"Chàng trai Mặc Cách Li": Dương Tử sỉ nhục mẹ kế, đuổi khỏi nhà không thương tiếc

Su ,
Chia sẻ

Cuộc chiến giữa mẹ kế và Lăng Hy - Dương Tử trong "Chàng trai Mặc Cách Li của tôi" đã đến hồi gay cấn.

Những diễn biến dồn dập trong bộ phim Chàng trai Mặc Cách Li của tôi làm khán giả vừa thương vừa giận các nhân vật. Trong tập 15, bố Lăng Hy (Dương Tử) - ông Lăng đã đến gặp con gái nhân dịp Tết Trung Thu. Nhưng không giống như những gia đình bình thường khác, ở nhà họ Lăng, Lăng Hy chẳng mấy gần gũi với bố mình. Bởi cô gái này mang trong lòng sự ấm ức, tổn thương vì bố tái hôn khi mẹ mới mất có 1 năm. Thế nên dù rất quan tâm đến bố, Lăng Hy vẫn cố giả vờ chẳng để ý gì. Cô bạn nhỏ tặng bố chiếc máy massage rồi mạnh miệng bảo ông: "Bố xài cũng được, mà nếu không xài thì vứt đi cũng chẳng sao".

Lâu thật lâu mới nhận quà của con gái, hẳn nhiên ông Lăng mừng vui như trẩy hội. Ông Lăng nói với Lăng Hy rằng sẽ sử dụng máy massage rồi lên ô tô về lại nhà. Buổi tối hôm đó, Lăng Vũ (con trai riêng của vợ kế) tặng ông Lăng chiếc áo mới, nhưng vì mải sử dụng máy massage nên ông Lăng chẳng ngó ngàng gì đến món quà này.

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Lăng Hy tặng máy massage cho bố nhân dịp lễ.

Cùng thời điểm đó, Lăng Vũ vì nghe lời bạn gái Cao Tiệp nên ngỏ ý xin ông Lăng đầu tư tiền vào dự án bất động sản của nhà họ Cao. Cũng bởi lý do muốn chứng tỏ với ông Lăng rằng mình có năng lực nên Lăng Vũ lén bố dượng rót tiền cho nhà họ Cao. Rắc rối nằm ở chỗ ông Lăng nhìn thấy rủi ro trong dự án nên không muốn Lăng Vũ mạo hiểm. Song vì háo thắng, Lăng Vũ vẫn bất chấp mọi thứ.

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Ông Lăng từ chối đề nghị đổ tiền vào dự án bất động sản của Lăng Vũ.

Biết con trai làm sai, mẹ kế mới gọi Lăng Vũ vào phòng nói chuyện riêng. Đến lúc này, bao nhiêu tủi hờn, uất ức đều được Lăng Vũ nói ra. Cậu trai trẻ này vốn họ Đinh, tên gọi Đinh Vũ, nhưng vì mẹ tái hôn với ông Lăng, cậu đành đổi tên sang Lăng Vũ. Từ ngày đầu tiên bước về ngôi biệt thự to lớn, mẹ con Lăng Vũ đã bị Lăng Hy phản ứng quyết liệt. Lăng Hy nằm hẳn dưới ghế, gào khóc và chỉ thẳng mặt mẹ kế: "Bà và con trai bà mau cút khỏi nhà bố tôi. Bà là người xấu, bà đưa con bà đến đây cướp bố của tôi, sau này bà sẽ cướp nhà tôi".

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Lăng Vũ nhắc lại chuyện cũ khiến mẹ kế bật khóc.

Vì nhẫn nhịn ông Lăng, vì muốn Lăng Vũ có cuộc sống sung túc, mẹ kế luôn ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn Lăng Hy. Từ khi Lăng Hy dọn ra ở riêng, mẹ kế luôn sống trong lo sợ, mỗi lần Lăng Hy về thăm bố, mẹ kế đều tổ chức tiệc mừng thật lớn. Nhưng tất cả những thứ đó đều vô ích, Lăng Hy thậm chí còn nức nở mắng bà rằng: "Tại sao mẹ tôi mới mất có 1 năm mà bà đã cưới bố. Chẳng phải trước khi mẹ tôi qua đời 2 người đã qua lại với nhau sao".

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Screen Shot 2019-09-03 at 17

Ngay từ bé, Lăng Hy đã chán ghét mẹ kế và anh trai "khác cha khác mẹ".

Tất cả những chuyện tủi hờn này đều được Lăng Vũ ghi khắc trong lòng. Cậu trai trẻ hoàn toàn quên mất ơn dưỡng dục của ông Lăng, cậu trai trẻ lại càng quên chuyện nếu không có ông Lăng lo lắng chu toàn, chắc giờ này mẹ con cậu đã ra ngoài đường ở. Cậu trai trẻ tên Lăng Vũ nuôi sự oán hận trong lòng, và chính sự oán hận có phần bồng bột ấy nhiều khả năng sẽ gây ra phiền toái khổng lồ cho ông Lăng sau này.

Chia sẻ