Từng ca ngợi chồng hết lời trên mặt báo nhưng sau lại ôm 40 triệu đô bỏ trốn, cô vợ Hoàng gia "lật ngược thế cờ" đòi ly hôn chồng Thủ tướng

An Thanh,
Chia sẻ

Sự biến mất của Công chúa Haya khỏi Dubai được truyền thông Anh quốc đưa tin đầu tiên. Được biết, bà rời khỏi Dubai với hai con và mang theo gần 40 triệu USD. Nhưng nguyên nhân sâu xa lại liên quan đến ông chồng Thủ tướng.

Đúng là với phụ nữ thông minh, họ luôn có cách bảo vệ bản thân mình cùng những đứa con cho dù chồng có là nhân vật máu mặt đến thế nào đi chăng nữa.

Công chúa mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt

Công chúa Haya Bint Al Hussein, 45 tuổi, là con gái cố vương Jordan Hussein và người vợ thứ ba. Năm công chúa ba tuổi, mẹ bà đã qua đời trong một tai nạn trực thăng. Bà sinh ra tại Jordan nhưng đã dành phần lớn thời gian tuổi trẻ ở Anh và theo học tại các trường Bryanston và Đại học Oxford.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Công chúa Haya bắt đầu học cưỡi ngựa chuyên nghiệp và tham gia thi đấu. Được biết, đây là môn thể thao mà Công chúa thích từ nhỏ, sau khi mẹ qua đời, bà được cha tặng cho chú ngựa có tên Bin Al-Reeh. Năm 2000, bà đại diện cho Jordan tham dự Olympics Sydney với môn thể thao cưỡi ngựa. Bà cũng là người Jordan duy nhất có bằng lái xe tải hạng nặng.

"Được tự mình trải nghiệm sức mạnh của thể thao trong đời, bà đã nỗ lực không biết mệt mỏi để mang lại cho những người khác, đặc biệt là các bé gái, cơ hội tương tự", website viết về Công chúa Haya cho hay.

5d1f919321a86105765112d7-960-720

Tài năng, sắc sảo, tự lập và vô cùng mạnh mẽ năm 2004, Công chúa Haya đã trở thành người vợ thứ sáu của Phó tổng thống, Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) kiêm Tiểu vương của Dubai - Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Hôn lễ được tổ chức kín đáo và khá nhỏ tại Anman.

Khi đó, Công chúa 25 còn ông Mohammed đã 55 tuổi. Có lẽ, đam mê chung về môn đua ngựa đã khiến hai trái tim đó xích gần đến nhau hơn. Không có nhiều thông tin về việc hai người gặp gỡ hay kết hôn thế nào, tuy nhiên, từ những thông tin ít ỏi về chuyện đổ vỡ về sau, người ta hồ nghi rằng bà đã bị sắp đặt cuộc hôn nhân này.

Mỗi lần xuất hiện trên mặt báo hay đi cùng chồng sau khi thành hôn, cả hai đều có sự tương tác rất tốt với nhau. Họ tình tứ nói chuyện và tỏ ra là một cặp đôi hoàn hảo thật sự. Công chúa Haya cũng là người vợ duy nhất của Phó Tổng thống được xuất hiện công khai và đi cùng chồng đến rất nhiều các sự kiện lớn. Cả hai đã có hai người con chung.

5d25f7d921a8611ef92f5b14-960-720

Hai vợ chồng kết hôn vào năm 2004.

Trong một cuộc phỏng vấn cho tạp chí Emirates Woman, Công chúa Haya đã nhắc về người chồng Mohammed với sự ngưỡng mộ lớn lao và dùng "ánh mắt lấp lánh" khi nghĩ đến: "Mỗi ngày tôi đều ngạc nhiên trước những điều mà ông ấy làm. Mỗi ngày, tôi đều tạ ơn Chúa trời vì đã cho tôi may mắn được ở cạnh ông ấy".

