Cháu ngoại PGS.TS Văn Như Cương: "Trước khi nhắm mắt ông nhìn tất cả con cháu rồi mới ra đi thanh thản"

Lê Bảo,
Chia sẻ

Sự ra đi của PGS.TS Văn Như Cương là nỗi mất mát vô cùng lớn của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng như bao lứa học trò trường Lương Thế Vinh (Hà Nội). Trong những giây phút cuối đời của mình, thầy Văn Như Cương như lặng người nhìn tất cả con, cháu.

Rạng sáng 9/10, thầy Văn Như Cương trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau hơn 3 năm chống chọi với bệnh tật. Sự ra đi của thầy Văn Như Cương là sự mất mát quá lớn của nhiều thế hệ học trò trường Lương Thế Vinh. Rất nhiều người dân, cựu học sinh, các thầy cô giáo cũng đã có mặt tại cổng trường để chờ vào chia sẻ với người thân gia đình thầy Văn Như Cương.

Nhìn tất cả con cháu rồi thầy ra đi

Nói về những giây phút cuối đời của người ông - người thầy đáng kính, chị Nguyễn Văn Hà An (28 tuổi, cháu ngoại thầy Văn Như Cương) không ngừng rơi nước mắt chia sẻ, sự ra đi của ông khiến bản thân chị và người nhà rất đau buồn. Chị Hà An cũng cho hay, những ngày qua sức khỏe của thầy Cương suy yếu, hôn mê liên tục, các con cháu liên tục bên cạnh và chăm sóc cho thầy.

Cháu ngoại PGS.TS Văn Như Cương: Trước khi nhắm mắt ông nhìn tất cả con cháu rồi mới ra đi thanh thản - Ảnh 1.

Gia đình luôn túc trực bên thầy Văn Như Cương (Ảnh: cháu gái Đặng Tiểu Tô Sa).

"Tối qua, trước khi mất ông có 2 lần thở gấp bằng miệng, đến lần thứ 2 thì ông thở nhẹ dần nhẹ dần đi. Ông hôn mê không nói gì với các con cháu nhưng trước lúc ông trút hơi thở cuối cùng đôi mắt ông mở thật to nhìn tất cả các con cháu rồi nhắm mắt rất nhẹ nhàng". Thời điểm thầy Cương trút hơi thở cuối cùng thì tất cả con cháu nội ngoại đều có mặt, không thiếu bất cứ ai.

"Có Đặng Tiểu Tô Sa (cháu ngoại của ông) đang du học bên Úc tối qua kịp về đến nhà lúc 21h thì đến 12h27 ông qua đời. Bản thân tôi nghĩ rằng bệnh tật phút cuối đời ông sẽ đau đớn nhưng không nghĩ ông viên mãn như thế, có lẽ ông rất hạnh phúc vì con cháu đã bên cạnh ông đông đủ, chỉ có chắt ngoại của ông mới sinh cách đây 1 ngày chưa kịp đón về nhưng như vậy ông cũng đã đón được chắt rồi", chị Hà An bật khóc.

Không chỉ là người cha mà còn là người thầy đáng kính

Chị Hà An cho biết, sáng nay, sau khi thầy Văn Như Cương mất được đưa ra xe ô tô chở về nhà tang lễ, nhiều học trò của thầy dõi theo và rơi nước mắt. "Lúc đó chúng tôi không kìm được nước mắt. Có rất nhiều kế hoạch tri ân ông mà các thế hệ học trò, các thầy cô giáo và cả các em học sinh đang theo học tại trường định đến gặp và chia sẻ với ông nhưng chưa kịp làm thì ông đã không còn. Ông là một người thầy đáng kính với các thế hệ học trò trường Lương Thế Vinh".

Cháu ngoại PGS.TS Văn Như Cương: Trước khi nhắm mắt ông nhìn tất cả con cháu rồi mới ra đi thanh thản - Ảnh 2.

Trong mắt chị Hà An và con cháu trong nhà, thầy Văn Như Cương không chỉ là người ông, người cha mà còn là người thầy mẫu mực, đáng kính trọng, luôn là khuôn mẫu để mọi người noi theo. "Trong suốt những năm qua ông sống rất tốt với mọi người. Đối với tôi, ngày xưa bé đi học sợ ông lắm. Ông rất nghiêm khắc và hay kiểm tra bài cũ nên trong ký ức của chúng tôi luôn phải học thuộc bài để trả lời ông nếu không sẽ bị mắng vì sao đi học mà không nhớ. Càng lớn tôi càng hiểu được sự dạy dỗ của ông, đơn giản ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa với mình, từ đó càng thêm kính trọng ông hơn. Ông là người đáng nể. Tôi chỉ mong được một phần như ông vì ông quá đặc biệt, trên đời này chắc không ai được như ông, một người thầy bao dung, rộng lượng, yêu thương học trò".


Liên quan tới tang lễ PGS.TS Văn Như Cương – Hiệu trưởng trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, phía nhà trường và gia đình đã có những thông báo chính thức. Theo đó, cô Văn Thùy Dương – Hiệu phó nhà trường và cũng là con gái thầy Cương thông tin: PGS.TS Văn Như Cương đã tạ thế lúc 0h27 phút ngày 9/10/2017(tức 20/8 âm lịch) tại nhà riêng. Lễ viếng được cử hành từ 10h30 đến 12h30 ngày 12/10/2017( ngày 23/8 âm lịch) tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu vào hồi 12h30 cùng ngày. An táng tại đài hóa thân hoàn vũ, nghĩa trang Văn Điển.


Chia sẻ