Chàng trai vàng điền kinh đổ gục, liên tục nói "Mẹ, con xin lỗi!": Mới lớp 8 đã lọt vào mắt xanh HLV nổi tiếng

Thảo Vân,
Chia sẻ

Bên cạnh chuỗi thành tích đáng nhớ của VĐV Trần Nhật Hoàng thì sự nỗ lực, cố gắng trong học tập của anh cũng khiến nhiều người phải thông cảm.

Vào chiều ngày 15/5, bộ môn điền kinh đã diễn ra trận chung kết nội dung 400m nam. Đáng chú ý, Việt Nam có sự tham gia của đương kim vô địch Trần Nhật Hoàng và Lê Ngọc Phúc. Ở nội dung này, Trần Nhật Hoàng là niềm hy vọng số 1 của điền kinh Việt Nam. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi vận động viên người Khánh Hoà đã không thể bảo vệ thành công tấm HCV của mình. Anh chỉ về đích ở vị trí thứ 5 chung cuộc với thông số 47 giây 65.

Sau phần thi chung kết, Nhật Hoàng tỏ ra rất thất vọng về bản thân. Anh òa khóc ôm lấy mẹ bên ngoài đường piste và liên tục nói "Mẹ ơi, con xin lỗi!" trong tiếng nấc nghẹn. Hình ảnh chàng trai khóc nức nở trong vòng tay mẹ vì cơn đau do chấn thương đã lấy đi nước mắt của nhiều người hâm mộ.

Chàng trai vàng điền kinh đổ gục, liên tục nói Mẹ, con xin lỗi!: Mới lớp 8 đã lọt vào mắt xanh HLV nổi tiếng - Ảnh 1.

Trần Nhật Hoàng chỉ về đích ở vị trí thứ 5

Chàng trai vàng điền kinh đổ gục, liên tục nói Mẹ, con xin lỗi!: Mới lớp 8 đã lọt vào mắt xanh HLV nổi tiếng - Ảnh 2.

VĐV sinh năm 2000 thất vọng về thành tích của bản thân, bật khóc nức nở. Anh đã không bảo vệ thành công HCV 400m từ SEA Games 30

Được biết, từ một cái tên gần như không ai biết tới, Trần Nhật Hoàng đã làm giới chuyên môn và người hâm mộ phải sững sờ với cú đột phá ngoạn mục tại SEA Games 30. Bên cạnh những thành tích nổi trội trong thi đấu thì sự nghiệp học hành của chàng trai 22 tuổi này cũng khiến người hâm mộ phải quan tâm.

Từng bỏ học lớp 12 để tập trung cho sự nghiệp, từ lớp 8 đã lọt vào mắt xanh của HLV nổi tiếng

Sinh ra trong một gia đình không ai theo nghiệp thể thao nhưng niềm đam mê với thể thao đã ăn trong máu của Nhật Hoàng ngay từ nhỏ. Năm học lớp 8, trong một lần tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, anh chàng đã vô tình lọt vào mắt xanh của HLV Lê Đình Hải (Trung tâm Huấn luyện, đào tạo thể thao Khánh Hòa) và được đưa vào đội điền kinh của tỉnh.

Sở hữu chiều cao khủng nên anh nhanh chóng hòa nhập rất nhanh ở đội tuyển. Song trải qua một thời gian ngắn, Nhật Hoàng cảm thấy không phù hợp nên đã xin nghỉ để về tập Futsal cùng CLB Sannest Khánh Hòa. Tuy bóng đá mới là niềm đam mê lớn nhất của chàng VĐV sinh năm 2k nhưng năm lớp 10, anh chàng lại chia tay Futsal và được thầy Hải nhận lại đội điền kinh, bắt đầu thử sức ở cự ly trung bình.

Nhật Hoàng sở hữu hình thể rắn chắc cùng chiều cao khủng

Quãng thời gian đầu khi đến với thể thao, Nhật Hoàng đã trải qua rất nhiều khó khăn. Anh cho biết thường xuyên khóc vì nhớ mẹ, có thời gian tận 3 tháng chàng trai trẻ không về nhà vì phải bay thẳng ra Hà Nội để tập luyện.