Tuy nhiên, tháng 6/2019 báo chí nổ ra thông tin Công chúa thông minh đã bỏ trốn khỏi Dubai cùng hàng chục triệu USD. Vụ việc gây chấn động dư luận và khiến nhiều người quan tâm theo dõi.

Cuộc chiến từ những "góc khuất hôn nhân" với người chồng Thủ tướng

Sự biến mất của Công chúa Haya khỏi Dubai được truyền thông Anh quốc đưa tin đầu tiên. Được biết, bà rời khỏi Dubai với hai con và mang theo gần 40 triệu USD.

Một nguồn tin thân cận với Công chúa tiết lộ với báo chí rằng bà bỏ trốn sau khi biết chi tiết về vụ mất tích năm ngoái của Sheikha Latifa - một trong 23 người con của chồng bà với những người vợ trước. Trước khi chạy trốn, Latifa đã làm video cáo buộc cha mình lạm dụng và gây thương tích.

Chẳng biết có phải do quá sợ hãi bản thân sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong bạo lực gia đình nên đường đường là Công chúa mà bà Haya phải bỏ trốn hay không. Thế nhưng, từ khi bà bỏ đi, Thủ tướng Mohammed đã viết hai bài thơ bằng tiếng Anh và Arab, bày tỏ tâm trạng mất mát. Trong một bài thơ, ông mô tả về ánh mắt hờn trách của một người nào đó, dường như là vợ mình, và cầu xin "hãy để quá khứ qua đi, xoa dịu trái tim của em, tha thứ cho những lỗi lầm của tôi".

Có thể người ngoài như chúng ta nhìn vào sẽ thấy hành động của Haya thật mâu thuẫn, khen chồng trước truyền thông nhưng đột ngột bỏ trốn. Và câu hỏi đặt ra rằng: Liệu có phải bắt nguồn từ hôn nhân sắp đặt và Mohammed trải qua quá nhiều đời vợ nên khiến Công chúa Haya mất niềm tin.

Artboard 1 (1)

Bởi vậy, chẳng khác nào gia đình Hoàng gia Anh, bất cứ cuộc hôn nhân nào trong giới Quý tộc cũng chẳng thể được thể hiện góc khuất nhất trước công chúng. Chỉ có chính bản thân những người trong cuộc mới biết họ đã gây tổn thương cho nhau như nào.

Dù sau đó đã chịu quay về nhưng Công chúa Haya đã nộp đơn lên tòa án London để yêu cầu được bảo vệ theo luật chống hôn nhân cưỡng ép. Người mẹ hai con cũng mong muốn tòa án ban lệnh không lạm dụng tình dục liên quan đến mình và xin bảo trợ cho hai đứa con.

Một nguồn tin tiết lộ với Business Insider cho biết, Công chúa Haya đã thuê luật sư ly hôn trước đây của Thái tử Charles trong vụ ly hôn với công nương Diana để quyết tâm được giữ lấy những đứa con và không bị quay trở lại Dubai. Được biết, vụ án này vẫn đang tiếp tục. Phiên xét xử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11/11 tới, theo The Washington Post.

Như vậy đấy, cuộc đời nào ai nói trước được điều gì đâu. Lấy chồng tỷ phú, có chức có quyền cũng đâu có phải đã là hạnh phúc, "ở trong chăn mới biết chăn có rận". Có những góc khuất hôn nhân mà người ngoài nhìn vào sao có thể thấu hiểu.

Đôi khi, phụ nữ phải tỉnh táo và quyết liệt để giữ lấy sự tự do, hạnh phúc cho chính mình cũng như con cái của mình. May mắn của Công chúa Haya là bản thân gia đình bà cũng là Hoàng tộc. Tuy nhiên, sự thông minh, quyết liệt của bà chống lại người chồng quyền lực là điều khiến tất cả phải ngưỡng mộ.

Nguồn: Business Insider, Express

Chia sẻ