Cháu bé 4 tuổi may mắn thoát khỏi căn nhà sàn đang cháy ngùn ngụt

,
Chia sẻ

Sau khi phát hiện lửa bốc cháy từ nhà sàn bên cạnh lan sang nhà mình, anh T hô hoán mọi người tới dập lửa nhưng không kịp. May mắn 1 cháu bé 4 tuổi đã chạy thoát khỏi đám cháy.

Vào khoảng 17h ngày 23/7/2016, tại xóm Thang Tả, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng đã xảy ra vụ hỏa hoạn, thiêu rụi hai ngôi nhà sàn của gia đình ông Lương Văn Thành, sinh năm 1955 và gia đình ông Lương Văn Xuân, sinh năm 1966.

Ước tổng thiệt hại ban đầu của hai gia đình là hơn 900 triệu đồng.

Theo con trai của ông Lương Văn Thành kể lại, vào khoảng 17h khi anh đi làm rẫy về thì phát hiện khói bốc lên từ phía khu nhà mình.

Anh nhanh chóng chạy về nhà, thấy ngọn lửa bốc cháy bắt đầu từ nhà ông Xuân ở liền kề đang lan sang nhà mình. Anh đã gọi mọi người xung quanh đến dập lửa.

Nhưng thời điểm này, hầu hết mọi người trong xóm đi làm rẫy, ruộng chưa về mà ngọn lửa cháy quá to nên đành bất lực.

Cháu bé 4 tuổi may mắn thoát khỏi căn nhà sàn đang cháy ngùn ngụt - Ảnh 1.

Ngọn lửa đã thiêu rụi ngôi nhà 03 gian của ông Thành và ngôi nhà 04 gian của ông Xuân đều làm bằng cột gỗ nghiến, 01 bộ cột nhà sàn bằng gỗ nghiến của gia đình ông Xuân để dưới gầm sàn chuẩn bị làm nhà mới cho con trai ra ở riêng.

Cùng nhiều vật dụng như ti vi, tủ lạnh, đầu đĩa,... 03 con lợn thịt, 03 con lợn nái và máy móc phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như: Máy xát thóc, máy téngô, máy nghiền, máy cắt, đầu nổ, ngô, lúa vừa mới được hai gia đình thu hoạch và cất để trong nhà.

Gia đình ông Xuân còn có 50 triệu đồng tiền mặt và 04 chỉ vàng để trong nhà, còn gia đình ông Thành có hơn 20 triệu đồng tiền mặt cũng bị thiêu rụi.

Rất may vụ cháy xảy ra, vợ ông Thành và cháu nhỏ 04 tuổi kịp chạy ra ngoài nên không thiệt hại người.

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND huyện Hòa An, Chữ thập đỏ huyện cùng một số cơ quan của huyện nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thăm hỏi, động viên và trao mỗi gia đình 02 triệu đồng từ quỹ Chữ thập đỏ của huyện.

Đồng thời chỉ đạo UBNDxã Nguyễn Huệ tập trung huy động mọi nguồn lực, người dân địa phương cùng với lực lượng dân quân của xã, mượn máy bơm của xóm Nặm Loát đến hỗ trợ dập lửa.

Đến 22 giờ cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Tại hiện trường, theo quan sát khu vực xảy ra cháy chỉ còn lại bãi đất trống và vài chiếc cột bị cháy đen thui, một số đồ dùng bằng sắt còn sót lại chỏng chơ giữa đống đổ nát.

UBND xã Nguyễn Huệ trích từ quỹ Vì người nghèo của xã mua một số vật dụng cho hai gia đình như: Bát đũa, nồi niêu, chăn màn, quần áo,... trị giá khoảng 5 triệu đồng/ hộ; Quỹ Chữ thập đỏ của xã cũng ủng hộ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Soha/ Trí thức trẻ

Chia sẻ