"Chết giấc" với cô người yêu đỏng đảnh

Mạc Thủy,
Chia sẻ

Bỏ qua cho người yêu hết lần này đến lần khác, thế nhưng cái thói đỏng đảnh của Hân càng ngày khiến anh phát cáu, nổi khùng.

"Yêu thế nào bâygiờ?" - Đó là lời nỗi niềm trăn trở khổ sở của anh Vinh (Đống Đa – Hà Nội) khi nhắc đến chuyện tình cảm với người phụ nữ mà anh cho rằng “đỏng đảnh đến mức phát điên”. 

Theo lời anh Vinh kể, Hân - bạn gái của anh, là một cô gái xinh xắn, có nhiều chàng trai theo đuổi. Chính vì thế mà để chinh phục và chiếm được trái tim của cô nàng, cũng không phải là điều dễ dàng với anh. Anh cho biết: “Cô ấy xinh xắn đến mức ngay cả những người cùng phái với cô ấy nếu gặp cũng phải ngẩn ngơ đứng nhìn. Con gái da trắng, môi đỏ, vóc dáng cân đối đối… Có thể nói cô ấy là một hình mẫu phụ nữ mà chỉ cần nhìn là tất cả những gã đàn ông đều nhận định đó là ‘đặc sản’. Mà đã là ‘đặc sản’ thì gã đàn ông nào chả thích”.

Cũng như bao người đàn ông khác, lần đầu tiên gặp Hân, anh Vinh đương nhiên là rất thích cô. Anh thích đến độ mê mẩn, đứng chôn chân cả buổi ở góc quầy bar ngắm cô gái đó không chớp mắt. “Vào cũng từ lúc đó, tôi quyết tâm phải trở thành người yêu rồi thành chồng của cô ấy bằng được”. 

Quyết tâm là thế nên anh Vinh dốc sức, dồn tâm, dùng đủ kế sách, phơi bày thế mạnh của mình để chinh phục Hân. Thế nhưng niềm vui khiến anh nhảy cẫng sung sướng khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Hân chưa được bao lâu thì anh đã thấy vỡ tan cả giấc mộng. Và nỗi niềm mong muốn trở thành chồng của người phụ nữ xinh xắn ấy trong anh Vinh bắt đầu có dấu hiệu lụi tàn. “Toại nguyện khi cô ấy nhận lời yêu rồi tôi mới thấy vỡ mộng…” – anh Vinh cho hay.

Bày tỏ nỗi niềm khiến mình ngày càng thất vọng về người yêu, anh Vinh thổ lộ rằng, do được nhiều người khen ngợi, tâng bốc là xinh đẹp, nên lúc nào Hân cũng làm quá. Mặt khác, do được người yêu cưng chiều nên Hân càng thể hiện sự thái quá của mình: “Lúc nào cô ấy cũng tự huyễn hoặc mình là xinh đẹp thì có vô khối người ngưỡng mộ, thèm muốn có được cô ấy. Cô ấy cho rằng với nhan sắc ấy thì chỉ cần cô ấy chìa tay ra là có cả núi người sẵn sằng chộp lấy. Ngay cả với tôi, cô ấy cũng cho rằng tôi may mắn, vinh dự lắm mới được cô ấy yêu. Và việc tôi phải phục tùng, chiều chuộng cô ấy là lẽ đương nhiên” – anh Vinh kể. 


Càng ngày, anh Vinh càng không biết mình có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không... (ảnh minh họa)

Với quan niệm đó, Hân cũng thẳng thắn nói với anh Vinh rằng: “Đàn bà đẹp thì luôn có quà. Việc lả lơi trước lời tán tỉnh của người khác khi đã yêu anh là điều bình thường”. Và Hân mặc nhiên cười đùa, thậm chí còn ngả ngớn trước những lời “đong đưa” của nhiều người đàn ông khác. “Hành động đó của cô ấy khiến tôi nóng mặt. Không có gã đàn ông nào có thể chịu đựng được cảnh người yêu của mình lại bỗ bã cười nói và lấp lửng trước lời tán tình của một gã trai khác. Đã nhiều lần tôi và cô ấy tranh cãi về việc này nhưng rốt cuộc vì không muốn mất cô ấy nên tôi lại phải xuống nước xin lỗi” – anh Vinh thở dài cho hay.

Bỏ qua cho người yêu hết lần này đến lần khác, thế nhưng cái thói đỏng đảnh của Hân càng ngày khiến anh phát cáu, nổi khùng. “Xuống nước ỉ ôi với cô ấy hết lần này đến lần khác nhưng cô ấy vẫn cứ chứng nào tật ấy. Như hôm vừa rồi, có một cậu chàng tán tỉnh cô ấy trước mặt tôi, vậy mà cô ấy không ngại ngần cho số điện thoại rồi nháy mắt bảo ‘nhớ gọi cho em đi café nhé!’. Sau khi đưa cô ấy về nhà, chúng tôi đã có một trận tranh cãi kịch liệt. Cô ấy huỵch toẹt nói với tôi rằng: giờ mới đang yêu, cô ấy có quyền tìm hiểu và lựa chọn. Đồng ý yêu tôi đã là một sự ban ơn lớn đối với tôi. Rồi cô ấy bảo đừng cư xử ngốc nghếch, lúc nào cũng gây sự là cô ấy cho tôi hối không kịp. Nghe kiểu luận điệu của cô ấy, không tài nào hiểu nổi!” – anh Vinh than thở.

Không chỉ vậy, trong những lần hẹn hò, Hân luôn cho mình cái quyền đến muộn và có những khi bắt anh Vinh phải chờ hàng giờ đồng hồ. Trước mặt bạn bè, đồng nghiệp của anh Vinh, Hân lúc nào cũng một kiểu thái độ trịch thượng, khi không được đáp ứng thì dỗi hờn, lớn tiếng trách móc. “Dường như cô ấy luôn tìm cách để chứng tỏ bản thân mình ‘có giá’. Hành động của cô ấy khiến tôi chạnh lòng vì giống như mình bị coi thường. Cô ấy làm vậy còn khiến người khác đánh giá rằng cô ấy không tôn trọng tôi” – anh Vinh nói.

Yêu nhau được gần 3 tháng, anh Vinh đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Thế rồi cái thói làm mình làm mẩy của Hân khiến mọi thành viên trong gia đình anh Vinh có ác cảm với cô. “Khi cô ấy tới nhà tôi chơi, bố mẹ tôi mời ở lại dùng cơm. Chị dâu tôi hì hụi nấu cả buổi chiều, vậy mà vừa bưng mâm cơm ra, cô ấy đã ‘em không ăn được món này’; ‘món kia sao lại cho ớt, em không ăn đâu’… rồi cả bữa cơm cô ấy xị mặt ngồi chọc khẩy thức ăn… Tiễn cô ấy về xong, tôi bị bố mẹ mắng cho một trận tới tấp” – anh Vinh tâm sự. 

“Giờ phải yêu cô ấy thế nào, có nên tiếp tục chiều chuộng và chịu đựng cô ấy nữa không... chính là điều tôi luôn trăn trở. Dù rất yêu cô ấy nhưng tôi không biết liệu rằng mình có thể chịu đựng thêm được cô ấy đến đâu. Thực tâm mà nói, giờ đây ý nghĩ và mong muốn được cưới cô ấy về làm vợ ngày càng tắt lịm. Yêu nhau mà đã mệt mỏi thế này, chắc cưới nhau về chỉ có cãi nhau rồi hôn nhân chưa được vài ngày đã đổ vỡ..." – anh Vinh khép lại câu chuyện của mình bằng lời than thở.

Chia sẻ