"Chảo Lửa Tình Yêu": Phim Hàn "bao hài, bao vui" nhưng tuyệt đối không được xem khi đói!

AT!,
Chia sẻ

Đài SBS vừa cho ra mắt một tác phẩm hài lãng mạn xen lẫn yếu tố ẩm thực cực thú vị mang tên "Wok of Love" (Chảo Lửa Tình Yêu).

Phim mới của đài SBS Wok of Love (Chảo Lửa Tình Yêu) là một tác phẩm hài - lãng mạn của đạo diễn Park Sun Ho và được chắp bút bởi biên kịch Seo Sook Hyang, người được biết đến với các tác phẩm nổi tiếng như: Pasta, Miss Korea, Jealousy Incarnate. Sự kết hợp này đã đem đến cho khán giả một món ăn tinh thần "thơm lừng" những hương vị ngọt ngào về tình yêu và cuộc sống của những người trẻ.

Chảo Lửa Tình Yêu: Phim Hàn bao hài, bao vui nhưng tuyệt đối không được xem khi đói! - Ảnh 1.

Chảo Lửa Tình Yêu xoay quanh câu chuyện về hai chàng trai và một cô gái. Họ là những con người khác biệt từ tuổi tác, ngoại hình đến tính cách. Mỗi người mang một màu sắc riêng biệt, sống trong mỗi hoàn cảnh và cuộc đời khác nhau nhưng định mệnh nơi nhà hàng nhỏ Hungry Wok đã gắn kết họ lại với nhau để cùng viết nên một câu chuyện ẩm thực ngậy tràn hương vị ái tình và đầy ắp những tình huống cười chảy nước mắt.

Nữ chính tên là Dan Sae Woo ( Jung Ryeo Won ), một một tiểu thư giàu sang, có sở thích cưỡi ngựa, đấu kiếm với những hoạt động sang chảnh của giới quý tộc. Dan Sae Woo là một cô gái yêu đời nhưng những biến cố cứ dồn dập ập đến khiến cô phải gồng mình mạnh mẽ đối diện với số phận.

Chảo Lửa Tình Yêu: Phim Hàn bao hài, bao vui nhưng tuyệt đối không được xem khi đói! - Ảnh 2.

Cuộc sống của cô nàng Sae Woo trở nên sống động và thú vị hơn với sự xuất hiện của anh đầu bếp tài năng Seo Poong ( Junho ) và gã giang hồ Doo Chil Sung ( Jang Hyuk ). Một người là chàng trai lãng tử với đôi tay chế biến nên những món ăn hấp dẫn; người kia lại là "quý ông" bản lĩnh với những cú đấm mạnh mẽ đầy uy lực. Số phận dẫn lối cho Sae Woo gặp họ để tạo nên một tam giác tình yêu với bao rắc rối dở khóc dở cười nhưng cũng rất lãng mạn theo những tình tiết "ngôn tình" ngọt ngào.

Hóa thân thành nhân vật người thừa kế hết thời Sae Woo là Jung Ryeo Won, nữ diễn viên 8X đời đầu nổi tiếng với thân hình "cò hương" và lối diễn xuất đa dạng, đầy biến hóa. Sự trở lại lần này của mĩ nhân họ Jung hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều đột phá cho chính bản thân cô sau thành công của vai diễn công tố viên Ma trong phim Tòa Án Ma Nữ . Gương mặt sáng, nụ cười tỏa nắng cùng diễn xuất tự nhiên, ngọt ngào của Jung Ryeo Won đã khắc họa nên một Sae Woo nhí nhảnh, đáng yêu song cùng đầy những tâm sự, suy tư của một cô gái giàu có nhưng gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chảo Lửa Tình Yêu: Phim Hàn bao hài, bao vui nhưng tuyệt đối không được xem khi đói! - Ảnh 3.

Trong khi đó, vai diễn gã đầu gấu chuyên cho vay nặng lãi Doo Chil Sung được đảm nhận bởi nam tài tử Jang Hyuk, một cái tên đình đám ở làng phim Hàn Quốc. Với thực lực diễn xuất sẵn có, Jang Hyuk dễ dàng chiếm trọn tình cảm của các khán giả nữ bằng một nhân vật Chil Sung rất đàn ông, bản lĩnh nhưng cũng ngốc nghếch, dễ thương theo một cách rất riêng trong từng lời nói và hành động.

Chàng nam chính còn lại là Seo Poong do "thần tượng quái thú" Junho của nhóm 2PM thủ vai. Đây chắc hẳn là một vai diễn mà anh chàng đã phải nỗ lực nhiều để không bị mờ nhạt khi sánh vai cùng với hai tiền bối. Và vẫn như thời Chief Kim hay Just Between Lovers, Junho tiếp tục ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, duyên dáng.

Chảo Lửa Tình Yêu: Phim Hàn bao hài, bao vui nhưng tuyệt đối không được xem khi đói! - Ảnh 4.

Bên cạnh bộ ba nhân vật chính cùng sự "tung hứng" của tuyến nhân vật phụ, còn có một yếu tố khác ở Wok of Love khiến khán giả mê mẩn khi theo dõi, đó chính là những khung hình ẩm thực cực mãn nhãn. Với những góc quay tỉ mỉ, mô tả chi tiết cách chế biến cho tới thành phẩm, Chảo Lửa Tình Yêu khiến người xem không giấu nổi vẻ thèm thuồng trước những đĩa đồ ăn ngon mắt xuất hiện trong phim. Cũng giống như Let's Eat của đài tvN, đây là tác phẩm mà bạn nên "né" nếu đang đói bụng!

Ngoài những khoảnh khắc "food porn" thì Wok of Love còn là nơi truyền tải những câu chuyện ý nghĩa về ẩm thực. Ẩn sau mỗi món ăn là những câu chuyện ý nghĩa, làm thay đổi suy nghĩ, cuộc đời của các nhân vật. Đó là món mì Jjajangmyeon yêu thích của Sae Woo hay chiếc bánh may mắn của Seo Poong.

Trong ẩm thực luôn ẩn chứa những điều kỳ diệu khiến con người có một cái nhìn mới, đầy sức sống hơn. Ẩm thực không chỉ bao gồm hương vị và cảm nhận mà còn chứa đựng tinh hoa văn hóa của đất nước, của những ký ức, kỷ niệm và ước mơ, niềm tin của người đầu bếp cũng như thực khách khi thưởng thức món ăn. Nhờ ẩm thực mà những nhân vật chính trong phim không bị "bỏ đói" khi gặp khó khăn, họ được "lấp đầy" trái tim từ sự sẻ chia, gắn kết và thấu hiểu.

Wok of Love hiện đang phát sóng vào thứ Hai - thứ Ba hàng tuần trên đài SBS.

Chia sẻ