ ở đây cho tới khi tìm được nhà nhé. Đừng ngại hãy coi như nhà của mình”. Chính lời dặn dò của Hà, cùng cuộc sống ấm cúng hạnh phúc trong gia đình cô đã trở thành động lực giúp Vy hòa đồng tốt hơn bao giờ hết.

Hà cũng không hay biết, ngay từ giây phút đầu tiên gặp Vy, chồng cô đã có cảm tình, hay nói đúng hơn là ấn tượng khá sâu sắc. Bởi lẽ, từ lâu trong tiềm thức của anh rất thích những cô gái hiền lành, xinh đẹp mang hơi hướng truyền thống và Vy là một trong những cô gái như vậy.

 - Ảnh 1

Nhưng rồi hạnh phúc chẳng thể kéo dài mãi mãi khi cách đây 1 năm, cô bạn thân của Hà - là Vy, từ Mỹ về Việt Nam. Ảnh minh họa.

Còn Vy, vốn thiếu hơi ấm đàn ông hơn một năm nay, nên khi sống cùng vợ chồng cô, Vy cũng có những cảm xúc bất ngờ.

Rồi cuộc sống mới có thêm một người đàn bà đang tuổi khát khao yêu đương bỗng dưng đảo lộn hết. Bắt đầu từ ngày Hà đi du lịch cùng cơ quan.

Hôm lên xe vào Đà Nẵng, Hà có gọi điện dặn Vy “Tớ đi du lịch mấy ngày, cậu về quê cứ lên tự nhiên nhé, anh Quang nhà tớ có nhà đấy. Đừng ngại”. Nghe thế, Vy cười “Mày cứ đi đi, mày về tao mới về. Mỗi ông Quang tao ngại”.

Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao, chiều hôm đó Vy có việc lên Hà Nội gấp. Thế là giữa hai con người ấy, vốn đã có sự bỡ ngỡ trong giao tiếp thường ngày, nay có cơ hội nói chuyện thoải mái. Rồi họ quấn quýt nhau lúc nào không hay biết. Buổi tối đầu tiên dù ở hai phòng cách nhau vài bước chân, nhưng họ vẫn nhắn tin suốt đêm.

Khi đồng hồ điểm 3h sáng, Quang hỏi Vy “Em đang làm gì?”. Vy đáp lại “Đang nói chuyện với anh”.

Câu nói đó đột nhiên khiến Quang chột dạ, anh chạy xuống giường rồi sang bế thốc Vy về phòng mình. Và rồi họ cứ thế như hai kẻ lâu ngày mới được yêu nhau. Suốt những hôm vợ vắng nhà là những hôm Quang ôm ấp nhân tình. Anh cảm giác mình đang được yêu đương, sống lại thời trai trẻ.

Những ngày Hà về, cô không hề nhận thấy sự khác biệt khi họ diễn quá hoàn hảo. Chồng cô vẫn ít nói, điềm đạm khi đi làm về chỉ ngồi trong phòng đọc sách, hay chơi với con ở phòng khách. Công việc nấu nướng đều do Vy và Hà cùng làm.

Một buổi tối, Vy nói với Hà cô sẽ ra ngoài vì cô đã tìm được phòng. Nhưng vì muốn được sống cùng Vy, Hà một mực khuyên cô ở nốt vài tháng nữa. Vy nghe thế cũng không nỡ phụ lòng Hà.

Rồi một ngày, Hà đi làm về sớm, cô đột nhiên thấy chiếc ghế phòng khách có vẻ xô lệch, gối rơi xuống nền nhà. Cô hơi có chút chột dạ vì chiều nay chồng cô và Vy ở nhà, nhưng vào phòng tìm cô không thấy ai. Sau hôm đó, trong đầu Hà hơi có chút hoài nghi khi dạo này chồng cô có vẻ hờ hững chuyện chăn gối với vợ. Có khi, anh lại quá mãnh liệt bất thường. Còn Vy, có vẻ dịu dàng, trầm tính, ít tâm sự với cô hơn.

Trưa hôm sau khi đang làm, thấy đầu hơi choáng, Hà xin sếp về sớm nghỉ ngơi. Nhưng rồi khi chuẩn bị bước vào phòng ngủ, cô nghe tiếng chồng đang cười. Tim cô đập mạnh, chồng đi làm sao ở nhà được. Lẽ nào anh đang ở nhà...

Cánh cửa phòng ngủ vẫn mở toang, vô tư nhưng phía trong phòng tắm thi cảnh tượng đập vào mắt Hà khiến cô chết lặng. Chồng cô và Vy đang ôm nhau trong bồn tắm. Họ cứ như một đôi tình nhân trẻ lần đầu yêu nhau. Hình ảnh này giống vợ chồng cô cách đây 7 năm về trước.

 - Ảnh 2

Cánh cửa phòng ngủ vẫn mở toang, vô tư nhưng phía trong phòng tắm thi cảnh tượng đập vào mắt Hà khiến cô chết lặng. Ảnh minh họa.

Hà ngất đi, cô không thở nổi, khi cô ngã cũng là lúc chồng cô và Vy hoảng hốt nhận ra. Đêm hôm đó, khi tỉnh dậy, Hà nằm quay mặt vào tường dù chồng cô nhiều lần gọi tên. Cô không muốn đối diện với anh, càng không muốn nghe anh nói.

Sáng hôm sau cô ra viện. Cô không cho chồng đón mà đi cùng anh trai. Dù thế, anh trai Hà không hay biết gì. Về tới nhà Hà mới hay Vy đã đi rồi. Cô cũng để lại thư với những lời xin lỗi từ sâu thẳm tâm can người đàn bà. Những lời xin lỗi Vy gửi lại khiến Hà cảm thấy đau đớn xen lẫn sự khinh bỉ, cùng một chút nuối tiếc.

Bi kịch cuộc đời Hà hôm nay phần lớn do cô tự mình tạo nên bằng sự tin tưởng tuyệt đối vào chồng và cô bạn thân. Nếu giả sử cô không phát hiện ra, họ sẽ lừa dối cô đến bao giờ? Họ sẽ lợi dụng niềm tin ấy đến bao giờ?

Suốt 2 tháng ròng rã, Hà và chồng sống như hai chiếc bóng vô hình. Họ đi lướt qua nhau, nếu có nhìn nhau cả hai cũng lộ rõ sự mệt mỏi. Có những đêm, chồng cô đã cầu xin cô tha thứ nhưng Hà vẫn thế, vô cảm, chán chường. Giờ đây, Hà cảm thấy vô cùng bế tắc, cô không biết liệu có nên tha thứ cho chồng hay không? Tha thứ cho anh rồi cô làm sao quên được nỗi đau bị phản bội từ quá khứ?

Bàn về trường hợp của Hà, chuyên gia tư vấn tâm lý, thạc sỹ Lê Thị Thảo chia sẻ: “Tôi rất đồng cảm với những chia sẻ tổn thương mà chị phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Nhưng người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại. Vì vậy nếu chồng thực sự đã nhận ra sai lầm của mình, hãy cho chồng một cơ hội để giữ gìn hạnh phúc về sau.

Cả hai vợ chồng đều còn trẻ, chị cũng có thể tìm một hạnh phúc mới, nhưng để có một gia đình có đầy đủ ba mẹ và các con cảm nhận được tình yêu thương không phải lúc nào cũng có thể được, hãy thực sự tỉnh táo để đưa ra quyết định.

Còn nữa, nếu đã cho một cơ hội nhưng chồng không biết hồi tâm chuyển ý chăm lo cho gia đình thì lúc đó vợ đưa ra quyết định cũng chưa muộn”.

Chia sẻ