Cháy quán ăn ở TP.HCM, hai mẹ con chết thảm

Hương Thu,
Chia sẻ

Gần trưa, một tiếng nổ lớn phát ra từ quán ăn ở quận Tân Phú, cả căn nhà bốc cháy ngùn ngụt. Hai mẹ con bị kẹt bên trong đám cháy kêu cứu, nhưng mọi người đành bất lực vì ngọn lửa quá lớn.

Theo thông tin từ người dân, khoảng 10g cùng ngày, một tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bếp quán ăn Phúc Ky (đường Lũy Bán Bích, Q.Tân Phú, TP.HCM). Ngay sau đó, lửa cháy nghi ngút. Người dân dùng bình chữa cháy tại chỗ và nước dập lửa nhưng không thành. 


zx
Người dân di chuyển đồ đạc ra khỏi hiện trường.

Thấy lửa bốc lên, nhiều thực khách cùng nhân viên tháo chạy ra ngoài cầu cứu. Nhân viên cửa hàng bảo trì xe máy bên cạnh cũng nhanh chóng thoát thân ra ngoài vì sợ cháy lan. Tuy nhiên, lúc này có hai phụ nữ vẫn mất tích trong vụ cháy gồm chị Kiều và con gái chị Kiều tên My (học lớp 8).

Một nhận chứng kể lại: "Lúc ấy, tiếng nổ to dữ dội lắm. Mọi người chưa kịp định thần thì đã thấy ngọn lửa bùng cháy lớn lan nhanh đến khu vực giữa quán. Chúng tôi có nghe tiếng kêu cứu người phụ nữ bị kẹt trên gác lửng của căn nhà, nhưng đành bất lực”.

zc

xc
Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán chiến sĩ PCCC quận Tân Phú có mặt triển khai dập lửa. Tuyến đường tại đây được phong tỏa để triển khai phương án chữa cháy. Sau hơn 30 phút ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn nhưng khói vẫn còn bốc âm ỉ bên trong.

Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra phát hiện người phụ nữ cùng con gái khoảng 17 tuổi bị chết cháy nằm trên gác lửng. Bà mẹ chết trong tư thế như đang ôm con để tránh lửa. 

cz
Nhiều dân dân tập trung theo dõi.

Ghi nhận tại hiện trường, căn nhà bị cháy rụi phần sau, 3 xe máy gần khu vực nhà bếp bị cháy trơ khung. Nhiều tài sản cũng cháy đen. Một nữ nhân viên nấu ăn của quán bị bỏng nặng ở lưng. Đến 12h cùng ngày, hiện trường tại đây vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt để điều tra. Thi thể hai nạn nhân vẫn chưa được đưa ra ngoài. 

Hiện nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại đang được công an làm rõ.

Chia sẻ