Chàng trai Pháp đưa bạn gái Việt sang Myanmar cầu hôn trên khinh khí cầu lúc bình minh

Thu Hương,
Chia sẻ

Nhân dịp du lịch Myanmar, Christophe đã nói lời cầu hôn với Hà My trong một không gian vô cùng lãng mạn: trên khinh khí cầu đúng vào lúc tia nắng đầu tiên lan tỏa xuống mặt đất.

Yêu nhau 2 năm nhưng để có thể gắn bó bên nhau là cả một chặng đường dài đối với đôi bạn Việt – Pháp: Nguyễn Hà My (26 tuổi) và Christophe Malarmey (30 tuổi).

Để "chàng trai Pháp nhưng không kiêu ngạo" đợi nửa tiếng trong buổi hẹn đầu

Hà My quen Christophe tại Singapore vào tháng 1/2015. Hai người có hẹn gặp nhau ở ngoài sau khi tìm hiểu qua ứng dụng kết bạn. Trước khi đồng ý gặp Christophe, My không có kỳ vọng gì nhiều bởi trước đó cô không có ấn tượng tốt với các chàng trai Pháp. Tuy nhiên, lời giới thiệu về bản thân "Trai Pháp nhưng không kiêu căng" của Christophe trên ứng dụng kết bạn đã khiến My chú ý, cảm nhận đầu tiên là thấy anh chàng này có vẻ thú vị và hiểu biết.

Chàng trai Pháp đưa bạn gái Việt sang Myanmar cầu hôn trên khinh khí cầu lúc bình minh - Ảnh 1.

Hà My và Christophe quen nhau từ năm 2015.

Buổi gặp đầu tiên, My để Christophe đợi nửa tiếng vì xe uber bị lạc đường. Khi đến điểm hẹn, ấn tượng đầu tiên là anh chàng đẹp trai hơn trong hình, tiếng Anh cũng rất tốt theo đánh giá của một giáo viên tiếng Anh như My. Ngần ấy đã đủ để Christophe vượt qua "vòng gửi xe" trên con đường tới trái tim của cô gái Việt.

Hai người đến với nhau rất tự nhiên, chẳng cần tới lời tỏ tình hoành tráng. My kể, thậm chí cô còn không nhớ chính xác họ yêu nhau từ khi nào. Chỉ biết rằng có lần cô từng nói cô rất yêu mến Christophe, nhưng chỉ giống như tình yêu thương một người bạn tốt chứ chưa hẳn là tình yêu trai gái. Lúc đó, Christophe cảm thấy khá khó hiểu. Cho tới một lần My ở nhà Christophe lúc anh đang nói chuyện skype với vài người bạn. Anh đã giới thiệu My là "bạn gái", tận lúc đó thì giữa hai người mới thực sự có mối quan hệ yêu đương chính thức.

Lần đầu tiên Christophe sang Việt Nam chơi, Hà My nhiệt tình đưa anh đi tham quan và ăn các món đặc sản. Vượt ngoài mong đợi, anh chàng Pháp rất hào hứng khi nếm thử tất cả các món ăn My giới thiệu, từ mắm tôm, bún riêu, bánh đa cua, nộm bò khô…, khá dễ thương là món nào Christophe cũng tấm tắc khen ngon.

Chàng trai Pháp đưa bạn gái Việt sang Myanmar cầu hôn trên khinh khí cầu lúc bình minh - Ảnh 2.

Hai người trên khinh khí cầu tại Myanmar ngay sau khi Christophe cầu hôn Hà My.

2 năm sát cánh bên nhau, My nhớ từng phút giây hai người cùng làm những việc từ to tới nhỏ, những chuyến du lịch dài ngày hay bé xíu như nhận nuôi thêm 2 chú mèo nhỏ. Cùng yêu mèo nên hàng ngày ngoài thời gian dành cho công việc, chăm bẵm hai người bạn nhỏ cũng trở thành thói quen của My và Christophe. Thậm chí tới giờ, thi thoảng hai người vẫn trêu nhau: "Nếu như không nuôi mèo thì không biết chúng ta có chuyện gì để nói không nhỉ?".

Cầu hôn 30 giây trên khinh khí cầu tại Myanmar

Tháng 1/2017, Hà My và Christophe có sang Myanmar du lịch theo dự định từ trước đó nhiều ngày. Hai người lựa chọn thành phố Bagan là điểm đến vì nơi đây có khá nhiều chùa và có cả khinh khí cầu đón bình minh. Tuy vậy, từ lúc tìm hiểu thì hai người không chọn dịch vụ khinh khí cầu vì chi phí khá đắt đỏ. Nhưng đúng dịp Noel thì Christophe mới bất ngờ thông báo với Hà My rằng anh đã đặt khinh khí cầu để làm quà Noel tặng cô, vì lúc đó đã quá sung sướng khi nhận được món quà Noel thú vị như vậy nên My cũng không để ý gì nhiều lắm. Đến đúng ngày hẹn, cả hai hào hứng lên đường.

Chàng trai Pháp đưa bạn gái Việt sang Myanmar cầu hôn trên khinh khí cầu lúc bình minh - Ảnh 3.

My và Christophe trong chuyến du lịch Myanmar, hình chụp ngay buổi chiều hôm cầu hôn.

