BÀI GỐC Từ chuyện cụ bà 86 tuổi ly hôn: Đừng sống như thể bạn có 300 năm để đợi thời điểm thích hợp kết thúc đớn đau!

Từ chuyện cụ bà 86 tuổi ly hôn: Đừng sống như thể bạn có 300 năm để đợi thời điểm thích hợp kết thúc đớn đau!

Câu chuyện của bà cụ ở tuổi 86 vẫn nhất quyết chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình vẫn đang gây xôn xao MXH. Thế nhưng vẫn có nhiều người sống như thể họ có đến 300 năm để đợi đến thời điểm thích hợp kết thúc những đớn đau...

1 Chia sẻ

Channing Tatum & Jenna Dewan: Khi tình yêu không còn nữa thì ly hôn là một cách bảo lưu tình cảm văn minh

Bôm Bốp NF; Design: Bi,
Chia sẻ

Hôn nhân được cho là cấp bậc cao nhất trong tình yêu, nhưng cho đến khi tình cạn, tình bạn sẽ được gọi tên.

Sáng nay, trên các phương tiện thông tin đại chúng truyền nhau loạt tin tức cho hay Channing Tatum và Jenna Dewan chia tay sau hơn một thập niên mặn nồng. Thêm một tượng đài hạnh phúc của Hollywood sụp đổ, nhiều người đã cảm thấy vừa sốc, vừa ngậm ngùi tiếc nuối thay.

Câu hỏi đầu tiên mà người hâm mộ cặp đôi phải bật ra chắc chắn là: Đã bên nhau ngần ấy năm, cùng nhau trải qua biết bao sóng gió lẫn ngọt ngào, tại sao kết cục lại là chia tay? Nhưng trong một cuộc tình, thậm chí là một cuộc hôn nhân vuông tròn, liệu chia tay có phải là điều đau đớn nhất?

Trả lời độc quyền thông qua trang tin People, Channing Tatum và Jenna Dawan chia sẻ thế này:

"Chúng tôi đã quyết định ly thân. Chúng tôi đã đến với nhau, có một mối tình sâu đậm, trải qua một chặng đường tuyệt vời bên nhau trong suốt nhiều năm qua. Chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm, điều đó không thay đổi, nhưng con đường tình yêu đang đưa chúng tôi đi trên hai hướng khác nhau vào lúc này".

Nghĩa là họ rất văn minh đấy chứ. Họ thẳng thắn thừa nhận với nhau rằng tình cảm này đã cạn kiệt, không thể bồi đắp thêm, thì nên dành cho nhau những lối đi riêng và tìm thấy một chân trời mới tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Việc hết yêu và chia tay hoặc ly hôn là việc nên làm, còn hơn là cố gắng níu giữ hoặc cố gắng xây đắp một cách gượng gạo trước mặt người khác, để rồi người trong cuộc nhìn thấy nhau chỉ vô cảm không hơn.

Channing Tatum & Jenna Dewan: Khi tình yêu không còn nữa thì ly hôn là một cách bảo lưu tình cảm văn minh - Ảnh 1.

Tổ ấm hạnh phúc bền vững theo thời gian là điều mà ai cũng muốn. Cả cuộc đời này nếu có thể, ai cũng sẽ chỉ muốn yêu một người cho trọn vẹn, cho tới đầu bạc răng long. Nhưng theo năm tháng trôi qua, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

Có thể tình yêu không thay đổi thì chúng ta cũng đổi thay. Đến một ngày nào đó nhẹ như bẫng, chúng ta thức dậy mà nhìn thấy nhau không còn cảm thấy nồng nàn, đặt môi hôn lên nhau không còn thấy đắm đuối, việc nghĩ về nhau cũng chẳng khiến trái tim rộn ràng. Và chúng ta cũng ngầm tự hiểu tình cảm đã không đong đầy như lúc xưa, việc cố níu kéo chỉ khiến cả hai trái tim đau khổ.

Nhiều người e ngại hoặc thậm chí là lo sợ khoảng thời gian sau khi ly hôn đối với con cái của họ. Rằng những đứa trẻ sẽ đối diện thế nào khi bỗng chốc một mái nhà bị chia sẻ thành hai: cha một nơi, mẹ một nẻo? Chắc là chúng sẽ đau khổ và lạ lẫm lắm.

Nhưng bạn biết không, con trẻ tinh tế hơn chúng ta vẫn nghĩ. Và những vở kịch về hạnh phúc chỉ có thể che mắt chúng đến một giai đoạn nào đó mà thôi. Khi chúng trưởng thành, chúng sẽ thấy sự giả tạo giăng đầy khắp ngôi nhà, và bố mẹ chúng đột nhiên trở nên kỳ cục biết bao khi không yêu nhưng vẫn cố phải ở cạnh bên nhau.

