Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ

Shindo,
Chia sẻ

Để làm thiếu phu nhân của gia đình họ Ngô, Tôn Lệ phải học đủ mọi quy tắc, lễ nghi do cha mẹ Hà Nhuận Đông bày ra.

Nối tiếp những diễn biến hấp dẫn của 6 tập phim đầu, tập 7 và 8 của phim truyền hình Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn lên sóng vào tối 2/9 lại mang đến cho người xem chuỗi tình tiết hài hước, vui nhộn. Sau khi Ngô Sính (Hà Nhuận Đông) tỉnh lại, Châu Doanh (Tôn Lệ) đã được công nhận là thiếu phu nhân của gia đình họ Ngô giàu có bậc nhất vùng Thẩm Dương. Vinh hoa phú quý ập đến bất ngờ làm cô gái trẻ rất hoang mang. Châu Doanh thậm chí còn bỏ chạy khi thấy người hầu trong nhà cứ thay phiên nhau rót trò, bưng nước cho cô.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 1.

Châu Doanh từ a hoàn nghèo khó một bước trở thành thiếu phu nhận nhà họ Ngô.

Nhưng sự đời đâu có dễ theo ý người như thế, Châu Doanh chẳng những không bỏ trốn được mà còn bị mẹ của Ngô Sính ép học lễ nghi phép tắc. Mẹ của Ngô Sính dạy cho Châu Doanh cách nói năng, đi đứng của 1 tiểu thư khuê các ngoan hiền. Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Châu Doanh học mãi mà vẫn không thể nhớ hết được. Khi mẹ của Ngô Sính vừa đi, Châu Doanh ngay lập tức ăn nói thô lỗ, đi đứng ngang tàng như một gã đàn ông. Xui rủi thay, hình ảnh ấy vô tình lọt vào mắt của Y tiểu thư - một vị khách quý đến chơi ở nhà họ Ngô. Vậy là Y tiểu thư mang câu chuyện về Châu Doanh đi kể cho bạn bè. Nàng Y tiểu thư này tỏ ra bất ngờ, ngạc nhiên vì không hiểu làm cách nào Châu Doanh có thể múa võ điệu nghệ đến thế.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 2.

Mẹ chồng Châu Doanh bắt cô học lễ nghi phép tắc.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 3.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 4.

Y tiểu thư tỏ ra thích thú khi thấy Châu Doanh nhảy múa, đấu võ.

Mẹ Ngô Sính dạy dỗ Châu Doanh bất thành, thế là cha của Ngô Sinh - Ngô lão gia phải đích thân ra tay. Ông gọi Châu Doanh đến thư phòng và giáo huấn điều hay lẽ phải. Ngô lão gia nói rằng không chấp nhất thân phận "sơn đông mãi võ" nghèo hèn, thấp kém của Châu Doanh. Tuy nhiên, khi nàng đã là thiếu phu nhân nhà họ Ngô, cần phải học thuộc quy tắc để không làm bất cứ ai mất mặt. Tức giận vì cho rằng Ngô lão gia có ý khinh thường mình, Châu Doanh đã lớn tiếng cãi lại. Nàng quát vào mặt Ngô lão gia rằng: "Ta không hề muốn làm thiếu phu nhân. Nếu người cảm thấy ta không đủ tư cách thì có thể bảo Ngô Sính viết thư thôi vợ. Ta bỏ đi ngay lập tức".

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 5.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 6.

Châu Doanh tiếp tục ở nhà họ Ngô chứ không đòi bỏ đi nữa.

Nghe những lời này, Ngô lão gia tức giận đập vỡ chén trà. Nhưng sau đó ông vẫn cho Châu Doanh ở lại nhà họ Ngô để tu tâm dưỡng tính. Dưới sự nài nỉ, thúc ép của Ngô Sính, Châu Doanh không bỏ ra ngoài nữa. Nàng chấp nhận ở lại nhà họ Ngô để học cách làm một thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ đúng như ý của mọi người mong đợi.

Lại nói về nhân vật Thẩm Tinh Di (Trần Hiểu), có lẽ anh chàng này chính là nam chính thê thảm nhất trong các phim truyền hình Hoa ngữ. Vì sau khi bị quan huyện Triệu Bạch Thạch bắt nhốt, Tinh Di còn gánh chịu những trận đòn tra tấn dã man. Cha của Tinh Di - Thẩm lão gia dùng hết cách để mua chuộc quan huyện nhưng vẫn không thể cứu Tinh Di. Mãi đến sau này, khi Thẩm lão gia bắt tay hợp tác với Đỗ Minh Lễ, Thẩm Tinh Di mới được thả ra.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 7.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 8.

Thẩm Tinh Di được cứu sống sau nhiều ngày bị giam cầm ở nhà lao.

Vì gia đình họ Thẩm không còn người chống đỡ nên Thẩm lão gia bắt Tinh Di phải bỏ hết thói hư tật xấu lúc trước. Ngoài ra, Tinh Di còn bị ép phải học chữ nghĩa, học cách buôn bán kiếm tiền. Nhưng do được nuông chiều từ nhỏ, Tinh Di cứ mãi ham chơi và quên mất lời cha dặn. Điều này khiến cho Thẩm lão gia vô cùng bực tức. Những tập phim về sau hứa hẹn sẽ có thêm nhiều cao trào, mâu thuẫn khi Đỗ Minh Lễ đã lộ rõ bản chất thâm độc, nham hiểm. Đỗ Minh Lễ đang âm mưu gây mâu thuẫn cho 2 nhà Ngô - Thẩm để họ tự chém giết lẫn nhau. Ngoài ra, Đỗ Minh Lễ còn là người gây ra rạn nứt giữa 2 gia tộc này khi giết chết Thẩm Nguyệt Sinh và đổ tội cho Ngô Sính. Chính hành động này đã khiến cho Thẩm Tinh Di căm thù, oán giận và muốn giết Ngô Sính để trả thù cho anh trai.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 9.

Chết cười với cảnh Tôn Lệ học làm thiếu phu nhân ngoan hiền, thục nữ - Ảnh 10.

Đỗ Minh Lễ - Kẻ nham hiểm đứng sau những rắc rối của 2 nhà Thẩm - Ngô.

Chia sẻ