Đến buổi sáng hôm đi khinh khí cầu, xe đón hai người từ khá sớm. Vì ngủ dậy muộn sát giờ xe đón nên My hôm đó chỉ kịp vệ sinh cá nhân rồi kẻ vội lông mày, còn mặt để mộc. Christophe có trấn an cô rằng chỉ đi trên khinh khí cầu thôi, vì không có ai nhìn thấy nên chẳng cần phải trưng diện lộng lẫy làm gì. My hoàn toàn không hề có sự chuẩn bị nào trước kế hoạch trọng đại của Christophe lúc này cả.

Hôm đó, Hà My và Christophe xếp vào khoang cùng 10 người khác, trong đó có 8 bác hưu trí người Canada. Khinh khí cầu rời mặt đất được một lúc thì bình minh bắt đầu lên, khoảnh khắc mặt trời ló rạng đẹp mê hồn. Đang mê mải ngắm cảnh, bỗng Hà My thấy Christophe đứng phía sau lưng cứ loay hoay một hồi và gõ gõ vào vai mình. Quay lại thì thấy anh chàng nói ấp úng mấy lời có cánh rồi xòe trên tay một chiếc hộp còn nguyên giấy gói quà và nơ.

Vừa bất ngờ trước hành động của Christophe nhưng vì buồn cười quá nên My bảo rằng tại sao lại cầu hôn thế này, rồi cô tháo nơ và giấy gói rồi đưa hộp lại cho anh chàng, không quên nhắc: anh hỏi lại đi. Christophe mở chiếc hộp, hỏi lại lần hai: Em có đồng ý làm vợ anh không? Và Hà My đồng ý. Đến khi lồng chiếc nhẫn vào tay thì mới phát hiện ra My đeo không vừa ngón áp út, buộc phải đeo tạm vào… ngón trỏ.

Chàng trai Pháp đưa bạn gái Việt sang Myanmar cầu hôn trên khinh khí cầu lúc bình minh - Ảnh 4.

Christophe lần đầu đi tàu hỏa ở Việt Nam.

Chàng trai Pháp đưa bạn gái Việt sang Myanmar cầu hôn trên khinh khí cầu lúc bình minh - Ảnh 5.

Hai người trong chuyến đi tới Roma hồi đầu năm mới.

"Màn cầu hôn diễn ra rất nhanh chóng, khoảng chừng 30 giây vì trên khoang của khinh khí cầu rất chật, hai đứa cũng không muốn gây sự chú ý nữa nên làm gì cũng như lén lén lút lút. Vậy mà vẫn bị một bác đi cùng bắt gặp và kêu to lên chúc mừng, thế là cả khoang đều biết hết. Chú phi công cũng ra tặng mình một bó hoa đẹp. Hai đứa có nhờ một bác lớn tuổi chụp ảnh nhưng vì bác run tay nên chụp ảnh rung bần bật, kết quả là hai đứa không có một bức ảnh cầu hôn nào", My kể.

Yêu một anh chàng ngoại quốc, với Hà My đó là một sự lựa chọn khiến cô cảm thấy thoải mái khi cảm nhận được rõ rệt sự bình đẳng và tôn trọng. "Mình không phải lo lắng về việc phải làm hài lòng bố mẹ người yêu khi đến nhà chơi. Ngoài ra, bọn mình hoàn toàn có thể nói chuyện thẳng thắn và nghiêm túc với nhau khi cần. Phụ nữ Việt thiệt thòi khi họ không được khuyến khích theo đuổi ước mơ nghề nghiệp và nếu làm nội trợ, họ phải chịu tiếng ăn bám chồng. Bản thân mình thấy quán xuyến gia đình là một việc đáng nể, mình thì không có khả năng làm tốt việc đó. Thế hệ trẻ bọn mình đã từng bước có tư duy phát triển sự nghiệp thay vì coi lấy chồng là một đích đến, bọn mình sẽ nỗ lực để chứng tỏ được một điều rằng theo chồng đi Tây không phải là việc để thoát nghèo", My chia sẻ.

Chàng trai Pháp đưa bạn gái Việt sang Myanmar cầu hôn trên khinh khí cầu lúc bình minh - Ảnh 6.

Christophe và Hà My đã đăng ký kết hôn tại Singapore.

Sau 2 năm gắn bó, dự định lớn gần nhất của hai người ở thời điểm hiện tại là cưới nhau. Tuy đã đăng ký kết hôn tại Singapore được vài tháng nhưng phải đến đầu năm 2018, My và Christophe mới chính thức làm đám cưới. Hai người hiện đang hoàn tất những bước chuẩn bị như chụp ảnh cưới, thiếp mời… và rất hào hứng với sự kiện trọng đại sắp tới. My chọn tổ chức cưới ở Hà Nội để có cơ hội được giới thiệu với Christophe về nơi cô sinh ra và lớn lên, cũng như để anh hiểu thêm về một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Trong tương lai, My và Christophe cùng không đặt nặng việc định cư tại một quốc gia nào, kể cả Pháp cho dù trong suy nghĩ của nhiều người thì đây là một đất nước rất tốt. Hai người vẫn vô cùng hài lòng với cuộc sống ở châu Á và thống nhất sẽ chỉ đi tới một nước khác nếu nơi đó có công việc phù hợp cho cả hai.

Chia sẻ