Chính vì lẽ đó mà cả Channing Tatum và Jenna Dawan đều lựa chọn một cách chia tay cuộc hôn nhân của mình văn minh nhất có thể, khi đồng lòng xem nhau như những người bạn thân, và họ vẫn có trách nhiệm lo lắng cũng như yêu thương con gái – Everly bé bỏng của mình:

"Chúng tôi, với tư cách hai người bạn thân nhất, nhận ra rằng đã đến lúc cả hai cần khoảng trống để sống một cuộc sống đầy niềm vui và trọn vẹn nhất có thể. Chúng tôi vẫn là một gia đình và sẽ mãi là người cha, người mẹ luôn hết mực yêu thương Everly".

Channing Tatum & Jenna Dewan: Khi tình yêu không còn nữa thì ly hôn là một cách bảo lưu tình cảm văn minh - Ảnh 2.

Nếu bạn nghĩ việc ly hôn là cái gì đó ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm, thì chắc có lẽ suy nghĩ của bạn nên thay đổi giữa thời đại ngày nay. Ngày nay, người ta lên án những con người không còn yêu mà nhất quyết không ly hôn, thay vào đó đi bồ bịch lăng nhăng hơn kìa.

Ngày nay, người ta chỉ không thể chấp nhận được khi bạn đã có gia đình mà còn buông lời yêu đương và tán tỉnh hẹn hò với những người khác. Chứ ngày nay người ta không lên án chuyện ly hôn, nhất lại là những con người chọn ly hôn trong êm đẹp, nhẹ nhàng đến thế.

Hết yêu thì chia tay, thì ly hôn thôi. Miễn sao chúng ta vẫn có thể coi nhau như những người bạn chứ không phải là kẻ thù. Miễn sao chúng ta vẫn cùng đứng chung một chiến tuyến khi nghĩ về con cái. Và đối với con cái chúng ta vẫn là những ông bố, bà mẹ tốt, luôn làm tròn trách nhiệm cao cả của mình.

Trước sự đổ vỡ của cặp đôi Channing Tatum và Jenna Dawan, dân tình cũng đã từng xôn xao khi cặp đôi Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt tuyên bố đường ai nấy đi. Dù hiện tại vẫn có những người mong cầu một tín hiệu tốt lành nào đó về việc họ sẽ tái hợp. Nhưng sự thật là, thủ tục về mặt pháp lý giữa họ cũng đã gần hoàn tất, để ủng hộ mỗi người một nơi theo đúng với ý nguyện.

Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng khi đã gắn kết với nhau bằng tờ hôn thú thì buộc phải gồng gánh nhau đi đến hết cuộc đời? Đó là điều tốt đẹp bạn mong, nhưng trên đời này không phải bất cứ thứ gì bạn mong cầu cũng sẽ đạt được, vì cuộc đời là không hoàn hảo, và những cuộc hôn nhân cũng vậy.

Channing Tatum & Jenna Dewan: Khi tình yêu không còn nữa thì ly hôn là một cách bảo lưu tình cảm văn minh - Ảnh 3.

Đồng ý rằng chẳng một ai trong chúng ta thích nói về hai tiếng ly hôn, cho nên hãy tin rằng ly hôn là sự lựa chọn sau cùng khi hai tâm hồn không thể tìm thấy tiếng nói chung, không còn đồng điệu nữa. Và rằng để đi đến quyết định ly hôn, chắc chắn người trong cuộc đã suy nghĩ đủ nhiều, nhất là khi họ đã trở thành những ông bố bà mẹ đầy trách nhiệm với con mình.

Cho nên, điều chúng ta nên thấy ở cuộc hợp – tan này chính là thái độ nhẹ nhàng, bình tĩnh và cách ứng xử văn minh giữa Channing Tatum và Jenna Dawan. Ít nhất thì họ cũng chưa một giây phút nào phủ nhận tình yêu hay những điều tuyệt vời đã từng dành cho nhau. Và họ vẫn giữ lại tình yêu trong một hình hài khác – tình bạn, họ cũng vẫn sẽ dành trọn nghĩa vợ chồng nếu một ngày nào đó một trong hai gặp bất trắc, chắc chắn là vậy.

Giữa những mối tình ba chìm bảy nổi trong giới showbiz, việc được nắm tay một ai đó đi tới cuối cuộc đời quả là điều xa xỉ. Nhưng đối với Channing Tatum và Jenna Dawan, thật đáng hoan nghênh khi đến phút cuối họ vẫn dành cho cuộc hôn nhân tan vỡ của mình những lời ngọt ngào.

Đôi khi những con người đã trưởng thành là chúng ta đây phải thừa nhận rằng hôn nhân như cổ tích không có thực, và điều chúng ta có thể làm cho cuộc hôn nhân cũng như người bạn đời của mình là chọn một cái kết sao cho phù hợp nhất, tử tế nhất có thể, để không cảm thấy uổng phí một giây phút nào từng hết mình vì nhau.

Chia sẻ