"Chàng trai Mặc Cách Li": Dương Tử lao vào công ty của người yêu "vạch mặt" tiểu tam, ai ngờ cái kết lại thật ê chề!

Su ,
Chia sẻ

Đi đánh ghen hoành tráng nhưng cuối cùng cô nàng Lăng Hy - Dương Tử lại òa khóc chạy về.

Tập 13 của bộ phim Chàng trai Mặc Cách Li của tôi mang đến cho khán giả chuỗi những tình tiết đau lòng xoay quanh cô nàng Lăng Hy (Dương Tử). Sau khi bị Trịnh Lý từ chối, Lăng Hy mới phát hiện ra 1 sự thật đau lòng, ấy là Trịnh Lý yêu cô gái khác chứ chưa bao giờ để mắt đến cô.

Oái oăm thay, cô gái này lại là Bạch Nghệ Lăng - người chị em tốt mà Lăng Hy luôn tin tưởng. Suốt thời gian quan, Lăng Hy đã giúp đỡ Nghệ Lăng rất nhiều, khi Nghệ Lăng bị tình cũ ức hiếp, Lăng Hy còn xả thân giúp đỡ. Thậm chí, vì bảo vệ Nghệ Lăng mà Lăng Hy còn bị bắt đến đồn công an. Lăng Hy xem Nghệ Lăng như chị gái, có buồn vui gì cũng chia sẻ hết cùng cô. Nhưng Lăng Hy chẳng thể ngờ chính người chị này lại cướp mất trái tim chàng trai cô yêu nhất.

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Lăng Hy mắng Bạch Nghệ Lăng là đồ phụ nữ thủ đoạn, dã tâm.

Với danh nghĩa thư ký riêng, mỗi ngày Bạch Nghệ Lăng đều có thời gian tiếp xúc với Trịnh Lý. Rồi không biết từ bao giờ, Trịnh Lý đã thầm để ý cô ta. Trịnh Lý tặng cho Bạch Nghệ Lăng 1 đôi giày thật đẹp, tiếng là phần thưởng cho công việc nhưng cả Trịnh Lý lẫn Bạch Nghệ Lăng đều biết ẩn đằng sau món quà này có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, vì vướng Lăng Hy nên Bạch Nghệ Lăng đã chôn giấu tình cảm, cô chưa 1 lần thể hiện bản thân mình cũng đã thầm để ý Trịnh Lý.

Nhưng chuyện này không thể qua mắt Lăng Hy. Sau khi biết Trịnh Lý tặng giày cho Nghệ Lăng, Lăng Hy đã tức giận lao đến công ty mắng "tiểu tam" một trận ra trò. Trước sự chứng kiến của nhân viên công ty, Lăng Hy chỉ thẳng mặt Bạch Nghệ Lăng và mắng cô là đồ phản bội, đồ hai mặt, đồ "tiểu tam" giật người yêu của mình.

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Trịnh Lý đứng ra bênh vực Nghệ Lăng.

Chứng kiến sự vụ ồn ào, Trịnh Lý lập tức lao ra ngăn cản Lăng Hy, nhưng Trịnh Lý càng nói thì Lăng Hy càng gào thét dữ dội hơn. Sau đó, bố Lăng Hy - tổng giám đốc công ty xuất hiện và đuổi con gái ra ngoài. Ông Lăng quát Lăng Hy rằng cô không được làm loạn, chuyện yêu đương của bản thân không được mang đến công ty nói.

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Screen Shot 2019-09-03 at 10

Lăng Hy uất ức bỏ về sau khi bị bố ruột mắng.

Bị bố mắng, bị Trịnh Lý phũ phàng, Lăng Hy tổn thương đến tận cùng. Cô uất ức chạy về và bật khóc to thành tiếng. Xem đến đây, khán giả của Chàng trai Mặc Cách Li của tôi vừa thương, vừa giận Lăng Hy, vì yêu chàng trai chưa từng thuộc về mình mà Lăng Hy chịu khổ. Giá như Lăng Hy bớt bốc đồng hơn, giá như cô chịu lắng nghe hơn thì đâu phải dẫn đến câu chuyện đau lòng này.

Chia sẻ