"Cháu ngoại" của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc

Thu Thảo,
Chia sẻ

Đóng vai cháu ngoại từ trên trời rơi xuống của Trịnh Thăng Bình trong "Ông ngoại tuổi 30" là cậu bé Coca Hoàng Gia Bảo.

Ngay từ khi công bố trailer, phim điện ảnh Ông ngoại tuổi 30 không chỉ gây chú ý với sự tham gia của Trịnh Thăng Bình, Hạ Vi, Kiều Trinh… mà còn bởi sự xuất hiện của nhóc tì đáng yêu – Bé Coca Hoàng Gia Bảo.

Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 1.
Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 2.

Cậu bé đáng yêu Coca Hoàng Gia Bảo.

Nếu như trong phiên bản gốc Ông ngoại tuổi 30 của Hàn Quốc, Bé Wang Suk Hyun đã góp phần không nhỏ cho sự thành công của phim với khả năng diễn xuất thiên bẩm thì ở phiên bản Việt, Coca Hoàng Gia Bảo đem đến một màu sắc hoàn toàn mới nhưng vẫn giữ được những nét đáng yêu, lém lỉnh của nhân vật.

Bé Hoàng Gia Bảo, sinh ngày 21/9/2012, ở nhà thường gọi là Coca. Không chỉ đáng yêu trong phim, ngoài đời Coca cũng có những sở thích rất dễ thương như hát, kể chuyện, đá banh và sưu tầm xe đồ chơi. Coca đã tham gia đóng hàng loạt TVC của các nhãn hàng nổi tiếng từ năm 3 tuổi.

Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 3.
Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 4.

Trịnh Thăng Bình - "ông ngoại" của Coca trên phim cho biết ngoài đời thực, cậu bé khá nghịch ngợm và "láu cá", thế nhưng chỉ cần đứng trước ống kính máy quay, Coca liền chuyên tâm và nghiêm túc phối hợp diễn. Nữ diễn viên Kiều Trinh (vai mẹ của bé Coca) cũng dành nhiều lời khen cho bé. Kiều Trinh chia sẻ: "Coca rất ngoan và biết vâng lời. Trong phân cảnh hai mẹ con bị đuổi ra khỏi nhà, lúc đó cả Trinh và bé đều đã rất mệt thế nhưng Coca không bao giờ quấy khóc hay than phiền, không chỉ Trinh mà cả đoàn phim đều rất quý bé! Sự phối hợp của bé cùng cách diễn xuất hồn nhiên với các diễn viên đã rất hiệu quả".

Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 5.
Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 6.

Ông ngoại tuổi 30 là câu chuyện xoay quanh anh chàng phát thanh viên điển trai nổi tiếng Sơn Huy. Ở tuổi hơn 30, Sơn Huy có một cuộc sống đáng mơ ước với sự nghiệp ổn định, nhà cửa sang trọng, có người yêu xinh đẹp và nóng bỏng. Cho đến một ngày, cuộc sống mỹ mãn đó bị xáo trộn khi một cô gái trẻ đem theo cậu con trai nhỏ đến nhận anh là cha. Trớ trêu thay đây cũng là cô gái đã gọi điện đến chương trình do Sơn Huy phụ trách nhờ tư vấn có nên đi tìm gặp cha của mình sau bao năm thất lạc và chính anh đã đưa ra lời khuyên là "nên".

Từ một người đàn ông độc thân, tự do tự tại, Sơn Huy trở thành cha và ông ngoại ở tuổi hơn 30 mà không hề có sự chuẩn bị, hoàn toàn trong tâm thế bị động. Anh chàng sẽ phải đối diện như thế nào với "món quà" đầy bất ngờ này? Và liệu sự thật này sẽ có những ảnh hưởng gì đến danh tiếng của Sơn Huy?

Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 7.
Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 8.
Cháu ngoại của Trịnh Thăng Bình đáng yêu, điển trai như Hàn Quốc  - Ảnh 9.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết, thông qua câu chuyện về Sơn Huy, ekip sản xuất muốn gửi gắm thông điệp: Dù cho bất kỳ điều gì xảy ra thì gia đình, người thân vẫn mãi là điều quan trọng nhất và không gì có thể đánh đổi với mỗi người.

Chia sẻ