Cha mẹ Nhật Hoàng chia tay khi anh vừa tròn 11 tuổi. Mẹ là người nuôi Nhật Hoàng khôn lớn, ủng hộ anh theo con đường thể thao. Năm 2018, Nhật Hoàng phải tập huấn xa nhà trong hơn một năm để chuẩn bị cho SEA Games 30.

Chàng trai vàng điền kinh đổ gục, liên tục nói Mẹ, con xin lỗi!: Mới lớp 8 đã lọt vào mắt xanh HLV nổi tiếng - Ảnh 4.

Tập luyện thể thao ngay từ khi còn nhỏ nên Nhật Hoàng thường xuyên phải xa gia đình

Cống hiến sức trẻ của mình cho thể thao, song anh chàng vẫn đảm bảo việc học văn hóa của mình trên trường. Đến hết năm lớp 12 thì Nhật Hoàng dừng việc học lại để dồn sức cho SEA Games, kể từ đó chỉ sau 3 năm rèn luyện miệt mài, Trần Nhật Hoàng từ cái tên tiềm năng đã vụt sáng trên bầu trời điền kinh Việt Nam.

Chàng trai vàng điền kinh đổ gục, liên tục nói Mẹ, con xin lỗi!: Mới lớp 8 đã lọt vào mắt xanh HLV nổi tiếng - Ảnh 5.

Hành trình vụt sáng của kỷ lục gia 22 tuổi

Tại SEA Games 30 diễn ra vào cuối năm 2019, Trần Nhật Hoàng là một trong những cái tên xuất sắc nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam khi sở hữu 3 tấm HCV ở nội dung 400m nam, 4x400m tiếp sức nam và 4x400m tiếp sức hỗn hợp. Anh cũng trở thành VĐV đầu tiên ghi danh trong lịch sử giúp điền kinh Việt Nam có HCV SEA Games nội dung 400m nam. Chiến thắng của Nhật Hoàng còn mang lại niềm tự hào cho quê hương Khánh Hòa, bởi hơn 18 năm qua tỉnh mới lại có đại diện thi đấu và giành HCV SEA Games.

Trần Nhật Hoàng ăn mừng chiến thắng tại SEA Games 30

Với những thành tích nổi bật như vậy nhưng ít ai biết rằng anh chàng từng được triệu tập lên đội tuyển tham dự SEA Games 30 nhờ tấm vé vớt. Cụ thể, tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2019, Nhật Hoàng đã vô cùng xuất sắc khi đánh bại các đàn anh Quách Công Lịch, Trần Ðình Sơn để bước lên bục thưởng cao nhất. Sau chiến thắng này, Nhật Hoàng được bổ sung vào danh sách VÐV tham dự SEA Games 30.

Đối với anh chàng, thành công tại các cuộc thi tranh tài trong thời gian qua là nhờ sự nỗ lực trong tập luyện, tâm lý luôn vững vàng để tự tin thi đấu. Ngoài ra, một trong những động lực thôi thúc anh cố gắng đó là để đền đáp sự hy sinh, ủng hộ của người mẹ đã vất vả tạo mọi điều kiện cho Nhật Hoàng để anh yên tâm tập luyện xa nhà. Có thể nói, mẹ chính là điểm tựa vững chắc giúp anh phát triển sự nghiệp của mình.

Chàng trai vàng điền kinh đổ gục, liên tục nói Mẹ, con xin lỗi!: Mới lớp 8 đã lọt vào mắt xanh HLV nổi tiếng - Ảnh 7.

Mẹ Nhật Hoàng (thứ hai từ trái) thường có mặt cổ vũ con trai trong các cuộc thi

Anh chàng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc bên mẹ của mình

Chàng trai vàng điền kinh đổ gục, liên tục nói Mẹ, con xin lỗi!: Mới lớp 8 đã lọt vào mắt xanh HLV nổi tiếng - Ảnh 9.

Dù thành công hay thất bại, mẹ vẫn là động lực giúp Nhật Hoàng tiến xa hơn trong sự nghiệp

Tổng hợp

Chia sẻ